Hà Nội T&T không thể lùi

12/04/2015 05:43 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - "Không chỉ chống Hải Phòng, Hà Nội T&T còn tính đến mục tiêu giành 3 điểm vì chúng tôi không còn đường lùi nữa rồi", đó là chia sẻ của HLV Phan Thanh Hùng trước trận đấu.

Khá tương đồng với B.Bình Dương, nhưng ở đẳng cấp thấp hơn một chút, Hải Phòng thường xuyên sử dụng các đường chuyền dài vượt tuyến hướng tới Stevens hoặc Fagan trên hàng công, đó là kiểu đá khoán thường thấy.

Trong khi đó, dù vẫn sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội nhờ hàng tiền vệ cơ động và kỹ thuật nhưng việc tiếp cận cầu môn đối thủ trở nên khó khăn hơn khi Hà Nội T&T mất “cây sào” Gonzalo, cùng khả năng ra sân của cả Hector vẫn bỏ ngỏ.

Gonzalo, chân sút chủ lực của Hà Nội T&T từ độ 5 năm qua, sẽ phải nghỉ trận này vì đã nhận đủ thẻ phạt (3 thẻ, cùng với tuyển thủ U23 Việt Nam Duy Mạnh). Phía bên kia, Hải Phòng cũng chịu thiệt quân vì lý do tương tự, lần này là đội trưởng Nguyễn Minh Châu.

Errol Stevens và Andre Fagan đã ghi 8 bàn tổng cộng cho Hải Phòng, sau 8 lượt trận, trong khi Samson và Văn Quyết chỉ mới có 7 bàn. Hiệu số bàn thắng/bại của cựu vương Hà Nội T&T chưa bao giờ thấp như thế (-1) và đây chính là một phần lý do khiến thành tích của đội bóng không như mong đợi. HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ: “Ở giai đoạn đầu mùa giải, chưa khi nào chúng tôi có đội hình mạnh nhất. Sau khi chia tay AFC Champions League, chắc chắn toàn đội sẽ tập trung toàn lực cho V-League. Hy vọng mọi thứ sẽ sáng sủa hơn”.

Đánh giá về đối thủ, vị tướng họ Phan cho rằng, Hải Phòng không mấy đáng ngại. “Họ có Stevens và Fagan rất khoẻ và cơ động, người lên kẻ xuống rất nhịp nhàng. Khi Fagan dạt biên nhận bóng thì Stevens luôn giữ được cự ly hợp lý với người đá cặp và ngược lại. Việc hoá giải cặp tiền đạo này, đương nhiên sẽ là nút thắt của trận đấu. Còn ngoài ra, cơ chế vận hành của Hải Phòng khá đơn giản. Chúng tôi đã có đủ các phương án, không phải chỉ chống họ, mà còn tính đến việc giành 3 điểm. Hà Nội T&T đã không còn đường lùi nữa rồi”, ông Hùng nói.

Với HLV trẻ Trương Việt Hoàng, bầu không khí trong phòng thay đồ khá thoải mái. Cầu thủ luôn hưng phấn và khát khao được ra sân, với ngay cả những cựu binh như Xuân Việt hay Sỹ Mạnh, Anh Tuấn… Tinh thần là thứ vũ khí quan trọng để đảm bảo lòng quân.

Ngay sau trận đấu với Hải Phòng chiều nay 12/4, Văn Quyết, Thành Lương, Samson sẽ bay vào TP.HCM dự Gala Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam 2014. Liên tục kể từ năm 2008 khi còn chơi ở giải hạng Nhất, Hà Nội T&T vẫn luôn cung cấp cho các ĐTQG số lượng đáng kể nhân sự. Họ có 2 chức vô địch V-League, thêm Siêu Cup QG, rồi 2 lần á quân khác, không hẳn chỉ nhờ vào túi tiền của bầu Hiển mà là sự tổ chức đội bóng. Không có nhiều xáo trộn về lực lượng sau mỗi mùa giải, thành phần BHL cũng thế giúp Hà Nội T&T có sự ổn định.

Niềm vui sẽ trở nên trọn vẹn nếu quân ông Hùng có 3 điểm bỏ túi, để học trò xuôi Nam nhận danh hiệu. Nhưng ở chiều ngược lại, bất cứ lúc nào Hải Phòng cũng có thể là kẻ phá bĩnh.

Đội hình dự kiến:

Hà Nội T&T: Hồng Sơn – Quốc Long, Cyrus, Văn Biển, Hồng Tiến – Ngọc Duy, Văn Hiếu, Hải An, Thành Lương- Văn Quyết, Hoàng Vũ Samson.

Hải Phòng: Xuân Việt – Anh Hùng, Tiến Thành, Ngọc Thịnh, Đình Hiệp – Khánh Lâm, Văn Phú, Quốc Trung, Hồng Phong – Fagan, Stevens.

Dự đoán: 2-1


CCKM
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm