Hà Lan vs Argentina: Khi Hà Lan không còn tự 'xào xáo'

09/12/2022 15:51 GMT+7 | World Cup 2022

Hà Lan vs Argentina: Ở đại bản doanh của Hà Lan tại EURO 1996, tiền vệ Edgar Davids tự nhiên tuyên bố thẳng: 'Đã là HLV thì đừng để cầu thủ vượt mặt kiểu đó có được không'.



"Truyền thống" cãi vã ở đội tuyển Hà Lan

HLV Guus Hiddink nổi giận, và Davids lập tức bị đuổi khỏi đội tuyển. Trước đó, bầu không khí vốn đã vô cùng căng thẳng: Một phóng viên ảnh đã bí mật tiếp cận đội bóng, và chụp được một bức ảnh biết nói, về bữa ăn của đội tuyển. Tại bàn ăn, HLV Hiddink cùng nhóm cầu thủ da trắng đã cùng Ajax vô địch Champions League năm 1995 ngồi tách ra một góc, còn góc kia là nhóm các ngôi sao trẻ da màu như Davids, Kluivert, Seedorf. Hai bên ngồi hằm hằm, không thèm nhìn nhau lấy một lần.

Điều khiến Davids bất bình là việc ông Hiddink quá tin tưởng các trụ cột Blind và Ronald de Boer, đến mức còn tham khảo ý kiến của họ trước khi quyết định đội hình chính. Tin đồn rằng nội bộ Hà Lan xào xáo còn vì cơ cấu chia tiền thưởng không công bằng cũng lan ra trên mặt báo, dù không ai thừa nhận việc này một cách chính thức.

Nếu lần dở ngược thời gian, bạn sẽ thấy chuyện này không hiếm. Nội bộ đội áo da cam thường là một mớ bòng bong. Năm 2003, sau trận tranh vé vớt dự EURO 2004 với Scotland, Patrick Kluivert khinh khỉnh tuyên bố rằng người đá cặp Ruud van Nistelrooy "chẳng hiểu quái gì về tôi cả". Hai tiền đạo cùng sinh vào ngày 1/7/1976 này không thể đá cặp với nhau, dù vào thời điểm Hà Lan dự EURO 2004, cả hai đều nằm trong danh sách các chân sút hàng đầu thế giới.

Tháng 5/1994, ngôi sao Ruud Gullit bất ngờ tuyên bố rời đội tuyển Hà Lan, chỉ vỏn vẹn ba tuần trước khi World Cup khởi tranh. Lý do cụ thể không được tiết lộ, nhưng truyền thông cho rằng mâu thuẫn giữa anh và HLV trưởng Dick Advocaat đã dẫn đến kết cục ấy. Vào giờ nghỉ trận thắng Scotland 3-1, Gullit đã chỉ trích cách chơi và chiến thuật của cả đội. Sau đó, anh tiếp tục lên tiếng trên báo.

Hà Lan lúc nào cũng là tập thể có nhiều siêu sao, nhưng cái tôi quá lớn của mỗi người là lý do khiến họ không thể thực sự chơi như một đội bóng. Trong phòng thay đồ của đội Hà Lan, ai cũng nghĩ mình là nhất.

Góc nhìn chuyên gia: Khi Hà Lan không còn tự “xào xáo” - Ảnh 1.

Hà Lan hiện tại ít cái tôi hơn, và nhờ thế cũng đoàn kết hơn

Hà Lan vs Argentina: Sắc màu mới của Da cam

Nhưng Hà Lan dường như đã thay đổi. HLV Louis van Gaal hài lòng về tinh thần của cả đội tới mức đã công khai khen ngợi sự đoàn kết của họ, trước khi World Cup diễn ra: "Tôi tin rằng nhóm cầu thủ này có liên kết tốt với nhau, họ phối hợp ăn ý và chuyên nghiệp, tôi nghĩ điều đó sẽ luôn góp phần tạo ra thành công". Các nguồn thạo tin về đội tuyển Hà Lan cho rằng mối quan hệ thân thiết giữa các cầu thủ và HLV Van Gaal là lý do chính: Sự tin tưởng của hai bên đã trở nên mạnh mẽ hơn so với thời Frank De Boer.

Van Gaal vốn là một HLV kiêu ngạo và sắt đá, nhưng kể từ khi biết mình bị ung thư, ông đã thay đổi cách tiếp cận với các cầu thủ. Cựu HLV của Ajax, Barcelona và Bayern đã lắng nghe và thông cảm nhiều hơn. Van Gaal cho biết ông đã "rơi nước mắt" khi nói với một số cầu thủ rằng họ sẽ không có tên trong danh sách 26 người sau chót được bay đến Qatar.

Nathan Ake kể với các phóng viên rằng toàn đội cảm thấy việc Van Gaal hồi phục sau khi bị ung thư là điều "rất truyền cảm hứng", mặc dù ông chưa bao giờ thừa nhận điều đó với họ. "Tôi nghĩ đó là phần quan trọng nhất. Ông ấy chỉ muốn chúng tôi chơi tốt" - Ake kết luận. "Ông ấy rất thẳng thắn. Ông cho mọi người biết vị trí của họ. Tôi nghĩ mọi người đều tập trung vào tập thể. Mọi người đều ở bên ông ấy, cũng vì đây sẽ là tháng cuối cùng của ông ấy (trong công việc)". Hợp đồng của van Gaal sẽ hết hạn vào cuối năm, và sau đó có lẽ ông sẽ giải nghệ.

Sau trận thắng Mỹ ở vòng 1/8, khi được hỏi về cảm tưởng của ông với màn trình diễn của Denzel Dumfries, ông Van Gaal đã mỉm cười nói: "Chà, để tôi cho các anh thấy". Rồi thơm nhẹ vào má cầu thủ chạy cánh của Inter Milan.

Hà Lan hiện tại không phải một "vựa" ngôi sao như quá khứ, nhưng đoàn kết và có sức mạnh tinh thần vững vàng hơn hẳn. Đấy là sự thay đổi quan trọng với bóng đá cấp đội tuyển của Hà Lan: Cái tôi của mỗi người không còn lất át đội bóng. Giờ đây, họ chơi vì mục tiêu chung, và chia sẻ các giá trị chung nhiều hơn. Khi người Hà Lan đã yêu mến nhau, không ai biết giới hạn của họ nằm ở đâu.


Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm