Thất bại 1-3 trước HAGL ở Pleiku tại vòng 25 không đơn thuần là một cú sảy chân của Hà Nội FC. Trận đấu đó phơi bày rất nhiều vấn đề đã tồn tại ở đội bóng này trong những mùa giải gần đây.
Thất bại tại sân Pleiku khiến Hà Nội FC đón nhận cái kết buồn ở mùa bóng kỷ niệm 20 năm thành lập CLB.
Đây là thời điểm ban lãnh đạo và người hâm mộ kỳ vọng vào một cuộc trở lại mạnh mẽ sau những năm không còn giữ được vị thế độc tôn.

Hà Nội FC thua đau HAGL và có thể trắng tay mùa này. Ảnh: VPF
Tuy nhiên, thay vì một danh hiệu hay ít nhất là vị trí trong top 3, Hà Nội FC đang đối diện nguy cơ kết thúc mùa giải ngoài nhóm có huy chương khi bước vào vòng đấu cuối với vị trí thứ tư và không còn quyền tự quyết.

Đội bóng của bầu Hiển phải cần thêm thời gian để trở lại đỉnh cao. Ảnh: VPF
Điều khiến thất bại này khó chấp nhận không nằm ở tỷ số mà ở cách Hà Nội FC đánh mất trận đấu, bỏ lỡ cơ hội kết liễu đối thủ và rồi bị trừng phạt bởi một cầu thủ mới 18 tuổi.
Trần Gia Bảo ghi một bàn, kiến tạo một bàn và khiến hàng thủ đầy kinh nghiệm của Hà Nội FC liên tục chao đảo. Hình ảnh một tài năng trẻ của HAGL làm khổ những ngôi sao khoác áo đội tuyển quốc gia giống như một lời nhắc nhở dành cho đội bóng của HLV Kewell.
Nhìn rộng hơn cả mùa giải, Hà Nội FC không thiếu tham vọng, cũng không thiếu nguồn lực. Nhưng thiếu sự ổn định và đang hoạt động khá ì ạch. Những năm gần đây, Hà Nội FC liên tục thay đổi trên băng ghế huấn luyện.
Các HLV đến rồi đi, mỗi người mang theo một triết lý riêng, một cách xây dựng riêng. Hệ quả là đội bóng luôn trong trạng thái thích nghi thay vì phát triển.
HLV Harry Kewell đến với nhiều kỳ vọng nhờ danh tiếng quốc tế, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa thể giúp Hà Nội FC vận hành trơn tru. Những gì đội bóng thể hiện cho thấy họ vẫn chưa tìm được bản sắc rõ ràng dưới thời chiến lược gia người Australia.
Trường hợp của Phạm Tuấn Hải là ví dụ điển hình. Tiền đạo sinh năm 1998 từng là một trong những chân sút nguy hiểm nhất V-League, bùng nổ ở đội tuyển Việt Nam và là nhân tố quan trọng trong lối chơi của Hà Nội FC dưới các đời HLV trước.
Hiện Tuấn Hải thường xuyên ngồi dự bị hoặc không được sử dụng đúng vai trò sở trường. Phong độ đi xuống của Tuấn Hải phản ánh sự lúng túng trong cách vận hành nhân sự của đội bóng.
Trong khi đó, Văn Quyết ở tuổi 35 vẫn phải gồng gánh quá nhiều trách nhiệm. Đội trưởng Hà Nội FC vẫn cháy hết mình, vẫn là thủ lĩnh tinh thần quan trọng nhất, nhưng không ai có thể chống lại quy luật tuổi tác. Một đội bóng giàu tham vọng không thể mãi phụ thuộc vào những người cũ.
Hà Nội FC đang gặp khó trong chính phần việc từng là niềm tự hào lớn nhất là đào tạo trẻ. Không nhiều cầu thủ trẻ đủ khả năng cạnh tranh vị trí và trụ lại ở V-League. Trong khi HAGL vẫn đều đặn giới thiệu Gia Bảo, Minh Tâm hay Trung Kiên thì Hà Nội FC lại chưa tạo ra lớp kế cận đủ sức kế thừa thế hệ vàng hiện tại.
Những mùa giải qua, Hà Nội FC không còn sở hữu những ngoại binh có khả năng tạo khác biệt như thời Moses, Oseni hay Omar.
Những cái tên như Fisher hay Passira chưa cho thấy đẳng cấp đủ lớn để nâng tầm đội bóng. Trong cuộc đua ngày càng khốc liệt với Nam Định, Công an Hà Nội, Thể Công Viettel hay Ninh Bình, sự khác biệt về ngoại binh đôi khi quyết định cả mùa giải.
Hà Nội FC vẫn là một thế lực của bóng đá Việt Nam. Sáu chức vô địch V-League là di sản không thể phủ nhận. Tuy nhiên, quá khứ không thể giúp họ chiến thắng trong hiện tại.