Benitez đối mặt với "giờ G"

22/11/2010 18:59 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Ngày phán quyết đang đến rất gần với Rafa Benitez sau khi Inter thất thủ 1-2 trước Chievo ở vòng 13 Serie A.

Tất cả các báo thể thao của Italia đã loan tin như vậy. Tờ báo thể thao uy tín số 1 của Italia, Gazzetta dello Sport hôm nay dành tới 6 trang để nói về Inter, về Benitez và dĩ nhiên là về cả những ứng viên sẵn sàng chờ điện thoại từ tỷ phú dầu mỏ Moratti để tới Meazza "chữa cháy".

Benitez được cho là chỉ còn 1 trận "chung kết" với Twente ở Champions League để cứu lấy chiếc ghế HLV của mình, Ảnh Getty

Gazzetta dello Sport nhấn mạnh là Benitez chỉ còn đúng 1 trận để cứu lấy chiếc ghế HLV đang lung lay dữ dội của mình và đó là trận Inter gặp Twente của Hà Lan ở vòng bảng Champions League. Ngay ở trang bìa, Gazzetta dello Sport hôm nay chơi chữ "Malitez" (Benitez tồi tệ, ghép giữa Mal và Benitez). Cho tới lúc này HLV người Tây Ban Nha vẫn cố tỏ ra cứng cỏi như thể không có chuyện gì xảy ra: "Trước Chievo, tôi đã thấy một Inter làm tất cả để chiến thắng. Chúng tôi đã không ngừng nỗ lực cho tới phút cuối cùng. Inter vẫn còn trong cuộc đua Scudetto. Toi là một HLV chuyên nghiệp và những tình huống như thế này trước kia tôi đã từng vấp phải. Tôi hiểu là chỉ còn một cách duy nhất để Inter thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện nay. Chúng tôi phải làm việc và làm việc nhiều hơn nữa".

Nhưng có vẻ như bây giờ không còn ai ở sân Meazza lắng nghe Benitez nữa. Moratti đã có cuộc nói chuyện rất dài với nhà cầm quân mà ông từng nhiều lần lên tiếng ủng hộ, bênh vực khi chính ông là người đặt vấn đề với Benitez dẫn dắt Inter sau khi Mourinho ra đi. Nhưng Gazzetta dello Sport cho rằng ông chủ của Inter đã sẵn sàng "tuyên án" người làm công cho ông nếu Inter không thẳng nổi Twente vào đêm thứ 4 này ở Champions League. Những "lính cứu hỏa lâm thời" và cả trong tương lai đã sẵn sàng vào cuộc. Gazzetta dello Sport nhắc đến Capello, Leonardo, Spalletti, Rijkaard và Dunga trong danh sách "chờ".

Nhưng vấn đề của Inter không chỉ mang tên Rafa Benitez mà còn có tên Samuel Eto'o. "Báo đen" đã ghi 9 bàn cho "Nerazzurri" ở Serie A mùa này nhưng gần như chắc chắn con số ấy sẽ tạm thời gián đoạn trong thời gian tới vì...cú "thiết đầu công" của anh đối với hậu vệ Cesar của Chievo. "Một nhà vô địch như anh ta thì không nên làm vậy. Eto'o thậm chí còn không thèm xin lỗi tôi", Cesar nói.

Trọng tài chính và cả trọng tài biên đã bị Eto'o qua mặt nhưng camera truyền hình thì không. Gazzetta dello Sport cho là Inter sẽ mất Eto'o 3 trận sau khi Ủy ban kỷ luật của Lega Calcio xem lại các hình ảnh chiếu chậm của truyền hình và ra quyết định kỷ luật đối với chân sút người Cameroon. Nếu điều đó xảy ra (gần như chắc chắn) thì thật khó hình dung nhà vô địch Serie A sẽ đá thế nào khi họ lâm vào một cuộc khủng hoảng toàn diện từ tâm lý, niềm tin cho tới nhân sự, từ trên băng ghế HLV (Benitez) cho tới sân đấu (hàng loạt trụ cột đang nằm viện).

Thất bại trước Chievo khiến Inter kém chính họ vào cùng kỳ mùa trước tới 12 điểm (20 so với 32 điểm) và tụt xuống thứ 7 trên BXH với 9 điểm ít hơn đội đầu bảng Milan.
H.T (Theo Gazzetta dello Sport)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm