Hà Nội FC đang vươn vai mạnh mẽ với 5 chiến thắng sau 7 trận gần nhất. Hoàng Hên cùng các đồng đội trình diễn bộ mặt ấn tượng khi dễ dàng hạ luôn một SLNA vốn thắng 4 trong tổng số 5 vòng vừa qua.
Với 3 điểm có thêm ở vòng 16, đội bóng của HLV Harry Kewell đang có 27 điểm, chỉ kém đội hạng 3 là Ninh Bình đúng 1 điểm. Đây là một sự trở lại kịp thời của đại diện Thủ đô trong việc đua huy chương mùa này. Hà Nội FC còn kém đội nhì bảng Thể Công Viettel 7 điểm và kém Công an Hà Nội 11 điểm.
Hai đối thủ cùng Thủ đô với Hà Nội FC vẫn đang duy trì phong độ tốt. Thể Công Viettel chịu áp lực lớn do phải bám đuổi ngôi đầu và khá khó khăn để tiếp Hải Phòng ở trận đấu muộn nhất vòng 16. Nhưng đội chủ nhà vẫn ca khúc khải hoàn khi đang sở hữu một "sát thủ" Lucao đang có hiệu suất ghi bàn quá cao.
Giữa hiệp 2, cầu thủ đang xếp thứ 2 trong danh sách ghi bàn mùa này đã có pha không chiến chuẩn xác sau đường tạt của Tuấn Tài để ghi bàn duy nhất trận đấu. Lucao tiếp tục ghi bàn vào lưới CLB cũ của mình và ăn mừng cuồng nhiệt. Đó là cách chân sút Brazil trả lời tất cả. Thể Công Viettel thắng 5 trong 6 trận gần nhất và miệt mài bám đuổi Công an Hà Nội. Với 34 điểm sau vòng 16, thầy trò HLV Velizar Popov đang kém Công an Hà Nội 4 điểm.
Đội đầu bảng sau thất bại trước Hà Nội FC vòng 15 đã đứng dậy mạnh mẽ trên sân Ninh Bình. Công an Hà Nội được đối thủ "biếu quà" quá sớm khi Alan tận dụng cơ hội trung vệ Marcelino đỡ hụt bóng rất nghiệp dư và ghi bàn mở tỷ số. Ninh Bình sa sút từ thể lực đến tinh thần và hệ quả tiếp tục thua bàn trong hiệp 2 sau cú sút của Thành Long. Bàn gỡ của Gia Hưng cuối trận chỉ khiến Ninh Bình thêm tiếc nuối.
Ninh Bình đã thua 4 trong 5 vòng đấu gần nhất và đội bóng của tân HLV Vũ Tiến Thành vẫn rất khó khăn. Ninh Bình dễ trắng tay với màn trình diễn nghèo nàn vừa qua. Trong khi đó, Công an Hà Nội vẫn chứng tỏ được năng lực của ứng viên vô địch hàng đầu mùa này. Có điều, áp lực từ đối thủ bám đuổi Thể Công Viettel là không hề nhỏ.

CLB Hà Nội đang cho thấy sự trở lại mạnh mẽ và đã ở rất gần top 3. Ảnh: Hoàng Linh
Vòng 16 chứng kiến nỗ lực đáng ghi nhận của các CLB Thủ đô và cả một Công an TP.HCM với "hiện tượng" Khoa Ngô. Cầu thủ Việt kiều tiếp tục "chiếm sóng" khi ghi bàn duy nhất vào lưới PVF-CAND trên sân nhà Thống Nhất.
Khoa Ngô đã có 3 bàn sau 5 trận và cầu thủ sinh năm 2006 đã cân bằng thành tích với đàn anh Tiến Linh. Đáng chú ý, Khoa Ngô ghi bàn vào lưới PVF-CAND ở lượt đi và lượt về. Đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức vẫn duy trì được vị trí thứ 5 sau vòng 16 với 26 điểm, chỉ kém CLB xếp trên Hà Nội FC đúng 1 điểm.
Về phần PVF-CAND, CLB của tân HLV Trần Tiến Đại vẫn đứng cuối bảng với 11 điểm. PVF-CAND kém CLB xếp áp chót là SHB Đà Nẵng 1 điểm nhưng đã chơi nhiều hơn 1 trận. Ở vòng này, SHB Đà Nẵng níu giữ lại 1 điểm quý giá trên sân nhà Chi Lăng khi hòa 3-3 trước HAGL.
Thanh Hóa vẫn xếp thứ 12 với 13 điểm sau thất bại tối thiểu trước Nam Định. Xuân Son vô duyên nhưng Nam Định đã có Akolo tỏa sáng với bàn duy nhất trận đấu. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt bật lên hạng 7 với 21 điểm và vẫn có cơ hội đua huy chương.
Trong khi đó, Becamex TP.HCM có chiến thắng quan trọng 2-0 trên sân nhà Bình Dương trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. HLV Kim Sang Sik được chứng kiến siêu phẩm sút xa của Tùng Quốc ở trận này, sau khi ông chiêm ngưỡng tuyệt tác của Văn Sơn vào lưới HAGL trước đó một ngày.
Becamex TP.HCM đang có 18 điểm sau vòng 16 và xếp hạng 10, hơn đội xếp 11 là HAGL 3 điểm. Đoàn quân của GĐKT Đặng Trần Chỉnh vẫn chưa thể yên tâm với khoảng cách mong manh đó so với các đối thủ xếp dưới mình.
Kết quả vòng 16
SHB Đà Nẵng – HAGL: 3-3
Nam Định – Thanh Hóa: 1-0
Hà Nội FC – SLNA: 3-0
Becamex TP.HCM – Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: 2-0
Ninh Bình – Công an Hà Nội: 1-2
Công an TP.HCM – PVF-CAND: 1-0
Thể Công Viettel – Hải Phòng: 1-0