Hà Lan vs Anh (02h00, 11/7): Cơn lốc trên Đảo quốc sương mù

10/07/2024 10:14 GMT+7 | EURO 2024

Vào đến bán kết EURO 2024 là một chặng đường đầy chông gai đối với cả Hà Lan và Anh. Có thể, cả hai đội cần có màn trình diễn chất lượng nhất để đánh bại đối thủ và góp mặt ở trận chung kết.

Hà Lan vs Anh (02h00, 11/7)

Chiến thắng trong loạt luân lưu trước Thụy Sĩ mang lại cảm giác hưng phấn nhất thời cho đội tuyển Anh. Và điều ngạc nhiên là bất chấp việc giành quyền vào bán kết một cách khó nhọc, thày trò HLV Gareth Southgate lại được hi vọng giành cúp nhiều hơn. Nhưng Hà Lan là một chướng ngại rất khó để vượt qua.

Những khoảnh khắc huy hoàng của Anh

Gareth Southgate đang là nhân vật gây tranh cãi nhất ở Đảo quốc sương mù và phong cách chiến thắng của "Tam sư" cũng như vậy. Nhưng nếu tập thể này kết thúc 58 năm chờ đợi để giành được một danh hiệu lớn ở Berlin vào đêm Chủ nhật tới, nó có thể được coi là hình mẫu của đất nước đã trải qua nhiều thất vọng.

"Đây không phải là những trận đấu bình thường, đây là sự kiện quốc gia với áp lực rất lớn đặt lên vai những cầu thủ trẻ. Họ đã chịu áp lực rất lớn từ đầu giải và đang làm rất tốt", HLV Gareth Southgate đổ lỗi cho truyền thông và sự kì vọng từ quê nhà, trước trận gặp Hà Lan.

Giống như Pháp, Anh là đội rất giỏi trong việc gây khó chịu cho người hâm mộ xứ sở sương mù nói riêng và cả thế giới nói chung. Đội bóng của Southgate chỉ thực hiện được 5 cú sút trúng đích trong 240 phút thi đấu trước Thụy Sĩ và Slovakia. Họ cần tới những khoảnh khắc cá nhân và loạt sút luân lưu để có mặt ở bán kết.

Với tất cả những ngôi sao sẵn có trên hàng công, những người đã góp công trong hơn 300 bàn thắng cho các câu lạc bộ mùa giải vừa qua, lẽ ra đội tuyển Anh phải là những người ghi bàn nhiều nhất trên đất Đức.

Cựu tiền đạo Alan Shearer gọi đội tuyển Anh là "thối nát" sau trải nghiệm tồi tệ của mình khi đội nhà đấu với Slovakia. Trong khi huyền thoại người Pháp Emmanuel Petit gọi đội bóng của Southgate là nhàm chán, dù Les Bleus của ông cũng không dễ nhìn chút nào.

"Tam sư" tẻ nhạt đến mức nào mà chuyền bóng còn nhiều hơn cả Tây Ban Nha, giữa 3.388 và 3.031? Họ chạy nhiều nhất giải đấu với trung bình 125,6 km mỗi trận, ghi được 5 bàn với tỉ lệ 1 bàn mỗi 90 phút và để thủng lưới 0,6 mỗi trận.

Gareth Southgate và các cầu thủ của ông đã nghe thấy rất nhiều điều về những gì họ không thể làm từ những màn trình diễn gần như là dở tệ. Nhưng đó cũng lại là những gì họ có thể làm để vào đến bán kết.

Bán kết - 02h00, ngày 11/7, sân Signal Iduna, Hà Lan – Anh: Cơn lốc trên Đảo quốc sương mù - Ảnh 1.

Hà Lan (trái) đã sẵn sàng để tạo ra một cơn lốc trước Anh ở Dortmund

Và cuộc đối đầu với Hà Lan chắc chắn là một sự kiện của đất nước, nên Anh sẽ chơi bóng như bảo vệ lãnh thổ của mình trước cơn lốc tạo ra từ đối thủ. "Tam sư" đã tồn tại trong những thời khắc huy hoàng ở nước Đức. Điều đó đã cho phép họ tiếp tục như vậy để kết liễu Hà Lan một cách vẻ vang. "Chúng tôi sẽ tiếp tục mài giũa, tiếp tục chiến đấu và tiếp tục tận hưởng hành trình này", Gareth Southgate nói.

Màu cam bình dân

"Với người Hà Lan, bạn có thể thua một trận đấu nhưng hãy làm điều đó bằng cách chơi theo một phong cách bóng đá nhất định và sự tự tin phản ánh chúng tôi. Đây là điều chúng tôi còn thiếu ở giải đấu này", cựu cầu thủ Bolo Zenden chỉ trích đội bóng của Ronald Koeman.

Hà Lan hiện tại không đại diện cho bất cứ tinh thần nào của bóng đá tổng lực mang nhãn hiệu của Johan Cruyff. Nhưng đá đẹp mà thất bại thì cũng chẳng có gì đáng nói cả, vì thế, ngôi sao đẳng cấp nhất của họ lại là một trung vệ: Virgil van Dijk. Nó phù hợp với những gì đang diễn ra ở nền bóng đá đã không còn sản sinh ra những ngôi sao hàng đầu thế giới nhiều năm trở lại đây.

Video nhận định Anh vs Hà Lan:

Không một tiền đạo nào của chiến lược gia 61 tuổi này ở gần với đẳng cấp, trước hết là so với các đồng nghiệp bên phía "Tam sư", sau đó là so với những biểu tượng như Marco Van Basten hoặc Denis Bergkamp hay Robben.

Nhưng với Cody Gakpo và Wout Weghorst, đội bóng của Ronald Koeman có nhiều công cụ khác nhau để tạo ra sự tàn phá trước khung thành của Anh. Những tiền đạo thường thường bậc trung này đã ghi bàn nhiều gần gấp đôi so với Anh, 9 bàn với trung bình 1,8 bàn mỗi 90 phút, so với 5 pha lập công của Harry Kane và các đồng đội.

Đối với một đội bóng chỉ xếp thứ 3 ở bảng đấu của mình nhưng đã đi vào đến tận bán kết, chắc chắn, phải là những người rất đặc biệt theo cách của một tập thể bình thường nhất. Điều đó nghĩa là Hà Lan có khả năng thích ứng tốt nhất với các đối thủ khác nhau.

Và bây giờ, Ronald Koeman cùng các học trò đã chuẩn bị hai phương án, một trận đấu theo phong cách Premier League cường độ cao với Anh. Cách còn lại là cho một thế trận ru ngủ của đối phương. Nhưng dù là theo kiểu nào thì họ cũng sẽ tạo lốc cho đến tận giây cuối cùng.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm