Bóng đá Quốc tế

Hạ màn vở kịch Super League 4,5 tỷ

15/02/2026 14:57 GMT+7 Google News

Sau khi Barcelona rút lui, Real Madrid cô độc với dự án Super League. Từ đó, thỏa thuận giữa CLB và UEFA được thông qua để thay đổi mô hình bóng đá châu Âu.

Cho đến tháng 11 năm ngoái, các bên vẫn đàm phán với yêu cầu bồi thường 4,5 tỷ euro mà Real Madrid đưa ra. Giờ đây, 2 "ông trùm" Florentino Perez và Aleksander Ceferin khép lại cuộc chiến pháp lý sau gần 5 năm. Thỏa thuận cuối cùng sẽ đến trong vài tháng tới để thay đổi Champions League.

Super League chấm dứt

Ngày 19/4/2021, bóng đá thế giới chấn động khi Real Madrid, Barcelona, Atletico, Milan, Arsenal, Chelsea, Inter, Juventus, Liverpool, Man City, MU và Tottenham công bố thành lập một giải CLB châu Âu mới. Super League được trình làng như một phương án thay thế Champions League do đội bóng Hoàng gia dẫn đầu. Theo kế hoạch, Florentino Perez làm chủ tịch đầu tiên.

Gần 5 năm sau (58 tháng), dự án khởi đầu với 12 CLB đã tan rã, chỉ còn lại Real Madrid trong cô độc. Các CLB Anh rút lui ngay những giờ đầu xung đột với UEFA, Juventus rời đi sau đó, và Barcelona cũng quay lưng cách nay chỉ vài ngày. Trong cuộc chiến pháp lý với UEFA do Aleksander Ceferin đứng đầu, Perez và Real Madrid cuối cùng đạt được hòa bình hôm thứ Tư tuần này. Một kết cục mà giữa "khói lửa chiến trận" mang dáng dấp của sự đầu hàng.

Một lá cờ trắng cả về pháp lý lẫn truyền thông, sau 9 tháng đàm phán, sức ép và đe dọa. Real Madrid quyết định tạm dừng yêu cầu bồi thường 4,5 tỷ euro thiệt hại - động thái phụ thuộc vào việc "một thỏa thuận cuối cùng được triển khai", theo thông cáo 3 bên giữa Madrid, UEFA và Hiệp hội các CLB (EFC). Một văn bản, vài tháng tới và một thỏa thuận tương lai cần được mổ xẻ kỹ. Trước mắt, thỏa thuận này được giải thích là "vì lợi ích của bóng đá cấp CLB châu Âu".

Trong bữa tiệc Giáng sinh với báo chí tháng 12 tại Valdebebas, Perez vẫn khẳng định: "Chúng tôi sẽ không từ bỏ khoản bồi thường khổng lồ mà UEFA nợ vì Super League. Chúng tôi sẽ đòi". Điều gì đã thay đổi? Thực tế, ngay khi còn giữ lập trường cứng rắn đó, chủ tịch Real Madrid đã ngồi vào bàn đàm phán 3 bên với Ceferin và Nasser Al-Khelaifi - chủ tịch PSG - nhằm tìm tiếng nói chung sau 5 năm đối đầu. Real Madrid thậm chí còn gửi lời chúc mừng PSG và Al-Khelaifi vì chức vô địch Cúp Liên lục địa cuối năm, những tín hiệu giờ đây mang ý nghĩa đặc biệt.

Hạ màn vở kịch Super League 4,5 tỷ - Ảnh 1.

Real Madrid và UEFA đạt được thỏa thuận chung về tương lai sau Super League

Bàn đàm phán ấy, không có Joan Laporta hay đại diện Barca, trở thành bước ngoặt cho hòa bình tưởng chừng bất khả thi cách đây 3 tháng. Suốt năm 2025, đại diện của CLB 15 lần vô địch Champions League/Cúp C1, Super League và UEFA họp 8 lần giữa bối cảnh các phán quyết tòa án liên tiếp xuất hiện nhưng vẫn bế tắc. Phía Real Madrid là Anas Laghrari (cánh tay phải Florentino) và Tổng giám đốc Jose Angel Sanchez; UEFA cử Tổng thư ký Teodoros Theodoridis; A22 - công ty quảng bá dự án - có CEO Bernd Reichart. Không đạt thỏa thuận.

Khép lại màn kịch

Trong khi đó, các phán quyết pháp lý lại nghiêng về "Los Blancos". Tòa án Công lý Liên minh châu Âu và Tòa tỉnh Madrid đều xác nhận UEFA "lạm dụng vị thế độc quyền" khi ngăn cản giải mới. Những bản án này mở đường cho vụ kiện đòi bồi thường khổng lồ. Lúc này, câu chuyện không còn là Super League, mà là tiền.

Ngày 21/11, A22 khởi động thủ tục kiện đòi thiệt hại, có thể lên tới 4,5 tỷ euro. Ngay giữa tiến trình hòa giải đó, thành phần đàm phán thay đổi: Không còn "phó tướng" mà là 3 nhân vật quyền lực nhất: Perez, Ceferin và Al-Khelaifi. UEFA không muốn đối mặt nguy cơ bị phạt hay chiến tranh kéo dài với Real Madrid; còn đội bóng Tây Ban Nha - khi đã hiểu giải mới không thể ra đời - cũng không thể mãi bị cô lập và xung đột với phần còn lại của hệ thống.

Từ đó hình thành cái gọi là "thỏa thuận nguyên tắc", khái niệm được dùng trong thông cáo để Real Madrid tạm dừng yêu cầu bồi thường và hạ nhiệt xung đột trong khi đàm phán tiếp tục. "Tới khi đạt thỏa thuận cuối cùng, chưa từ bỏ điều gì. Tất cả phụ thuộc vào thỏa thuận tương lai", nguồn tin Bernabeu thừa nhận, dù hình ảnh công khai lại khác.

Nguồn tin từ UEFA, Madrid và A22 đều nói một "cửa sổ đối thoại mới" đã mở ra. Bàn đàm phán mới, nhưng nằm trong "bong bóng UEFA" thay vì chiến tuyến pháp lý. Tại đó, không còn tham vọng lập giải mới nhưng vẫn giữ "lá bài tiền phạt", Real Madrid muốn UEFA cứng rắn hơn với Luật Công bằng tài chính (ở đây là trường hợp Barca và một số CLB Anh); cải thiện thể thức hiện tại; cũng như phát sóng giải qua nền tảng streaming toàn cầu, miễn phí hoặc giá rẻ, như FIFA Club World Cup 2025. Đây chính là những điều họ theo đuổi suốt thời gian Super League còn "hấp hối".

Tuy nhiên, dù các thay đổi này có xảy ra hay không, chúng sẽ thuộc về Champions League, mà không phải Super League. "Không có sức ép từ Madrid, Champions League đã không thay đổi", nguồn tin ở Valdebebas nhấn mạnh. Nhưng đồng thời cũng thừa nhận chiếc khăn trắng của Super League giờ đã nằm trên sàn. Cuộc nổi loạn kết thúc, sân khấu trình diễn vở kịch vui giá 4,5 tỷ euro cũng chuẩn bị hạ màn.


Ngọc Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm