Bóng đá Việt

Hà Nội FC tăng kịch tính cho cuộc đua Top 3 V-League

24/04/2026 20:46 GMT+7 Google News

Chiến thắng 3-2 ngay trên sân của Ninh Bình không chỉ giúp Hà Nội FC "đòi nợ" trận thua ở lượt đi, rút ngắn khoảng cách với đối thủ xuống còn 1 điểm mà còn khiến cuộc đua Top 3 V-League 2025/26 trở nên "nóng bỏng" hơn bao giờ hết.

Trước vòng 20, nhiều người tin rằng Ninh Bình đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành tấm huy chương đồng. 

Thắng Ninh Bình, Hà Nội FC thổi bùng cuộc đua Top 3 V-League  - Ảnh 1.

Hùng Dũng (phải) tỏa sáng giúp Hà Nội FC vượt qua Ninh Bình của Tiến Anh.Ảnh: Minh Dân

Nhưng 90 phút tại Hoa Lư đã đảo chiều. Hà Nội FC với kinh nghiệm và đẳng cấp của một đội bóng từng thống trị V-League đã chơi một trận đấu trên cơ, lạnh lùng và hiệu quả để giành chiến thắng quan trọng bậc nhất từ đầu mùa.

Thắng Ninh Bình, Hà Nội FC thổi bùng cuộc đua Top 3 V-League  - Ảnh 2.

Geovane Magno có phong độ ghi bàn ổn nhưng không thể giúp Ninh Bình có chiến thắng trước Hà Nội FC như ở trận lượt đi

Điều đáng nói, chiến thắng ấy đến trong bối cảnh đội bóng Thủ đô không có sự phục vụ của trụ cột hàng thủ Thành Chung. 

Thắng Ninh Bình, Hà Nội FC thổi bùng cuộc đua Top 3 V-League  - Ảnh 3.

Đội bóng của HLV Kewell có 36 điểm sau vòng 20 và chỉ còn kém Ninh Bình 1 điểm.Ảnh: Minh Dân

Thế nhưng, những cái tên giàu kinh nghiệm như Đỗ Hùng Dũng hay Nguyễn Văn Quyết đã lên tiếng đúng lúc. Bên cạnh đó, màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ trẻ Anh Tiệp cho thấy chiều sâu lực lượng của Hà Nội FC vẫn là điều mà không nhiều đội có được.

Ba bàn thắng của đội khách không chỉ đến từ chất lượng cá nhân mà còn phản ánh rõ sự lỏng lẻo trong hệ thống phòng ngự của Ninh Bình. Những sai sót trong khâu bọc lót, sự mất tập trung đã khiến thủ môn Văn Lâm dù nỗ lực cũng không thể cứu thua. 

Đây không phải lần đầu Ninh Bình để lộ vấn đề này và khi đối đầu với một đối thủ già dơ như Hà Nội FC, đội chủ nhà đã phải trả giá.

Dẫu vậy, không thể nói Ninh Bình chơi tệ hoàn toàn. Đội bóng của HLV Bae Ji Won vẫn cho thấy khả năng phản kháng với hai bàn thắng của Geovane Magno và Nguyễn Quốc Việt. Nhưng sự khác biệt nằm ở chỗ Hà Nội FC biết cách duy trì sự ổn định, còn Ninh Bình chỉ bùng lên theo từng thời điểm.

Một yếu tố khác ảnh hưởng lớn đến đội chủ nhà là sự thiếu vắng những trụ cột như Nguyễn Hoàng Đức hay chân sút chủ lực Gustavo. Khi tuyến giữa không còn đủ sáng tạo và kiểm soát, hàng công trở nên rời rạc. Ngoại binh Fred Friday được kỳ vọng tạo đột biến thì lại tiếp tục gây thất vọng với chuỗi trận tịt ngòi khi chuyển tới từ Hải Phòng.

Trận thua này phơi bày rõ hạn chế lớn nhất của Ninh Bình, đó là bản lĩnh. Là một tân binh, họ có thể chơi bùng nổ, có thể tạo bất ngờ, nhưng để duy trì sự ổn định trong cuộc đua đường dài lại là câu chuyện khác. Ngược lại, Hà Nội FC cho thấy họ vẫn sở hữu công thức chiến thắng, thứ được tích lũy qua nhiều năm chinh chiến và chinh phục danh hiệu.

Khoảng cách giờ chỉ còn 1 điểm, và điều đó khiến 6 vòng đấu cuối trở thành cuộc chiến quyết định Ninh Bình vẫn nắm lợi thế, nhưng áp lực chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều sau cú sảy chân này. Nếu không nhanh chóng cải thiện hàng thủ và giữ được sự tập trung, họ hoàn toàn có thể đánh mất vị trí trong Top 3.

Về phía Hà Nội FC, chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa điểm số mà còn là cú hích tinh thần cực lớn. Họ đã trở lại đúng lúc, đúng thời điểm. 

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm