HA.GL – Megastar Nam Định 4-0: Như là 4 sao

06/01/2010 08:38 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Với chiến thắng 4-0 trước Megastar Nam Định, Kiatisuk cùng HA.GL đã có sự khởi đầu như mơ tại Navibank Cup…

Cả 4 bàn thắng đều là sản phẩm của những pha phối hợp đồng đội gắn bó. Bắt đầu bằng cú đánh đầu của Tăng Tuấn, sau cú treo bóng của Sakda. Tiếp theo là một pha phối hợp 1-2 mẫu mực, Tăng Tuấn băng xuống thực hiện cú cứa lòng đi đúng cột dọc, Evaldo như một con “mãnh thú” lao vào đặt lòng và ăn bàn. Sản phẩm thứ 3 là cú đá như xé lưới của Sakda, xuất phát từ pha “dọn cỗ” của Tăng Tuấn. Và người khép lại chiến thắng “4 sao” cho đội bóng phố núi chính là Tăng Tuấn, người chơi hay nhất trận.

Có thể nói, đây là một sự khởi đầu không thể hoàn hảo hơn đối với HA.GL; đặc biệt là cá nhân Kiatisuk sau hơn 3 năm rưỡi xa cách phố núi. Hôm qua, HA.GL khởi đầu dưới triều đại thứ 2 của Kiatisuk với sơ đồ chiến thuật 4-4-2 nhưng chưa thể hiện được nhiều ưu việt.


Kiatisuk đã có sự khởi đầu như mơ với HA.GL

Tuy nhiên, sự xuất hiện của “Zico” Thái như làn gió mới và giúp tất cả các cầu thủ, từ những người cũ như Nirut, Sakda, Tăng Tuấn, Văn Trương, Việt Cường, Văn Nhiên, hay những tân binh Syhavy, Marcelo, đều như nhận được luồng sinh khí mới. Có cảm giác như các cầu thủ đã biết tự bảo nhau tiến lên và thành quả của tinh thần máu lửa ấy chính là thành quả buộc đối phương phải 4 lần uống trọn chén đắng.

Nhìn “Gỗ” chơi bốc bao nhiêu thì lại lo cho Megastar Nam Định bấy nhiêu. Có cảm giác đội bóng thành Nam giờ như một chú “thỏ non” mà bất cứ tay súng nào cũng có thể bắn hạ. Đây là hậu quả của việc Megastar Nam Định bị “mất máu” quá nhiều sau mùa giải 2009. Cũng phải thông cảm cho HLV Nguyễn Ngọc Hảo, bởi giờ đây trong tay ông Hảo hầu hết là người trẻ: Ngọc Anh, Hoa Hùng, Mạnh Dũng, Nhật  Nam, Phạm Văn Thuận, Lê Văn Duyệt…Họ là những tài năng, song đó là chuyện của tương lai. Còn bây giờ, với những Lương Phúc, Philip Okoro, Chinedu, không ít người đã bắt đầu lo thay cho Nam Định, dù trái bóng V-League 2010 vẫn chưa lăn.

Tịch Điền

Thonglao có thể đi, còn Lee Nguyễn còn phải chờ!

Liên quan đến ngày trở lại đội bóng phố núi của tiền vệ Thonglao, tân HLV trưởng Kiatisuk tuyên bố: “ HA.GL sẽ không cản bước ai ra đi, kể cả Thonglao. Tôi biết anh ấy là một cầu thủ xuất sắc, nhưng một khi đã không còn khát vọng cống hiến cho đội bóng thì giữ lại cũng bằng không. Tất cả sẽ được quyết định sau khi Thonglao trở lại phố núi sau đợt tập trung của ĐT Thái Lan”. Còn về Lee Nguyễn, trước thông tin anh sẽ phá vỡ hợp đồng để đầu quân cho đội bóng khác tại V-League, Kiatisuk tỏ ra khá ngập ngừng: “Tất cả sẽ phải chờ…”

HA.GL: Đá thắng là có tiền… tiêu Tết

Ngoài việc Kiatisuk trở lại giúp cầu thủ HA.GL đá “sung” và thắng Nam Định với tỷ số hoành tráng 4-0 thì các cầu thủ HA.GL còn bật mí rằng có một động lực nữa là ai cũng cố chạy để nhận được tiền “lì xì” của Ba Đức. Số là trước khi “hạ sơn” bầu Đức từng hứa: “Nếu đá thắng, đá đẹp thì sẽ có không ít tiền tiêu Tết…”.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm