HA.GL đã không còn yếu

11/03/2014 10:50 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 6 trận đã đá, với 8 điểm trong tay, các cầu thủ phố Núi ít nhiều đã để lại những niềm vui cho người hâm mộ. Mà đẹp nhất có lẽ là chiến thắng thuyết phục trước SLNA. Nhìn chung thầy trò ông Choi Yoon Gyum đã có màn khởi đầu chấp nhận được.

Ngay từ đầu mùa, ông thầy người Hàn Quốc này phát biểu đại ý rằng, năm nay HA.GL yếu cả tâm lý lẫn lực lượng, và cho rằng HA.GL phải cố gắng hết sức mới mong giữ được ngôi vị thứ 3 đã có ở mùa vừa rồi.

Không có những bản hợp đồng đình đám trên thị trường chuyển nhượng, trong khi các nhân tố chủ lực, nhất là cặp tiền đạo Evaldo-Oseni ra đi, nhưng cuối cùng HA.GL họ vẫn có trong tay bộ khung nhân sự ổn định. Nhiều kỳ vọng được đặt vào vai cặp song sát mới Timothy-Felix.

Có lẽ lúc này ở sân chơi V-League, HA.GL là đội bóng có lối chơi đẹp mắt và giàu tính cống hiến nhất, điều này đã trở thành phương châm làm bóng đá của họ lâu nay, bây giờ ông thầy Choi cũng triệt để đi theo con đường đó.

Hầu hết các cầu thủ nội đều ở lại sau khi tái ký vào những bản hợp đồng mới. Đây cũng chính là bộ khung đầy chất lượng cho họ chinh chiến.

Văn Long, Hữu Long, Trần Vũ, Văn Pho ở mấy trận đầu mùa đã chơi tốt, đã ghi những bàn thắng quan trọng cho mục tiêu kiếm điểm của đội bóng. Tiền vệ Hoàng Thiên, một cầu thủ có tố chất nhưng lâu nay ít  được sử dụng, mùa này đã được ra sân đá chính nhiều hơn, và dấu ấn của anh để lại cũng rõ ràng.

Cầu thủ trẻ này đang đá tốt trong vai trò hộ công, một vị trí mà ông Choi đang định hướng cho Hoàng Thiên chơi bóng, để khỏi phải lãng phí những phẩm chất vốn có của anh.

Sau 6 trận đã đá, HA.G có 14 bàn thắng, con số thống kê đầy khô khan, nhưng cũng cho thấy rằng mặt trận tấn công của họ không đến nỗi tồi. Nhưng chỉ với việc một mình Timothy tỏa sáng là chưa đủ, Felix cho đến lúc này vẫn chưa thể hiện được gì nhiều như kỳ vọng.

Người hâm mộ đội bóng phố Núi vẫn ước, nếu như Felix chỉ cần được phần nào đó của em trai mình là Osabi (tuyển thủ quốc gia Nigieria đang chơi cho Schalke 04 ở Bundesliga) thì đã quá đủ để HA.GL được cặp song sát trong mơ. Tiếc là điều đó vẫn chưa có vào lúc này.

Có một điều dễ nhận ra, vì quá đeo đuổi triết lý tấn công đẹp mắt và lối chơi phóng khoáng, nên đã nhiều lần HA.GL phải trả giá.

Có lúc ông Choi để đội bóng của mình đá với với 3 cầu thủ phòng ngự thực thụ trong đội hình 3-5-2, đấy là triết lý tấn công của ông và đội bóng, nhưng nó sẽ mang lại những chông chênh và mất cân đối cho đội bóng. Chính điều này đã khiến họ phải trả giá bằng những bàn thua vỡ mặt, mà trận thua Than Quảng Ninh đã cho thấy điều đó.

Chặng khởi đầu của mùa giải đã qua, với những gì mà HA.GL đã thể hiện, vẫn thấy được nhiệt huyết chơi bóng cùng đam mê và chất xúc tác mà niềm cảm hứng của lứa U19 phả vào đội 1 HA.GL.

Vẫn có nhiều bấp bênh, cả những nhược điểm lộ ra, nhưng với những gì đang có trong tay, cùng với bộ mặt tươi mới như thế, hẳn có rất nhiều điều để chờ đợi về HA.GL những ngày tới.

Lời thổ lộ: “Chúng tôi mùa này yếu hơn năm trước cả lực lượng lẫn tâm lý” không biết có phải đòn gió của vị HLV người Hàn Quốc này hay không? Cùng chờ xem.                   

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm