HAGL 'trở lại mặt đất'

13/10/2020 08:14 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đây là cụm từ được dành cho HAGL sau trận thua đậm Viettel trong ngày LS V-League 2020 bắt đầu giai đoạn 2. Rất nhanh, đội bóng phố Núi không thể mơ mộng thêm được nữa hay nói cách khác những kỳ vọng rằng họ sẽ lột xác để trở thành ứng viên vô địch cũng tan biến.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HAGL thiệt quân trước trận đấu Hà Nội FC

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HAGL thiệt quân trước trận đấu Hà Nội FC

Bóng đá Việt Nam hôm nay: HAGL thiệt quân trước trận đấu gặp Hà Nội FC trên sân Pleiku.

Có thể 1 trận thua chưa nói hết điều gì nhưng cái cách họ để thua cũng như những chia sẻ sau đó đã giúp chúng ta rõ hơn rằng, HAGL chưa thể đua tranh chứ đừng nói là sẽ vô địch được lúc này, cho dù, ở giai đoạn 2 của mùa giải, HAGL kịp giành được cơ hội ngồi chung “mâm trên” của nhóm dẫn đầu.

Tại V-League 2013, HAGL có được tấm HCĐ, nghĩa là thành tích ở sân chơi này đã xa đến 7 năm. Cứ tưởng khi không còn chịu cảnh lao đao trụ hạng vào cuối mùa để chen chân vào nhóm đua vô địch, HAGL sẽ trút bỏ được những bí bách để cạnh tranh sòng phẳng ở chặng đường về đích mùa giải này, nhưng thực tế lại là câu chuyện khác.

Chính từ thất bại tâm phục khẩu phục như thế cũng như những chia sẻ từ HLV trưởng đội bóng với tâm thế chấp nhận rằng chúng tôi chỉ mong đá đẹp ở giai đoạn về đích này đủ để chứng minh HAGL không thể làm gì hơn ngoài việc trụ hạng thành công.

Đành rằng, năm nay HAGL đã yên tâm khi lọt vào top 8 để không phải “mất ngủ” bởi câu chuyện trụ hạng nhưng đội bóng này vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Vấn đề không chỉ nằm vào phong độ thất thường ở mỗi trận đấu khác nhau hay luôn chịu cảnh “khôn nhà dại chợ” khi rời xa Pleiku.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, bầu Đức, HLV Nguyễn Văn Đàn, HAGL vs Viettel, lịch thi đấu V League, BXH V League
Chỉ qua trận thua Viettel, HAGL đã cho thấy họ không hề có tham vọng đoạt chức vô địch. Ảnh: Hoàng Linh

Những lăn tăn về con người cùng lối chơi cũng đặt ra rất rõ khi hàng thủ bao năm qua vẫn được nhìn nhận như nhược điểm lớn nhất của đội bóng này, trong khi đó tuyến giữa sẽ vất vả trong trường hợp tiền vệ Kelly vì lý do nào đó không thể ra sân.

Nếu hàng thủ chưa tạo ra yên tâm thì hàng công HAGL vẫn luôn phập phù với chỉ mỗi Văn Toàn chơi ổn định còn Chevaughn Walsh thì chưa để lại nhiều dấu ấn. Sự bổ sung đến từ Nguyễn Anh Đức cũng chưa thể phát huy hết hiệu quả do lão tướng này không thể đảm bảo thể lực để chơi hết cả trận như mong đợi.

Vừa nhận trận thua trước ứng viên tranh ngôi vô địch Viettel, HAGL đã vội vã quay về phố Núi để đón tiếp đối thủ mà họ luôn chịu thua nhiều hơn thắng trong thời gian qua, nhà ĐKVĐ Hà Nội FC.

Thiếu hụt về nhân sự sẽ là thiệt thòi rất lớn cho HAGL ở trận đấu này khi thủ môn Trần Bửu Ngọc cùng trung vệ Memovic phải ngồi ngoài vì nhận đủ 3 thẻ vàng. Hẳn nhiên, đây là tổn thất không nhỏ đối với HAGL khi Memovic đã 13/14 trận đá chính từ đầu mùa, còn Bửu Ngọc cũng đã ra sân chính thức trong khung thành 12 /14 trận ở V-League 2020.

Không chỉ thế, trong trận đụng độ đầy căng thẳng cùng Hà Nội FC, những Nguyễn Phong Hồng Duy, Chevaughn Walsh, Nguyễn Tuấn Anh và Vũ Văn Thanh cũng đều phải “nhìn trước ngó sau” trong mọi tình huống, bởi nếu dính thêm thẻ, họ sẽ phải vắng mặt ở trận tiếp theo. Nếu không có những cầu thủ kể trên, rất khó cho HAGL trong thời gian sắp tới bởi đó đều là nhân tố trụ cột của đội bóng.

Nếu phải tìm ra một điểm tựa nào đó để dựa vào làm niềm tin rằng HAGL sẽ thắng hay chí ít có điểm trước Hà Nội FC thì đó là việc họ chưa thua khi đá tại Pleiku ở mùa bóng này. Hay xa hơn một chút, HAGL đã từng thắng được đội bóng Thủ đô trên sân nhà ở các năm 2015, 2017 với cùng tỉ số 3-2.

Chừng đó thôi, có lẽ quá khó cho HAGL bởi Hà Nội FC không muốn dừng lại quá sớm và cũng chưa muốn trở thành cựu vô địch sau mùa bóng này.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm