Trước trận Inter - Twente: Trận "chung kết" nào cho Benitez?

23/11/2010 19:05 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Nếu ví Rafa Benitez như một xạ thủ với khẩu súng trong tay thì lúc này ông chỉ còn viên đạn cuối cùng và bắt buộc phải bắn trúng nếu không sẽ bị đối thủ hạ gục.

Đối thủ của Inter đêm mai là một Twente kém danh tiếng hơn họ rất nhiều nhưng vẫn khiến họ "hú vía" với trận hòa 2-2 trên đất Hà Lan. Twente cũng chính là đối thủ của Benitez và 90 phút ở Meazza là bài test mà chiến thuật gia người Tây Ban Nha phải vượt qua bằng được nếu còn muốn vãn hồi hy vọng giữ lại chiếc ghế HLV đang sắp đổ của mình.


Trận đấu với Twente ở Champions League chính là trận "chung kết" của Benitez, Ảnh Getty

Moratti chưa đưa ra một tuyên bố trực tiếp nào như một dạng "tối hậu thư", nhưng khi ông nói "trận gặp Twente là một trận quan trọng mà chúng tôi cần phải làm được điều cần làm". Ai cũng hiểu "điều cần làm" mà Moratti nói đến ở đây là một chiến thắng mang tính bắt buộc. Nhưng nhà vô địch Champions League mùa trước có gì cho trận đấu mà họ rất muốn chiến thắng ấy? Đội ngũ từng giơ cao chiếc cúp vô địch ở Madrid tháng 5/2010 giờ chỉ còn Samuel Eto'o, Wesley Sneijder, Javier Zanetti, Lucio và Goran Pandev là miễn nhiễm với chấn thương, còn những người khác đang "nằm viện".
 
Trận thua Chievo khiến Inter rơi xuống thứ 6 trên BXH và giới truyền thông Italia loan tin rằng Benitez có thể bị sa thải chỉ 6 tháng sau khi ông đặt chân lên đất Italia nếu Inter thất bại trong cuộc chiến đêm 24/11. Moratti vẫn nói là ủng hộ nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhưng ai cũng hiểu là chỉ có những chiến thắng mới có thể ủng hộ được Benitez lúc này. Bất cứ kết quả nào khác hơn hoàn toàn có thể đồng nghĩa với một bản án được tuyên và Benitez hẳn đã nhìn thấy rõ ràng biển "exit" đang hiện ra trước mắt.

"Đây là thời điểm khó khăn nhưng chúng tôi phải bình tĩnh. Dần dần Inter sẽ vượt qua được tình thế này thôi. Để đánh giá về đội bóng này thì người ta cần phải nhận xét về chúng tôi với đầy đủ những cầu thủ tốt nhất chứ không phải là một Inter sứt mẻ quá nhiều về lực lượng như hiện nay. Chúng tôi bắt buộc phải thắng Twente đêm mai và chơi với những cái đầu ngẩng cao như trước nay vẫn thế". Cựu binh Zanetti vẫn tỏ ra điềm đạm nhưng không ai biết Inter của anh sẽ thể hiện gương mặt nào trước Twente ở Meazza. Đội bóng Hà Lan đang xếp thứ 3 sau chính nhà vô địch Serie A với 2 điểm kém hơn nhưng một chiến thắng trên đất Italia sẽ đưa chính Twente vượt qua Inter để thắp sáng hy vọng đi tiếp ở Champions League.

Đội hình dự kiến

Inter Milan: 12-Luca Castellazzi; 39-Davide Santon, 6-Lucio, 23-Marco Materazzi, 2-Ivan Cordoba; 4-Javier Zanetti, 10-Wesley Sneijder, 5-Dejan Stankovic; 88-Jonathan Biabiany, 9-Samuel Eto'o, 27-Goran Pandev

Twente Enschede: 13-Nikolay Mihaylov; 15-Roberto Rosales, 4-Peter Wisgerhof, 19-Douglas, 34-Thilo Leugers; 6-Wout Brama, 9-Luuk De Jong, 8-Theo Janssen; 10-Bryan Ruiz, 21-Marc Janko, 22-Nacer Chadli


                                                                                                                                     HT (Theo Reuters)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm