18/06/2008 22:47 GMT+7 | Thế giới
Chiều nay, 18/6, tại Hà Nội, một cơn mưa như trút nướctừ khoảng 16h30, kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, nhiềuđường phố ngập sâu cả mét. Do đỉnh điểm của cơn mưa đúng vào lúc tan tầm nên giao thông rơi vào cảnh tắc nghẽn, hỗn loạn.
Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, tổng lượng mưa đo được tại Vân Hồ là 131,2mm, là trận mưa ngày có lượng mưa lớn nhất trong vòng mười năm trở lại đây.
Do mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn, nhiều khu vực trên địa bàn thành phố lại lâm vào tình trạng úng ngập. Vào thời điểm ngớt mưa, lúc 18 giờ 30 phút, có khoảng 40 điểm úng ngập cục bộ. Khu vực ngã tư các phố Quang Trung - Nguyễn Du, khu vực Ngã năm Bà Triệu nước ngập sâu từ 0,8m đến 1m. Một số người dân khu vực này phản ánh, một ô tô Matis trôi ra giữa hồ Thiền Quang.
Đường Trường Chinh, các phố Ngọc Khánh, Thái Thịnh, Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn (đoạn trước Ga Hà Nội), Khâm Thiên, Trương Định, Hàng Chuối, Phạm Đình Hồ, Phan Huy Chú, Phạm Ngũ Lão, Bạch Mai, Thanh Nhàn, Trần Hưng Đạo, Liên Trì- Nguyễn Gia Thiều, Láng Hạ, Thái Hà... nước ngập sâu khoảng 0,5m.
Do mưa to, đúng vào thời điểm tan tầm, tình trạng úng ngập diễn ra trên diện rộng, khiến cho giao thông rơi vào tình trạng hỗn loạn. Mặc dù, trước mùa mưa, các lực lượng gồm cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông vận tải và Công ty Thoát nước đã ký cam kết phối hợp giải quyết úng ngập và ùn tắc giao thông khi có mưa to, nhưng quan sát trên các đường phố trong cơn mưa chiều tối 18/6, chỉ thấy những công nhân thoát nước làm nhiệm vụ.
Do không có lực lượng chức năng hướng dẫn, phân luồng, nên những người tham gia giao thông khi gặp những điểm úng ngập, quay đầu xe, đổ dồn vào những tuyến đường khác trong khu vực, gây ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Trên phố Giảng Võ, Đê La Thành, Nguyễn Thái Học, Hai Bà Trưng, Lò Đúc... hàng nghìn ôtô, xe máy giăng kín lòng đường, leo cả lên vỉa hè, nhích từng mét dưới trời mưa tầm tã. Có người phải mất gần hai giờ đồng hồ mới đi được từ chỗ làm ở phố Bạch Mai về nhà ở phố Lò Đúc, dài khoảng 1,5km, trong khi hàng ngày chỉ đi mất 10 phút.
Công ty Thoát nước đã bố trí 900 công nhân ứng trực, mở nắp hố ga, khơi thông dòng chảy, mở tất cả các cửa điều tiết để đưa nước vào các hồ điều hòa và ra sông Nhuệ. 11 tổ máy Trạm bơm Yên Sở được vận hành đưa nước ra sông Hồng. Đến 20 giờ 30 phút, các điểm úng ngập rút hết nước, giao thông trở lại bình thường.
Tuy nhiên, đến 22 giờ đoạn ngã tư Vọng vào đường Trường Chinh, ngã tư chùa Bộc (Tây Sơn - Thái Hà - Chùa Bộc) vẫn còn ùn tắc.
Chùm ảnh: "Hà Nội...mưa"
![]() Bắt đầu cơn mưa ![]() Ảnh chụp lúc 18h ngày 18/6 tại phố Trần Quốc Toản ![]() ![]() Phố Thợ Nhuộm ngập nước
![]() Mò mẫm trong nước... ở phố Ngô Thì Nhậm. ![]() Ngập ở Phố Quang Trung ![]() ![]() Lội nước ![]() Nhân viên thoát nước cũng chỉ biết đứng chờ ngừng mưa, nước rút.
![]() Mưa to và ngập sâu
![]() Lo lắng chờ hết mưa ![]() ![]() Chiếc xe máy bị lãng quên trên phố ![]() Đoạn Hòa Mã cắt Phố Huế, ánh đèn lung linh soi bóng nước.
![]() Con phố này cũng "lung linh ánh nước" ![]() Gánh hàng rong trong mưa! ![]() Ngoài đường ![]() Trong nhà ![]() ![]() ![]() Tắc đường trong biển nước Thái Hà - Chùa Bộc Ảnh: VNN, VTC, HNMO |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất