HA.GL: “Ngôi sao” duy nhất là Kiatisuk

06/01/2010 11:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Kiatisuk nói rằng: “Ở Pleiku sẽ chẳng có ngôi sao nào và nếu có chiến thắng, nó là công trình của cả tập thể chứ không của riêng ai…”

1. Kết thúc hiệp một, trong khi người đồng nghiệp Nguyễn Ngọc Hảo cầm sa bàn thị phạm, còn các học trò vừa uống nước, vừa ngồi “bệt” xuống đường piste; thì phía bên kia, trợ lí Dusit liên tục vẫy tay thúc các cầu thủ nhanh chóng vào phòng thay đồ, nơi Kiatisuk đã đợi sẵn ở đó. Ở một góc sân, trợ lí Trần Duy Quang cùng các cầu thủ dự bị mặc áo bib khởi động theo thứ tự những bài tập đã lập trình một cách nghiêm túc.

Đó là hình ảnh hiếm thấy ở V-League, nói không quá, nhìn ê- kíp của HA.GL hoạt động người ta nghĩ đến sự chuyên nghiệp của một CLB nào đó của châu Âu chứ không phải ở Việt Nam.


 Kiatisuk (phải) mang phong thái chuyên nghiệp đến với HA.GL.

Chưa hết, các cầu thủ còn kể rằng anh “Sắc” không chỉ chuyên nghiệp trên sân cỏ, mà còn “chuyên nghiệp” trong cuộc sống sau sân cỏ.“Sắc” rất khắt khe với chính bản thân, thường ngày anh vẫn “3 cùng”: “ăn, ở, tập” cùng với các cầu thủ. Thậm chí, như Vũ Anh Tuấn (người bị chấn thương gót chân và phải lỗi hẹn với SEA Games 25) vốn có tiếng “ương ngạnh”, cũng bị phép “đắc nhân tâm” của anh “Sắc” thu phục.

Tuấn kể: “Trong giai đoạn tôi hồi phục mỗi ngày anh “Sắc” và anh “Sít” vẫn dành riêng cho tôi một khoảng thời gian để tập và theo dõi quá trình hồi phục thể lực của mình”. Điều đó quý báu như một liều “doping” giúp Tuấn rút ngắn khoảng cách thời gian trở lại sân cỏ hơn dự tính. Với Tuấn bây giờ, Kiatisuk và Dusit không chỉ những là người anh mà còn là người Thầy.

2. Trước giới truyền thông, “Sắc” nói rằng ở phố núi Pleiku sẽ chẳng có “ngôi sao” nào và nếu có chiến thắng, nó phải là công trình của cả tập thể chứ không của riêng ai.

Trận đấu đầu tiên dưới triều đại thứ 2 của Kiatisuk, “Gỗ” không có một ngôi sao nào, Lee Nguyễn không và Thonglao cũng không…nhưng họ vẫn chơi thứ bóng đá mang tinh thần của những chiến binh.

Trong suốt trận đấu, người ta hiếm khi “Sắc” tiến ra đến sân la lối, nhắc nhở các học trò của mình, thay vào đó là người đồng hương Dusit. Nhưng “Sít” thì cũng thi thoảng mới bước ra “tiếp nước” cho các các cầu thủ.

Hôm qua, Kiatisuk chủ yếu ngồi trong cabin huấn luyện, nhưng mọi quyết định thay đổi từ con người đến lối chơi thì chỉ có một tay anh thực hiện.

Từ đây, “Gỗ” sẽ tập làm quen (và đang dần quen) với sự chuyên nghiệp từ sân cỏ đến phòng thay đồ. Từ đây trong thế giới “không ngôi sao” ấy chỉ có duy nhất một “ngôi sao”, không ai khác chính là Kiatisuk. Đó là một ngôi sao “lặng lẽ” nhưng đầy quyền lực, tham vọng mà chính bàn tay “bầu” Đức đã chọn…

TỊCH ĐIỀN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm