HAGL độc chiếm đỉnh bảng

29/03/2021 07:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 28/3, CLB HAGL tiếp đón CLB TP.HCM trên sân nhà Pleiku trong khuôn khổ vòng thứ 6 LS V-League 2021. Việc đội bóng phố núi đang đứng ở vị trí thứ nhất trên BXH, cùng sự trở lại của Lee Nguyễn sau thời gian dài rời HAGL, khiến các khán đài sân Pleiku không còn một chỗ trống. Chính sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV đã giúp thầy trò HLV Kiatisuk giành chiến thắng đậm 3-0, củng cố ngôi vị dẫn đầu.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: trực tiếp Hà Nội vs Hà Tĩnh. BĐTV, TTTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: trực tiếp Hà Nội vs Hà Tĩnh. BĐTV, TTTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá LS V-League: trực tiếp Hà Nội vs Hà Tĩnh, Bình Định vs Bình Dương, Thanh Hóa va Đà Nẵng. Lịch thi đấu bóng đá giao hữu ĐTQG, bóng đá giao hữu U23. Lịch bóng đá ngày 29/3, sáng 30/3. 

Dù phải thi đấu trên sân khách, song các học trò của HLV Alexandre Polking lại là những người chiếm thế chủ động sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Ngô Duy Lân. Với sự năng động, khả năng làm chủ tuyến giữa tốt, Lee Nguyễn tiếp tục trở thành linh hồn trong lối chơi của CLB TP.HCM.

Bằng chứng là các pha lên bóng của đội khách đều phải qua đôi chân của tiền vệ này. Phút 29, CLB TP.HCM phối hợp bóng ngắn trong vòng cấm địa, song đáng tiếc cú dứt điểm ở cự ly gần 10m của Joao Paulo lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Việc chơi lép vế trong phần lớn thời gian của hiệp 1 khiến HLV Kiatisuk phải đưa Công Phượng vào thay Đại Dương ở phút 30. Chính sự thay đổi này đã mang lại bàn thắng cho HAGL.

Phút 35, từ tình huống phối hợp bên phía cánh phải, bóng được Văn Thanh đưa vào trong vòng cấm địa. Dù cú dứt điểm đầu tiên của Minh Vương không thể vượt qua được thủ môn Nguyễn Thanh Thắng, song pha khống chế và đá bồi sau đó của Công Phượng đã không cho thủ môn này cơ hội cản phá. Tỉ số 1-0 được mở cho HAGL.

Phút 45+1, Da Silva Junior Dario Frederico đã có cơ hội cân bằng tỉ số khi đối mặt với thủ môn Tuấn Linh bên phía HAGL. Tuy nhiên, cú dứt điểm của cầu thủ này lại tìm đến cột dọc khung thành, và ngay sau đó, Lee Nguyễn đã băng vào dứt điểm song lại không thể vượt qua sự truy cản của các hậu vệ HAGL.

HAGL, Kiatiuk, bầu Đức, Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường, BXH V-League, lịch thi đấu vòng 6 V-League, Hải Phòng vs HAGL, VPF
Ở 2 trận đấu gần nhất Công Phượng đều ghi bàn mở tỷ số sau khi vào sân từ ghế dự bị. Ảnh: Dư Toán

Phút 76, HAGL có tình huống phản công nhanh. Khi hàng phòng ngự của CLB TP.HCM vẫn chưa kịp lùi về, Văn Toàn đã băng xuống trung lộ, đón đường chuyền dọn cỗ của Washington Brandao, đối mặt với thủ môn Nguyễn Thanh Thắng. Chỉ cần một động tác nhẹ nhàng, cầu thủ mang áo số 9 đã vượt qua thủ môn đối phương, dứt điểm gọn gàng vào lưới trống, nâng tỉ số lên 2-0 cho HAGL.

Đến phút 81, sau một loạt tình huống phối hợp bóng ngắn của HAGL trong vòng cấm địa, Minh Vương bị phạm lỗi. Lần này, trọng tài Ngô Duy Lân đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Cũng chính Minh Vương đã thực hiện thành công cú sút penalty, nâng tỉ số lên 3-0 cho HAGL. Đó cũng chính là kết quả cuối cùng của trận đấu.

“Hôm nay, chúng tôi cũng có được sự may mắn, khi ở cuối hiệp 1, CLB TP.HCM đã có cơ hội ăn bàn rõ rệt nhưng họ đã không thành công. Thêm nữa, việc Lee Nguyễn bị chấn thương và rời sân sớm cũng giúp HAGL thi đấu được dễ dàng hơn”, HLV Kiatisuk phát biểu sau trận đấu.

Zico Thái cũng tiết lộ, trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp, ông đã dành thời gian trò chuyện với các cầu thủ, nói với họ rằng việc gặp phải lịch thi đấu dày đặc như thế này sẽ khiến các cầu thủ rất mệt mỏi. Tuy nhiên, việc phải làm khách và thi đấu ở một độ cao như Pleiku sẽ là điểm bất lợi của CLB TP.HCM, các cầu thủ khách sẽ nhanh mệt mỏi hơn. HLV Kiatisuk đã yêu cầu các học trò phải tận dụng lợi thế này để giành chiến thắng, nhất là khi chặng đường phía trước HAGL sẽ có nhiều chuyến làm khách khó khăn.

“Lee Nguyễn là cầu thủ tốt, là chìa khóa và là người cầm trịch lối chơi của TP.HCM. Cậu ấy cũng rất am hiểu HAGL. Trong trận đấu hôm nay, tôi đã yêu cầu Xuân Trường theo sát Lee, và Trường đã làm tốt nhiệm vụ này. Dĩ nhiên, ở thời điểm này Lee đã có tuổi, nếu là trước đây, tôi nghĩ Trường sẽ khó có thể kèm chặt cậu ấy”, HLV Kiatisuk chia sẻ.

Trong khi đó, HLV Alexandre Polking dành lời khen ngợi cho Zico Thái và các học trò: “Ở hiệp 1, chúng tôi đã chơi tốt, thi đấu ngang ngửa với HAGL. Chúng tôi đã đối mặt với sức ép của các CĐV từ 4 phía khán đài, cùng sức tấn công mãnh liệt của HAGL.

Sang hiệp 2, họ đã thi đấu chủ động, tốt hơn và đúng với triết lý bóng đá của HLV, và họ lại có thêm bàn thắng. Khi HAGL dẫn trước 2-0, tôi hiểu rằng kết cục của trận đấu đã được định đoạt”.

Thực tế, lối đá của TP.HCM đã quá tập trung vào Lee Nguyễn, khi xem cầu thủ này là người định hình lối chơi của toàn đội. Trong suốt thời gian Lee trên sân, bóng liên tục được hướng đến vị trí của cầu thủ này để phân phối bóng cho tuyến trên. Ngoài ra, Sầm Ngọc Đức cũng đóng góp quan trọng vào lối chơi của CLB TP.HCM, song cũng phải rời sân sớm vì chấn thương.

“Lee Nguyễn và Sầm Ngọc Đức là 2 cầu thủ rất quan trọng của đội, đặc biệt là Lee, bởi cậu ấy có khả năng tạo ra đột biến và cơ hội cho các cầu thủ khác. Ngoài ra, hôm nay tôi đã sử dụng một cặp trung vệ lần đầu tiên thi đấu với nhau ở một trận đấu chính thức.

Tôi nhận thấy cặp trung vệ của mình chơi khá tốt, song chỉ duy trì được khoảng 60 phút. Và từng ấy là không đủ khi đối đầu với một đội bóng thi đấu rất tốt như HAGL, họ kiểm soát trận đấu, dứt điểm đều rất tốt”, HLV Alexandre Polking phân tích.

Với chiến thắng 3-0 trên sân nhà, HAGL đã nối dài mạch toàn thắng tại “Tiểu Emirates”, dẫn đầu BXH với 13 điểm. Trong khi đó, HLV Alexandre Polking và các học trò tiếp tục lún sâu ở dưới đáy BXH.

“Tôi đã có 6 năm làm việc tại Thái Lan, nhưng quả thực chưa bao giờ phải nhận chuỗi trận thua như thế này. Tuy nhiên, tôi mới có 3 tháng làm việc tại TP.HCM, để đội tiến bộ hơn, tôi nghĩ mình cần có thêm thời gian. Dĩ nhiên, áp lực với tôi lúc này là rất lớn, và tôi sẽ phải tìm cách để vượt qua”, HLV Alexandre Polking chia sẻ.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm