28/09/2025 13:18 GMT+7 | V-League
Một trận hòa không bàn thắng trước tân binh PVF-CAND ở vòng 5 V-League 2025/26 không phải thảm họa nếu đặt trong một bối cảnh tích cực hơn. Nhưng với Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), đó là biểu hiện của một tập thể đang mất phương hướng.
Sau 5 vòng đấu (HAGL chưa thi đấu vòng 4 với CAHN), đội bóng phố Núi không thắng nổi một trận nào, không ghi nổi một bàn nào, thủng lưới 4 lần, và chỉ có vỏn vẹn 3 điểm, đứng thứ 13/14 đội.
Gia Bảo là niềm hy vọng nhưng gián đoạn thi đấu ở V-League do bận học khiến hàng công HAGL càng khổ sở. Ảnh: VPF
Đây là một thành tích tồi hơn cả mùa giải trước, khi họ cũng phải vật lộn trụ hạng nhưng vẫn có 8 điểm sau 4 vòng đầu tiên. Sự sa sút năm nay không còn là ngẫu nhiên, mà là hệ quả của hàng loạt vấn đề kéo dài và chưa được giải quyết.
Marciel được đánh giá cao nhưng cũng không thể giúp nhiều cho hàng công. Ảnh: VPF
Điểm đáng lo nhất với HAGL lúc này chính là hàng công tê liệt toàn diện. 4 trận liên tiếp "tịt ngòi", trong đó có các đối thủ không quá mạnh như PVF-CAND hay Becamex TP.HCM. Điều này cho thấy đội bóng không chỉ thiếu một "sát thủ", mà còn thiếu luôn cả cách tiếp cận khung thành đối phương hiệu quả.
Thủ môn Trung Kiên liên tục có điều kiện hoạt động ở HAGL. Ảnh: VPF
Ngoại binh duy nhất trên hàng công là Gabriel gần như vô hình, trong khi các pha lên bóng của HAGL thiếu sáng tạo và đột biến. Những tình huống phối hợp của tuyến giữa thường xuyên rơi vào bế tắc, khi các cầu thủ trẻ như Minh Tâm, Gia Huy, Gia Bảo vẫn còn chưa đủ tầm để gánh vác trọng trách thay thế những cựu binh đã rời đội như Ngọc Quang, Minh Vương, Bảo Toàn. Thậm chí, Gia Bảo còn vướng lịch học nên không thể thi đấu chuyên nghiệp, khiến GĐKT Vũ Tiến Thành phải đau đầu.
HAGL mùa này có đủ 4 ngoại binh, nhưng dường như CLB này đang ưu tiên hai tiền vệ là điều khiến CĐV băn khoăn. Marciel và Fraga Khevin Rodrigo được kỳ vọng sẽ tỏa sáng, "mồi" bóng cho tiền đạo trẻ ghi bàn, nhưng lại chưa thể thực hiện. Trong khi hàng thủ với Jairo, Trung Kiên phải hoạt động quá tải, thì tuyến trên thiếu điểm tựa thực sự.
Marciel được kỳ vọng là thủ lĩnh thông minh ở tuyến dưới, nhưng khi phải "gánh" hàng thủ luôn đặt trong tình trạng báo động, vai trò của tiền vệ Brazil cũng bị bóp nghẹt. Trong khi đó, Jairo, dù nỗ lực, cũng không thể gánh vác cả hệ thống khi các cầu thủ trẻ xung quanh chưa đủ tầm để chia sẻ áp lực.
Thủ thành Trần Trung Kiên đang là cầu thủ chơi ổn định nhất của HAGL, nhưng việc anh liên tục phải trổ tài cứu thua cho thấy sự yếu kém của hệ thống phòng ngự lẫn khả năng kiểm soát bóng từ xa. Trước PVF-CAND, thủ môn U23 Việt Nam phải lăn xả nhiều lần thì mới giúp HAGL giữ được 1 điểm.
Việc nhiều trụ cột rời đội ở mùa giải trước là chủ đích của lãnh đạo HAGL. Tuy nhiên, GĐKT Vũ Tiến Thành dường như quá tự tin vào những học trò. Những cầu thủ trẻ vẫn chưa thể sẵn sàng ở giải đấu khắc nghiệt và cần sự bản lĩnh hơn là nỗ lực đơn thuần.
Nhiều pha xử lý không đơn giản như đá tập, tâm lý thiếu ổn định và mất kết nối giữa các tuyến cho thấy CLB cần thêm thời gian, điều mà HAGL có thể không còn nhiều nếu tiếp tục trượt dài.
Mùa giải trước, HAGL đã vất vả để trụ hạng trong những vòng cuối. Nhưng mùa này, nếu không có sự cải thiện kịp thời, CLB phố Núi sẽ sớm bị đẩy vào cuộc đua "sống còn" ngay từ giai đoạn đầu.
Nhìn vào lịch thi đấu sắp tới với Sông Lam Nghệ An, Hải Phòng, Thể Công Viettel, Nam Định, có thể thấy rõ HAGL đang dần bị cuốn vào vòng xoáy rớt hạng.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất