Hai câu chuyện của Guardiola ở Man City

25/12/2025 20:27 GMT+7 | Bóng đá Anh

Manchester City mùa này không chỉ là câu chuyện về chiến thuật hay danh hiệu, mà còn là bài toán quản trị con người đầy tinh vi của Pep Guardiola. Trong một tập thể mạnh và quá ổn định, không phải tài năng nào cũng có thể tỏa sáng đúng thời điểm.

Omar Marmoush và Matheus Nunes là 2 ví dụ điển hình. Một người chật vật tìm chỗ đứng vì thiếu đất diễn, người còn lại tồn tại nhờ khả năng thích nghi liên tục. Hai hành trình khác nhau, nhưng cùng phản ánh triết lý nhất quán của Pep.

Omar Marmoush tuy hay nhưng vẫn phải chờ

Với Omar Marmoush, thách thức lớn nhất tại Man City không nằm ở năng lực chuyên môn, mà ở môi trường cạnh tranh khắc nghiệt. Gia nhập Etihad sau 1 năm bùng nổ tại Bundesliga, tiền đạo người Ai Cập nhanh chóng được chú ý, đặc biệt sau bàn thắng được xem là đẹp nhất mùa giải Ngoại hạng Anh trong chiến thắng trước Bournemouth hồi tháng 5. Tuy nhiên, bước sang mùa giải mới, cánh cửa đá chính gần như khép lại với Marmoush.

Erling Haaland vẫn là trung phong số 1 không thể thay thế, trong khi các vị trí hỗ trợ xung quanh được đảm nhiệm bởi những cái tên đang đạt độ chín như Phil Foden, Jeremy Doku hay các tân binh hòa nhập nhanh chóng. Marmoush vì thế bị đẩy vào vai trò dự bị, chỉ xuất hiện với số phút rất hạn chế. Chấn thương ở giai đoạn đầu mùa càng khiến anh đánh mất nhịp thi đấu đúng lúc Man City tìm được sự ổn định và lối chơi chiến thắng.

Thống kê cho thấy, Marmoush hầu như không được Pep Guardiola trao cơ hội thực sự. Trong nhiều trận đấu quan trọng, anh không được sử dụng, chỉ vào sân vài phút cuối. Trớ trêu thay, lần hiếm hoi Marmoush được đá trọn vẹn một trận lại là ở Cúp Liên đoàn, và đó cũng là trận anh ghi bàn. Điều này cho thấy một nghịch lý quen thuộc tại Man City: Muốn chứng minh giá trị, cầu thủ cần thời gian thi đấu; nhưng để có thời gian thi đấu, họ lại phải chứng minh giá trị từ những mảnh ghép rất nhỏ.

Trong màu áo Ai Cập, lại là một Marmoush hoàn toàn khác. Bàn thắng quan trọng vào lưới Zimbabwe tại Cúp châu Phi không chỉ giúp đội nhà thoát hiểm, mà còn cho thấy rõ phẩm chất của anh khi được tin tưởng và trao đủ phút thi đấu. Với Pep, Marmoush chưa đủ để phá vỡ trật tự đã được thiết lập. Nhưng với chính Marmoush, mỗi lần ra sân cho đội tuyển là một lời nhắc nhở rằng anh vẫn còn nhiều điều để chứng minh và cần một bệ phóng niềm tin rõ ràng hơn tại Etihad.

Hai câu chuyện của Guardiola ở Man City - Ảnh 1.

Guardiola vẫn có những triết lý riêng trong cách sử dụng nhân sự

Matheus Nunes tồn tại nhờ biết thích nghi

Nếu Marmoush là câu chuyện của một cầu thủ thiếu cơ hội, thì Matheus Nunes lại là minh chứng cho khả năng tồn tại bằng sự thích nghi không ngừng dưới thời Pep Guardiola. Gia nhập Man City muộn ở kỳ chuyển nhượng Hè 2023, sau khi các thương vụ lớn đổ bể, Nunes từng bị xem là phương án "chữa cháy" và nhanh chóng bị gạt khỏi vai trò tiền vệ, vị trí anh từng chơi tại Sporting Lisbon.

Pep không tin Nunes đủ kỷ luật và khả năng kiểm soát để đá ở trung tuyến Premier League. Thay vào đó, ông liên tục thử nghiệm anh ở các vị trí khác nhau: Cánh phải, cánh trái, hậu vệ trái, rồi hậu vệ phải. Có thời điểm, Nunes mắc những sai lầm cơ bản, đánh mất sự tự tin và biến mất khỏi đội hình trong nhiều tuần. Nhưng khác với nhiều cầu thủ khác, anh không từ bỏ.

Tại vị trí hậu vệ phải, Nunes dần tìm được chỗ đứng. Thể lực, tốc độ và khả năng lên công về thủ giúp anh mang lại một phương án khác biệt cho Man City, nhất là trong bối cảnh Pep cần xoay tua và giảm tải cho những cầu thủ khác. Những hạn chế trong khâu xử lý và phòng ngự dần được cải thiện.

Đáng chú ý hơn, khi hàng tiền vệ Man City bị tàn phá bởi chấn thương và quá tải, chính Nunes lại được Pep kéo trở lại trung tuyến ở giai đoạn cuối các trận đấu. Không phải như một giải pháp lâu dài, mà như một phương án chiến thuật linh hoạt, giúp san sẻ gánh nặng cho Nico Gonzalez trong lúc Rodri và Kovacic vắng mặt.

Từ chuyện của Nunes và Marmoush, có thể khẳng định dưới thời Pep Guardiola không có gì được đảm bảo. Ai cũng có cơ hội, nhưng ai cũng cần phải biết thích nghi và chờ đợi. Với Pep, giá trị của cầu thủ không nằm ở vị trí họ quen thuộc, mà ở việc họ có thể phục vụ cho đội bóng với bất cứ vai trò nào.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm