HA.GL: Làm mới bằng sức trẻ

02/12/2010 13:31 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Chưa có một phát ngôn gây sốc dạng như “98% HA.GL sẽ vô địch mùa bóng này” từ phía bầu Đức. Cũng chưa có một bản hợp đồng “bom tấn” cỡ Kiatisuk hay Lee Nguyễn, HA.GL chuẩn bị cho mùa giải 2011 với không khí trầm lắng hơn mọi khi. Nhưng, có một khát khao vẫn được “đại gia phố núi” duy trì từ nhiều mùa bóng qua, đấy là tìm lại vầng hào quang đã xa rời họ cách đây ngót nghét chục năm.

Gần một thập kỷ, đó là một khoảng thời gian không nhỏ đối với nghiệp cầu thủ. Chu Ngọc Cảnh, từ một cầu thủ dự bị trong thế hệ vàng của HA.GL năm 2003-2004 rồi được lên đá chính những mùa sau đó nay đã giải nghệ. Thủ môn Quốc Tuấn hay cựu đội trưởng Văn Đàn, Trịnh Duy Quang cũng trong tình cảnh tương tự.

Đội trưởng Trịnh Duy Quang ngày nào giờ chỉ biết hy vọng tìm lại ánh hào quang ấy trên băng ghế huấn luyện. Dẫn nhập duy nhất chi tiết ấy thôi, cũng đủ thấy rằng chừng ấy năm là một khoảng lặng mênh mông đối với đội bóng phố núi. Bao nhiêu con người của nhiều thế hệ vẫn mang một quyết tâm ấy đến khi giã từ sự nghiệp mà vẫn chưa hoàn thành. Rất dài và rất xa …



 Những cầu thủ trẻ như Anh Tuấn (phải) đang gánh vác trọng trách khôi phục hào quang quá khứ cho HA.GL. Ảnh: Quang Nhựt

CĐV phố núi đã từng trách bầu Đức vì sau 2 mùa giải thăng hoa, ông có vẻ như hết động lực và chán bóng đá, khiến HA.GL những mùa sau đó cứ lẹt đẹt ở giữa BXH. Ngay lập tức, ông trả lời bằng bản hợp đồng “bom tấn” với Lee Nguyễn và xây dựng một “Dream Team” như cách đã từng làm trong quá khứ, lần này là ở mùa giải 2009.

Đi kèm đó là những phát ngôn rất ấn tượng: “Tôi cá mùa này Thanh Bình ghi nhiều bàn thắng hơn Công Vinh”... Nhưng kết quả đổi lại? Lee Nguyễn dù đã khẳng định tài năng ở Pleiku, nhưng rời đội chỉ sau một mùa kèm lời tuyên bố HA.GL quá cục bộ. Thanh Bình tụt dốc không phanh và phải ra đi. HA.GL vẫn ở giữa bảng xếp hạng, còn bầu Đức ngán ngẩm tới mức “bế quan toả cảng”, không cần thanh minh với báo chí. Bóng đá chuyên nghiệp VN bây giờ đã cho ông nhiều bài học. Hiện tại, thật khó để tìm ra đội bóng nào ở V-League mà lại ít tiền, thiếu sao. Nhưng, để chinh phục đỉnh cao, khát vọng phải là yếu tố hàng đầu. Mà khát vọng đó sẽ đến từ đâu? Không phải từ những hợp đồng sao số, mà nó đến từ các cầu thủ trẻ.


Cách mà HA.GL xây dựng đội hình bây giờ không nằm ngoài tiêu chí ấy. Vẫn giữ lại bộ khung của mùa giải trước, nhưng sức trẻ vẫn được đề cao nhiều hơn. Thái Học, Duy Thanh, Hoàng Thiên… là những cái tên mới được đôn lên từ lứa U21, bên cạnh đó là các cầu thủ đã có chỗ đứng trong đội hình: Anh Tuấn, Thái Dương, Quý Sửu, Tăng Tuấn…


Lực lượng của HA.GL chuẩn bị cho mùa giải tới sẽ là những cầu thủ trẻ có “chất” và thiện chiến. Tín hiệu tích cực này đã được đội bóng phố núi thể hiện ở Navibank Cup. Khi HA.GL đang bế tắc và bị N.SG dẫn trước 2 bàn, HLV Dusit liên tục thay những cầu thủ trẻ vào sân để thử lửa. 2 bàn thắng gỡ hòa là sự tưởng thưởng cho nỗ lực không ngừng, xuất phát từ đôi chân của những người trẻ.


Duy trì một tập thể ổn định và giàu sức chiến đấu, còn hơn nuôi những “ông” sao lớn luôn mang mầm bệnh dễ lây lan. Một tư duy mới đã được áp dụng và, hứa hẹn sẽ mang lại hiệu ứng tích cực hơn cho HA.GL, cho dù ngôi vương V-League có thể vẫn sẽ là nỗi trăn trở của bầu Đức.


Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm