Bóng đá Việt

Hà Nội thua liền 2 trận, thủng lưới 7 bàn, huyền thoại Kewell đứng trước sóng dữ

12/09/2026 21:38 GMT+7 Google News

Hai trận, hai thất bại, 7 lần thủng lưới và chỉ ghi được 2 bàn. Hà Nội FC khởi đầu V.League 2026/27 theo cách khó tin nhất đối với một đội bóng đặt mục tiêu vô địch. Nếu đây chỉ là những cú sảy chân đầu mùa, họ còn thời gian sửa sai. Nhưng nếu nhìn vào màn trình diễn, vấn đề của đội bóng thủ đô rõ ràng nghiêm trọng hơn những con số.

Thất bại 1-4 trước SLNA là một màn trình diễn đáng thất vọng toàn diện. Hà Nội FC gần như không cho thấy hình ảnh của một ứng viên vô địch, trong khi SLNA chơi tự tin, giàu năng lượng và tạo ra nhiều phương án tấn công hơn, chiến lược gia ấn tượng hơn. 

Hai trận toàn thua, thủng lưới 7 bàn, huyền thoại Kewell đứng trước sóng dữ - Ảnh 1.

Hà Nội FC của Hoàng Hên thất bại toàn diện trước SLNA với rất nhiều cầu thủ trẻ. Ảnh: Hoàng Linh

Điển hình là khi Quang Vinh được HLV Văn Sỹ Sơn đưa vào sân thay Khắc Ngọc và lập tức tạo khác biệt bằng cú đúp, góp phần giúp đội bóng xứ Nghệ có chiến thắng đậm nhất trước Hà Nội FC.

Hai trận toàn thua, thủng lưới 7 bàn, huyền thoại Kewell đứng trước sóng dữ - Ảnh 2.

HLV Kewell bất lực trước sự sa sút của Hà Nội FC ngay từ đầu mùa. Ảnh: Hoàng Linh

Ngược lại, Hà Nội FC thi đấu nhạt nhòa từ hàng thủ đến hàng công. Quan Văn Chuẩn phải làm việc liên tục và không ít lần thể hiện sự thất vọng trước cách phòng ngự của đồng đội. 

Hai trận toàn thua, thủng lưới 7 bàn, huyền thoại Kewell đứng trước sóng dữ - Ảnh 3.

Thủ thành Văn Chuẩn để thua đến 7 bàn sau 2 trận. Ảnh: Hoàng Linh

Trung vệ Christie, tân binh được kỳ vọng gia cố hàng thủ, đã có bàn phản lưới nhà. Trước đó một tuần, hậu vệ Hà Nội FC cũng chạm bóng làm đổi hướng trận thua Công an TP.HCM.

Hà Nội FC sở hữu hàng loạt tuyển thủ quốc gia nhưng lại chưa thể mang dáng dấp của những nhà vô địch ASEAN Cup về CLB. Hai Long và Hoàng Hên chơi mờ nhạt, phải được rút ra sớm. Duy Mạnh, Thành Chung cũng chưa tìm lại được trạng thái tốt nhất. 

Có thể hiểu các cầu thủ vừa trải qua lịch thi đấu dày đặc nên mệt mỏi, nhưng thể lực không thể là lời giải thích cho một lối chơi thiếu ý tưởng. Tuyến giữa của Hà Nội FC đang thiếu sức sống. Hùng Dũng và Văn Quyết đều đã bước qua thời kỳ đỉnh cao, trong khi những cầu thủ trẻ hơn chưa đủ khả năng lập tức gánh vác đội bóng. 

Khi sức ép tăng lên, Hà Nội FC không tạo được sự khác biệt từ cá nhân lẫn hệ thống. Đáng lo nhất là khả năng ứng biến của HLV Harry Kewell và ông chịu trách nhiệm chính. Những nhân sự đưa về không đủ để CLB này tranh chấp vị trí cao, dù Hà Nội FC không thiếu sự đầu tư.

Hàng loạt ngoại binh được đưa về như Jung, Taggart, Sade Yuval và Christie, nhưng chưa ai cho thấy khả năng tạo khác biệt. Trong khi đó, những đối thủ như Ninh Bình, Công An Hà Nội hay Thể Công Viettel đang cho thấy sự ổn định và sức mạnh đáng nể hơn.

Hà Nội FC từng 6 lần vô địch V.League và luôn xem vị trí á quân là thất bại. Nhưng hình ảnh ấy đang ngày càng xa. CLB này đã trắng tay từ năm 2022, thay đổi nhiều HLV nhưng chưa tìm được công thức trở lại đỉnh cao.

Vì thế, hai thất bại đầu mùa đang đặt HLV Harry Kewell trước một câu hỏi rất lớn. Chưa thể nói chiếc ghế của ông lập tức lung lay, nhưng nếu Hà Nội FC tiếp tục chơi như hiện tại, khả năng ban lãnh đạo phải đưa ra quyết định mạnh tay là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Cơn sóng dữ thực sự vẫn còn ở phía trước. Hà Nội FC cần nhanh chóng chứng minh rằng họ vẫn là ứng viên vô địch, thay vì chỉ còn là cái bóng của đội bóng từng thống trị V.League.

Hà Nội thua liền 2 trận, thủng lưới 7 bàn, huyền thoại Kewell đứng trước sóng dữ - Ảnh 4.

 

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm