12/08/2025 17:33 GMT+7 | Tin tức 24h
80 năm sau mùa Thu Cách mạng 1945, Hà Nội đã vươn mình từ thành phố chiến đấu kiên cường thành Thủ đô năng động, hiện đại, hội nhập. Một chặng đường dài mà mỗi góc phố, mái nhà, hàng cây của Hà Nội đều in dấu lịch sử.
Xem Chuyên đề 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 TẠI ĐÂY
Từ ngày thu 1945 rực rỡ cờ hoa, qua những đêm đông kháng chiến, đến những mùa xây dựng và đổi mới, Thủ đô đã bền bỉ vươn lên, vừa giữ trọn bản sắc vừa cởi mở với thế giới.
Một góc phố Hà Nội được trang hoàng cờ, hoa và panô tuyên truyền chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước. Ảnh: Vũ Quang - TTXVN
Một góc phố Hà Nội trở nên rực rỡ hơn với sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Ảnh: Vũ Quang - TTXVN
Tác phẩm tiểu cảnh công phu được dựng trên phố Lý Thường Kiệt, kỷ niệm các sự kiện quan trọng và tôn vinh truyền thống cách mạng của Đảng. Ảnh: Vũ Quang - TTXVN
Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nhiều tuyến phố, tô điểm cho vẻ đẹp thanh bình của Thủ đô. Ảnh: Vũ Quang - TTXVN
Những tuyến phố rợp bóng cây xanh của Hà Nội trở nên rực rỡ hơn với sắc màu biểu ngữ và băng rôn tuyên truyền. Ảnh: Vũ Quang - TTXVN
Những tuyến phố rợp bóng cây xanh của Hà Nội trở nên rực rỡ hơn với cờ hoa, pano, áp phích. Ảnh: Vũ Quang - TTXVN
Những tuyến phố của Thủ đô rợp bóng cây xanh trong những ngày kỷ niệm 80 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam. Ảnh: Vũ Quang - TTXVN
Những tuyến phố rợp bóng cây xanh của Hà Nội trở nên rực rỡ hơn với cờ hoa, pano, áp phích. Ảnh: Vũ Quang - TTXVN
Biểu tượng cờ búa liềm và cờ đỏ sao vàng được trang trí trên một cửa hàng ở Phố Huế thể hiện niềm tự hào và tình yêu đối với Tổ quốc. Ảnh: Vũ Quang - TTXVN
Chợ Hôm - Đức Viên (phường Hai Bà Trưng) được trang trí cờ hoa chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Vũ Quang - TTXVN
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất