Hạ Lazio 2-1, Juve làm nóng cuộc đua Scudetto

13/12/2010 11:47 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Tiết trời giá lạnh của mùa đông ở Italia không làm cho bầu không khí ở Serie A trở nên ảm đạm. Trái lại, những chiến thắng của Juve và Napoli làm cho cuộc đua tới Scudetto trở nên gay cấn hơn khi khoảng cách của đội đầu bảng Milan với đối thủ theo sát nhất vẫn là 6 điểm trong lúc còn 3 vòng đấu nữa là lượt đi mùa giải 2010-2011 sẽ khép lại.

Milan gọi, Juve trả lời. Sau khi đội bóng áo sọc đỏ đen có chiến thắng dễ dàng trước Bologna để củng cố vững chắc ngôi đầu bảng thì Juve phải trải qua một cuộc chiến thực sự mới tìm được chiến thắng đầy kịch tính trước Lazio. Cú đánh đầu tung lưới Muslera của Chiellini ngay phút thứ 2 nhanh chóng bị Lazio đáp lại với pha lập công của Zarate 12 phút sau đó.

Juve giành chiến thắng khó khăn nhưng quý giá trước Lazio, Ảnh Getty

Mãi khi chỉ còn đúng 5 giây của phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Krasic mới ghi được bàn thắng "vàng" cho Juve trong một pha bóng mà hậu vệ trẻ Cavanda của Lazio không theo kịp tốc độ của tiền vệ người Serbia còn thủ thành Muslera chơi rất hay suốt thời gian trước đó đã mắc sai lầm khi anh lên hơi cao để bắt bài quả tạt ra từ sát đường biên của Krasic nhưng lại đẩy bóng vào phía trong cầu môn bỏ trống trong nỗ lực ngăn cản pha đưa bóng ra của cầu thủ Juve.

Với kết quả này, Lazio rơi xuống thứ 4 trên BXH với cùng 30 điểm như Napoli (thứ 3) và Juve (thứ 2) trong khi Milan dẫn đầu với 36 điểm. Phát biểu sau trận đấu ở Olimpico, HLV Del Neri của Juve mô tả "Đó là một chiến thắng xứng đáng và đầy cảm xúc. Chúng tôi đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng cho cuộc tấn công cuối cùng và nếu tiếp tục chơi với tinh thần thi đấu thế này, Juve có thể tiến xa".

Về phần mình,  người đồng nghiệp Edy Reja bên phía Lazio không giấu nổi cảm giác tiếc nuối và thất vọng: "Thật đáng tiếc và rất không may mắn cho Lazio. Chúng tôi đã chứng tỏ là có thể cạnh tranh sòng phẳng với Juventus dù có họ nhiều cơ hội nguy hiểm hơn và chơi với quyết tâm cao hơn. Lazio phải trả giá đắt cho một sai lầm ngây thơ. Cavanda còn trẻ và cậu ấy không hiểu là nhất thiết không được phép để cho Krasic có khoảng trống để đi bóng vào trong. Thực sự tôi không nghĩ là Muslera có lỗi trong tình huống này. Thật cay đắng khi bạn để thua lúc trận đấu chỉ còn 5 giây nữa. Tôi không rõ liệu cú sốc này có ảnh hưởng tới đội bóng của tôi trong những trận đấu tới đây hay không. Bây giờ Milan sẽ không chỉ phải chạy đua với chúng tôi mà còn cả Juve và Napoli nữa. Nếu Juve không sai lầm và gặp những chấn thương mới, họ sẽ là ứng viên thực sự cho Scudetto".

Từ giờ cho tới hết lượt đi, Milan còn một trận quyết đấu với Roma ở vòng 17 trong khi Juve phải làm khách ở Napoli trong vòng 19. Thách thức vẫn còn ở phía trước.

HT (Theo Tuttosport)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm