Hà Nội và SLNA vào chung kết Vietbank Cup 2011

09/12/2011 10:08 GMT+7 | Các giải khác

(TT&VH) - Nếu như Hà Nội phải nhờ đến loạt sút luân lưu may rủi mới đánh bại được K.KH thì SLNA hầu như không mất mấy sức lực vẫn dễ dàng giành chiến thắng 6-1 trước ĐT.LA để có mặt ở trận chung kết.

Hà Nội thắng may

Trái ngược với dự đoán cho rằng K.KH sẽ chọn lối đá phòng thủ rình rập trước một Hà Nội được đánh giá cao hơn cả về lực lượng lẫn phong độ, ngay từ đầu trận đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn đã chỉ đạo các học trò chơi đôi công một cách sòng phẳng với đối thủ.

Kết quả

Hà Nội-K.KH 0-0 (4-3 penalty)

SLNA-ĐT.LA 6-1

Lịch thi đấu (ngày 10/12)

15h00 K.KH-ĐT.LA (Tranh giải 3)

17h00 Hà Nội-SLNA (Chung kết)

Lựa chọn có phần mạo hiểm này không ngờ lại giúp K.KH tạo được một thế trận lấn lướt trước Hà Nội trong hầu hết thời gian của trận đấu. Với sự cơ động của bộ ba Thanh Phương, Tấn Tài và Lê Văn Tân bên cánh phải, K.KH đã liên tiếp mở những đợt tấn công khoét sâu vào vị trí hậu vệ trái của Ngọc Anh, tân binh lần đầu ra mắt trong màu áo Hà Nội. Bên cạnh đó, những pha dâng cao bất ngờ của Văn Học, Hữu Phát cũng nhiều lần khiến hàng phòng ngự Hà Nội chao đảo.

May mắn cho Hà Nội là trong trận đấu này, thủ môn Đức Cường của họ đã chơi rất xuất sắc với hàng loạt những pha ra vào hợp lý để hóa giải tất cả các cú sút của Lê Văn Tân, Agostinho, Hữu Phát, Ngọc Hùng, Tấn Tài bên phía K.KH. Ngay cả trong tình huống duy nhất mà thủ môn này bị đánh bại thì thần may mắn vẫn mỉm cười với Hà Nội khi cú sút sấm sét của Văn Học lại dội trúng xà ngang.

Thua kém đối phương về thế trận song thỉnh thoảng các cầu thủ Hà Nội vẫn tạo được những pha tấn công khá sắc bén. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu khá mờ nhạt, cả Timothy, Công Vinh lẫn Xuân Thành, Thành Lương đều không thể giúp đội nhà có được bàn thắng.

Bất phân thắng bại trong 2 hiệp đấu chính thức, HN và K.KH đã phải bước vào loạt sút luân lưu để xác định đội bóng vào chơi trận chung kết. Trong cuộc đấu cân não này, K.KH tiếp tục là những người thiếu may mắn khi Agostinho đá bóng trúng xà ngang còn Lê Văn Tân thì không thắng được Đức Cường. Chung cuộc, K.KH thua HN với tỷ số 3-4.

SLNA chơi tennis

Trái ngược với sự vất vả của HN, SLNA dù không bung hết sức vẫn có được một chiến thắng quá dễ dàng trước đội bóng vừa xuống hạng ĐT.LA ở trận bán kết thứ 2 của giải.


 SLNA (trái) dù không đá hết sức cũng thắng dễ dàng ĐT.LA. Ảnh: Minh Trần

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội hình non kém toàn diện của ĐT.LA đã phải liên tục gồng mình chống đỡ những đợt tấn công dồn dập của các cầu thủ SLNA. Rồi điều phải đến cũng đã đến. Sau hàng loạt tình huống ghi bàn bị bỏ lỡ của Ngọc Anh, Hoàng Thịnh và Cheikh Abass, đến phút 26, SLNA cũng có được bàn thắng mở tỷ số do công của Bebbe Mbangue. 12 phút sau, tỷ số trận đấu đã được nâng lên thành 2-0 sau pha đá phạt hàng rào mẫu mực của tiền vệ Hector Kerin.

Bước sang hiệp 2, khi đã cầm chắc chiến thắng trong tay, SLNA chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Tuy vậy, những pha tấn công mà đội bóng xứ Nghệ tạo ra vẫn hết sức hiệu quả. Ngay phút 51, SLNA đã có được bàn thắng gia tăng cách biệt do công của tiền vệ Ngọc Anh. Đến phút 77, khoảng cách tiếp tục được nới rộng thành 4-0 sau khi tiền vệ vào thay người Noah Babadi tận dụng thành công pha chuyền bóng như đặt của Bebbe Mbangue. Ở những phút còn lại, dù bị ĐT.LA chọc thủng lưới một lần bởi cú đánh đầu của Thanh Sang song SLNA lại ghi thêm được 2 bàn thắng nữa sau các pha dứt điểm chính xác của Trọng Hoàng. Qua đó, SLNA giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 6-1.

Bình Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm