Hà Nội FC 2-1 Vũ Hán: Khi Tuấn Hải sắm vai người giải cứu

08/11/2023 22:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

Tuấn Hải đã không giữ nổi cái đầu lạnh sau cú đúp vào lưới Vũ Hán khi cởi áo ăn mừng. Nhưng hành động cuồng nhiệt đó cũng có thể mở ra "hồi thái lai" của Hà Nội FC ở mùa giải này.


Khởi đầu khó khăn của Hà Nội FC

"Cơn bĩ cực" của Hà Nội FC tưởng chừng chưa có hồi kết khi Vũ Hán chơi lấn lướt, và đội bóng của Trung Quốc có bàn thắng dẫn trước từ sớm của He Chao. Tấn Trường có phần lỗi trong cú sút cận thành của tiền vệ đội khách khi để bóng lọt qua nách. 

Tuy nhiên, thủ môn của Hà Nội FC đã sửa sai cho đội nhà với pha cứu thua ở phút 15 sau tình huống đối mặt với tiền đạo Vũ Hán. Hà Nội FC đã có hiệp 1 rất bế tắc. Họ bố trí tới 5 tiền vệ giăng ngang để hy vọng kiểm soát nhiều bóng, tăng cường tranh chấp nhưng bất thành. Chỉ riêng tiền vệ Davidson đã làm khổ hàng thủ chủ nhà không ít lần trận này.

HLV Đức Tuấn đã cố tình bố trí Tuấn Hải chơi lùi để hỗ trợ Văn Quyết – Caion chơi cao nhất trên hàng công ở hiệp đầu. Nhưng điều này gần như không tác dụng. Phong độ kém cỏi của Caion trên hàng công và bên cạnh đó là hai cánh không mạnh mẽ đã khiến đội chủ nhà bị ép sân phần lớn thời gian.

Hà Nội FC – Vũ Hán: 2-1: Tuấn Hải "giải cứu" Hà Nội FC - Ảnh 1.

He Chao ghi bàn mở tỷ số giúp Vũ Hán dẫn trước ở Mỹ Đình tối 8-11. Ảnh: Hoàng Linh

Caion sau mùa giải được ví như "thợ săn siêu phẩm" của Hà Nội FC thì năm nay đang trình diễn thứ bóng đá đáng thất vọng. CĐV Hà Nội FC đã không ít lần ôm đầu với sự nặng nề và khả năng đọc tình huống kém của chân sút Brazil. Việc Hà Nội FC phải dùng Caion do chân sút Tagueu bị thẻ đỏ trận trước (gặp chính Vũ Hán) cũng là tổn thất lớn cho đội chủ sân Mỹ Đình.

Tuy nhiên, may cho đội bóng Thủ đô là họ không thua nhiều hơn 1 bàn sau 45 phút đầu. Các học trò của HLV Lê Đức Tuấn đã nỗ lực để bảo vệ mảnh lưới và chờ đợi thay đổi sau giờ nghỉ.

Và các CĐV Hà Nội FC đã không phải thất vọng khi chứng kiến 45 phút còn lại của đội chủ nhà. Việc HLV Lê Đức Tuấn mạnh dạn đưa Caion ra sân từ phút 65 để Văn Tùng vào sân là điều sáng suốt. Ngoài ra, Hai Long và Hùng Dũng có mặt ở giữa sân cũng là những thay đổi tích cực cho Hà Nội FC.

Hà Nội FC – Vũ Hán: 2-1: Tuấn Hải "giải cứu" Hà Nội FC - Ảnh 2.

Tuấn Hải đã hoá người hùng cho Hà Nội FC với cú đúp siêu phẩm. Ảnh: Hoàng Linh

Việc khó, có Tuấn Hải

Tuấn Hải được đẩy lên vị trí tiền đạo sở trường và chỉ cần hơn 5 phút sau hàng loạt thay đổi, chân sút này đã toả sáng. Tuấn Hải chính là người kết thúc tinh tế đường chuyền dài thông minh của Xuân Mạnh để đánh đầu tung lưới Liu Dianzuo.

Hiệp 2 cũng là thời gian các cầu thủ Vũ Hán chơi không mạnh mẽ và họ thất bại cũng không quá khó hiểu. Sau bàn gỡ phút 71 của Tuấn Hải, Hà Nội FC đã chơi hừng hực khí thế. Có lẽ điều này đã khiến tiền vệ Wei Shihao nổi cáu và đạp thẳng lên người Xuân Mạnh. Trọng tài người Uzbekistan Risqullaev lập tức đuổi cầu thủ đội khách khỏi sân.

Và kết quả tất yếu sau thế trận hơn người của đội chủ nhà đã đến bằng bàn thắng thứ 2 của Tuấn Hải ở phút 90+1. Chính tiền đạo vào thay Caion là Văn Tùng đã là người chuyền bóng cho Tuấn Hải đi qua hậu vệ đối thủ để ghi bàn. Một bàn thắng tôn vinh đẳng cấp của Tuấn Hải và báo tin mừng cho CĐV Hà Nội FC cũng như đội tuyển Việt Nam. Đây là tiền đạo duy nhất của HLV Troussier biết cách ghi bàn ở cấp CLB ở một giải đấu chính thức trước khi lên tuyển hội quân chuẩn bị cho Vòng loại World Cup tháng này.

Hà Nội FC – Vũ Hán: 2-1: Tuấn Hải "giải cứu" Hà Nội FC - Ảnh 3.

Pha ăn mừng đầy cảm xúc sau những ức chế bị dồn nén của cầu thủ Hà Nội FC. Ảnh: Hoàng Linh

Tuấn Hải đã ăn mừng cuồng nhiệt sau pha lập công ấn định thắng lợi 2-1 cho Hà Nội FC. Một cú đúp để giải toả cho chính bản thân Tuấn Hải khi rất lâu rồi niềm vui mới trở lại cho tiền đạo này. Nó cũng là cách để giúp Hà Nội FC vượt qua khủng hoảng sau 5 trận toàn thua liên tiếp từ tháng 10 tới nay. Hà Nội FC "giải hạn" nhờ cú đúp của Tuấn Hải và cũng có luôn 3 điểm đầu tiên ở đấu trường số 1 cấp CLB châu Á. 

Sự giải tỏa tinh thần

Thành tích này có thể sẽ giúp họ hoàn thành luôn mục tiêu tham dự AFC Champions League. Ở bảng đấu cực khó, 3 điểm trước đối thủ được đánh giá ngang tầm tới từ Trung Quốc như Vũ Hán (đối thủ họ đã thua cùng với tỷ số 1-2 ở lượt đi) là đủ cho những kỳ vọng của không ít CĐV. Lãnh đạo Hà Nội FC sau khi chứng kiến đội bóng của mình nhọc nhằn từ trong đến ngoài nước, có thể cũng trân trọng chiến thắng mang tính bước ngoặt mới đây. Điều trùng hợp của cặp đấu này là ngoài tỷ số cân bằng sau 2 lượt trận, 2 đội còn mất người vì thẻ đỏ tương tự nhau.

Cách tập thể Hà Nội FC chạy đến ôm chầm lấy Tuấn Hải để chia vui ở Mỹ Đình tối 8/11 cho thấy họ được giải toả thế nào sau chiến thắng đầu tiên ở mùa giải này. Đoàn quân của bầu Hiển có thể thở phào nhẹ nhõm để nghỉ ngơi và sảng khoải tinh thần khi hội quân trở lại chuẩn bị cho phần còn lại của V-League cũng như AFC Champions League sắp tới.


VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm