Hà Nội Concert: Khi Thu Hà Nội ngân vang trong thanh âm giao hưởng

05/10/2025 19:59 GMT+7 | Giải trí

Những bản tình ca mùa thu quen thuộc như: Gửi gió cho mây ngàn bay, Có phải em mùa thu Hà Nội, Trăng chiều, Mùa thu vàng… - được khoác lên "tấm áo" giao hưởng sang trọng, mang tới trải nghiệm độc đáo, hiện đại cùng xúc cảm mới mẻ mà tinh tế cho người thưởng thức.

Tối 6/10/2025, tại Nhà hát Hồ Gươm, Đài Hà Nội tiếp tục mang đến cho công chúng Thủ đô một đêm hòa nhạc đặc biệt: Hà Nội Concert – Hòa nhạc Mùa Thu 2025, được dàn dựng công phu với sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji. Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ tài năng: soprano Lan Anh, soprano Khánh Linh, mezzo-soprano Mỹ Linh, tenor Lê Anh Dũng, violinist Thiện Minh và cellist Phan Đỗ Phúc.

Hà Nội Concert: Khi Thu Hà Nội ngân vang trong thanh âm giao hưởng - Ảnh 1.

Ở phần mở đầu, những bản tình ca mùa thu quen thuộc được khoác lên "tấm áo" giao hưởng mới qua bàn tay chuyển soạn của nhạc sĩ tài ba Trần Mạnh Hùng, từ "Gửi gió cho mây ngàn bay" (Đoàn Chuẩn - Từ Linh), "Có phải em mùa thu Hà Nội" (Trần Quang Lộc), "Không còn mùa thu" (Việt Anh), "Cảm ơn mùa thu" (Thanh Tùng) đến "Nhìn những mùa thu đi" (Trịnh Công Sơn). Những ca khúc từng là ký ức của bao thế hệ được tái sinh trong không gian thính phòng sang trọng, nơi mỗi nốt nhạc không chỉ gợi nhớ mà còn kể lại câu chuyện của Hà Nội bằng ngôn ngữ giao hưởng tinh tế.

Hà Nội Concert: Khi Thu Hà Nội ngân vang trong thanh âm giao hưởng - Ảnh 2.

Ca sĩ Mỹ Linh (giữa) tập luyện cùng Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam

Đặc biệt, đêm nhạc đánh dấu sự trở lại sau 31 năm của diva Mỹ Linh với "Trăng chiều" - tác phẩm của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc. Chính tác giả là người thực hiện bản phối giao hưởng cho lần trình diễn này. Chia sẻ về lần tái xuất này, nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc cho biết: "Lần đầu tiên Mỹ Linh thu bản này là năm 1994, khi cô ấy mới là sinh viên Nhạc viện. Lúc ấy Linh hát bằng cảm xúc tuổi trẻ mạnh mẽ và tinh khôi. Còn bây giờ, giọng hát của Linh đã trải đời, đằm sâu. Mỗi một phiên bản là một kiểu khác nhau."

Với Mỹ Linh, lần trở lại này là một dấu mốc đáng nhớ: "Tôi hát bài này năm 19 tuổi và từ đó đến giờ chưa từng biểu diễn lại. Lần này, khi được hát cùng dàn nhạc giao hưởng, tôi thấy rất xúc động vì bản phối quá duyên dáng, đầy cảm xúc. Tôi tin lần trở lại này sẽ ở một tầm cao mới."

Chính sự gặp gỡ giữa ký ức và hiện tại ấy hứa hẹn "Trăng chiều" sẽ trở thành điểm sáng cảm xúc của Hòa nhạc Mùa Thu 2025, giao hòa giữa tinh thần hàn lâm và vẻ đẹp trữ tình của âm nhạc Việt.

Hà Nội Concert: Khi Thu Hà Nội ngân vang trong thanh âm giao hưởng - Ảnh 3.

Nhạc trưởng Honna Tetsuji và Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam

Tình khúc tuyệt mỹ "Gửi gió cho mây ngàn bay" của Đoàn Chuẩn – Từ Linh mở đầu Hà Nội Concert - Hoà Nhạc Mùa Thu 2025. Giai điệu mềm mại như cơn gió, tạo nên bức tranh, đưa khán giả ngay lập tức bước vào không khí Thu. Tuy không nhắc đến Hà Nội, nhưng có thể dễ dàng cảm nhận được không gian mùa Thu của Hà Nội.

Một điểm nhấn hứa hẹn đem đến bất ngờ thú vị trong chương trình là tác phẩm quen thuộc "Lời của gió", nhưng lần này được "biến tấu" trong điệu tango sôi động và cuồng nhiệt. Việc phối khí theo phong cách tango không chỉ tạo nên một màu sắc âm nhạc hoàn toàn khác biệt mà còn đặt ra thách thức không nhỏ cho 2 ca sĩ: Lan Anh & Lê Anh Dũng khi thể hiện. Dưới bàn tay sáng tạo của nhạc sĩ chuyển soạn và sự dẫn dắt tinh tế của nhạc trưởng, "Lời của gió" sẽ được thổi một làn gió mới – vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm, vừa giữ được tinh thần nguyên bản, lại vừa bùng nổ hơn, quyến rũ hơn.

Hà Nội Concert: Khi Thu Hà Nội ngân vang trong thanh âm giao hưởng - Ảnh 4.

Ca sĩ Lê Anh Dũng và Lan Anh tập luyện cùng Dàn nhạc

"Họa mi" Khánh Linh được công chúng yêu mến, trở lại sân khấu giao hưởng Hà Nội Concert với nhiều thử thách mới. Đặc biệt, chị sẽ để lại dấu ấn xúc động khi thể hiện "Mùa thu vàng" của anh trai - cố nhạc sĩ Ngọc Châu, qua bản chuyển soạn cho dàn nhạc giao hưởng.

Phần hai của đêm diễn mở ra hành trình khám phá mùa thu xinh đẹp, lãng mạn và đầy cảm xúc từ nhiều nền văn hoá khác nhau thông qua hàng loạt bản giao hưởng kinh điển thế giới – từ "Autumn" (The Four Seasons) của Vivaldi, "Solveig's Song" của Grieg đến "Liebestod" trong Tristan und Isolde của Wagner, cùng Michel Legrand, Dvořák, Brahms…

Không chỉ là một chương trình nghệ thuật, Hà Nội Concert còn là một thương hiệu văn hoá chất lượng cao của Hà Nội, do Đài Hà Nội thực hiện - nơi âm nhạc hàn lâm được đưa đến gần công chúng bằng ngôn ngữ của thời đại. Từ năm 2023 đến nay, chuỗi hoà nhạc Hà Nội Concert đã định hình vị thế dẫn dắt của mình trong đời sống âm nhạc Thủ đô, trải qua đủ bốn mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông, mỗi đêm diễn đều là một "mùa Hà Nội" trong âm nhạc.

Hà Nội Concert: Khi Thu Hà Nội ngân vang trong thanh âm giao hưởng - Ảnh 5.

Hà Nội Concert - Hà nhạc mùa Hè 2025 diễn ra vào tháng 7 vừa qua tại Nhà hát Lớn Hà Nội

Các đêm hoà nhạc thuộc thương hiệu Hà Nội Concert đều được đầu tư công phu về nội dung, quy tụ các nhạc sĩ, nghệ sĩ hàng đầu, kết hợp công nghệ âm thanh, hình ảnh hiện đại với chuẩn phát sóng 4K, mang lại trải nghiệm thưởng thức trọn vẹn cho công chúng.

Hà Nội Concert – Hòa nhạc Mùa Thu 2025 sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh H1, H2 (4K), phát thanh FM96, ứng dụng HANOI ON, website hanoionline.vn và các kênh mạng xã hội (Youtube, Facebook) của Đài Hà Nội.

Bảo Anh. Ảnh: BTC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm