Bóng đá Việt

Hà Nội FC đối diện mùa giải kém vui

10/05/2026 07:43 GMT+7 Google News

Thất bại 0-1 trước Thanh Hoá ở vòng 22 V-League 2025/26 không chỉ khiến Hà Nội FC mất vị trí trong top 3 mà còn đẩy đội bóng của HLV Harry Kewell đến gần hơn với một mùa giải trắng tay.

Hà Nội FC từng được xem là biểu tượng quyền lực của V-League với sáu chức vô địch và tiềm lực thuộc hàng mạnh nhất bóng đá Việt Nam. 

Nhưng ở mùa giải 2025/2026, đội bóng của bầu Hiển đang đứng trước nguy cơ trải qua một năm thất bại toàn diện sau cú ngã đau tại xứ Thanh tối 9/5.

Thua sốc CLB Thanh Hoá, Hà Nội FC đối diện mùa giải buồn - Ảnh 1.

Ngọc Mỹ khiến Hà Nội FC của Hùng Dũng thua đau ở vòng 22. Ảnh: VPF

Trận thua 0-1 trước Thanh Hoá không đơn thuần là cú sẩy chân trong cuộc đua top 3. Nó phản ánh rất rõ hình ảnh của Hà Nội FC mùa này. CLB của HLV Kewell có thể nhiều ngôi sao, nhiều kỳ vọng nhưng thiếu sự ổn định ở thời khắc quyết định.

Thua sốc CLB Thanh Hoá, Hà Nội FC đối diện mùa giải buồn - Ảnh 2.

Hà Nội FC đối diện với lịch thi đấu cuối mùa nặng nề và thất bại ở thời điểm then chốt. Ảnh: VPF

Điều khiến thất bại này trở nên khó chấp nhận nằm ở hoàn cảnh trận đấu. Hà Nội FC được chơi hơn người từ cuối hiệp 1 sau chiếc thẻ đỏ của Bá Tiến, sở hữu lực lượng vượt trội với hàng loạt tuyển thủ và ngoại binh chất lượng.

Thua sốc CLB Thanh Hoá, Hà Nội FC đối diện mùa giải buồn - Ảnh 3.

Hoàng Đức giúp Ninh Bình lấy vị trí thứ 3 từ tay Hà Nội FC sau vòng 22. Ảnh: NBFC

Nhưng suốt cả hiệp 2, Văn Quyết cùng đồng đội gần như bất lực trước hàng phòng ngự kiên cường của Thanh Hoá. Trước chủ nhà chỉ có một ngoại binh nhưng chiến đấu bằng tinh thần sinh tồn và niềm tự hào quê hương, dàn sao của HLV Kewell hoàn toàn bế tắc.

Trong khi Hà Nội FC chơi nhạt nhòa, thiếu ý tưởng và bế tắc trong các pha triển khai cuối cùng, Thanh Hoá lại thể hiện tinh thần chiến đấu đáng khâm phục. Đội bóng của HLV Mai Xuân Hợp không sở hữu đội hình đắt giá, chỉ dùng một ngoại binh nhưng thi đấu bằng tất cả sự quyết tâm để bảo vệ màu cờ sắc áo quê hương.

Bàn thắng của Ngọc Mỹ ở phút 38 mang tính biểu tượng cho trận đấu này. Pha lập công của tiền đạo quê Thanh Hóa tượng trưng cho tập thể có bản sắc, không bỏ cuộc và chơi bóng với niềm tự hào địa phương.

Sau tiếng còi mãn cuộc, cầu thủ Thanh Hoá ăn mừng như vừa vô địch. Thầy trò HLV Mai Xuân Hợp có thêm ba điểm, tạm vươn lên hạng 8 và ý nghĩa như một bước ngoặt trong cuộc chiến trụ hạng. Còn với Hà Nội FC, đây có thể là khoảnh khắc báo hiệu một mùa giải thất bại toàn diện.

Hà Nội FC giờ đã rơi xuống vị trí thứ 4 với 39 điểm, kém Ninh Bình 2 điểm trong cuộc đua top 3 khi mùa giải chỉ còn bốn vòng. Điều đáng lo hơn là phong độ thất thường của thầy trò Harry Kewell chưa cho thấy dấu hiệu cải thiện.

Sau chiến thắng được xem là bước ngoặt trước Ninh Bình, Hà Nội FC từng lấy lại vị trí thứ 3 và mở ra hy vọng cạnh tranh huy chương. Nhưng thay vì duy trì sự ổn định, đội bóng của HLV Kewell lại nhanh chóng trở về hình ảnh thất thường quen thuộc.

Nhìn vào lịch thi đấu còn lại, Hà Nội FC rõ ràng không dễ thở. Thầy trò HLV Kewell còn chuyến làm khách đầy áp lực trên sân HAGL ở Pleiku, nơi luôn xem đối thủ là đối trọng hàng đầu. Trong khi đó, Ninh Bình lại có lịch đấu thuận lợi hơn cùng sự trở lại của thủ môn Văn Lâm.

Mùa này, Hà Nội FC đã bị loại khỏi Cúp Quốc gia, thay nhiều HLV và chỉ khiến CĐV của mình vui mừng khi trở lại khá ấn tượng từ giữa lượt về. Nhưng rồi, đội bóng của HLV Kewell lại bế tắc ở thời điểm cần bản lĩnh nhất.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm