18h30 ngày 14/6, Hà Lan - Đan Mạch: Chờ lốc nổi

14/06/2010 09:31 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Hà Lan luôn là một trong những đội bóng được chờ đợi nhiều nhất ở các giải đấu lớn. Vì họ có những cá nhân xuất sắc. Vì thứ bóng đá đầy đam mê mà họ chơi. Và cả vì những thông tin "thú vị" liên quan tới những cuộc đấu đá trong hậu trường của họ. Nhưng có vẻ như đã có những chuyển biến lớn trước giải đấu lần này. Đội bóng của Van Marwijk đã sẵn sàng gạt những mâu thuẫn sang một bên để cùng hướng tới một kỳ World Cup trọn vẹn nhất, bằng tài năng và bằng thứ bóng đá đẹp mà họ vẫn chơi.
 
*Sự dồi dào của hàng công
 

Hà Lan có một hàng công khá dồi dào - Ảnh Reuters

Sau 3 ngày thi đấu, các khán giả của World Cup 2010 chưa được chứng kiến nhiều những màn trình diễn thực sự gây phấn khích. Thận trọng vẫn là tâm lý chủ đạo trong những ngày này. Chính vì lý do đó, đội tuyển Hà Lan ra quân là một sự kiện rất được chờ đợi. Hà Lan có thể thắng, Hà Lan có thể thua, song Hà Lan chưa bao giờ gây thất vọng nếu xét trên tiêu chí cống hiến. Điều này đúng ngay cả với những trận giao hữu. Trong 3 trận đấu mang tính khởi động cho World Cup 2010 vừa diễn ra, tổng số bàn thắng mà đội bóng của Marwijk nã vào lưới Mexico, Ghana và Hungary đã lên tới 12 bàn, trong đó riêng trận cuối cùng với Hungary là 6 bàn (trận ấy, Robben chấn thương). Người ngoài sẽ bảo thế là ngây thơ. Nhưng người Hà Lan thì gọi đó là bóng đá đích thực.
 
Thực tế, không cần phải biết tới những khái niệm như "Total Football" hay "bóng đá tổng lực", chỉ cần nhìn vào danh sách những cầu thủ thuộc biên chế hàng công của Hà Lan, bạn sẽ có thể thể mường tượng ngay ra thứ bóng đá mà họ chơi. Mất hơn một nửa mùa giải vì chấn thương, Van Persie có thể coi là người sung mãn nhất trong số các tiền đạo ngôi sao dự World Cup lần này, và anh thực tế là đã thể hiện được điều đó khi ghi tới 4 bàn trong 3 trận giao hữu nói trên. Trên hành trình tới trận Chung kết Champions League của Bayern Munich và Inter Milan, Robben và Sneijder được xem như những động cơ chủ lực. Không phải ai cũng có được thể lực và sự bền bỉ như Dirk Kuyt. Nếu cần sự đột biến từ băng ghế dự bị, Van Marwijk còn đó Van der Vaart, Afellay hay Elia.
 
Rõ ràng, xét về cả số lượng lẫn chất lượng, hàng công Hà Lan đều xứng đáng được xếp trong tốp đầu của thế giới. Những gì họ đã thể hiện ở EURO 2008 - cuốn phăng cả đương kim vô địch thế giới Italia lẫn Á quân Pháp, ở vòng loại World Cup 2010 - toàn thắng cả 8 trận, hay trong các trận giao hữu gần đây chỉ đơn giản là một sự khẳng định cho những gì chúng ta đều đã biết.
 
* Chưa cần Robben
 
Một thông tin xuất hiện trước giờ G có thể khiến sự phấn khích giảm đi đôi chút: Tiền vệ Arjen Robben sẽ không ra sân trong trận đấu với Đan Mạch do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương gân khoeo anh gặp phải trong trận giao hữu với Hungary. Chưa bàn tới chuyện Robben có phải là người Hà Lan xuất sắc nhất vào lúc này hay không, nhưng tiền vệ của Munich chắc chắn là người được đánh giá cao nhất ở khả năng tạo ra đột biến và sự phấn khích, và do đó, việc anh không thể ra sân quả là có thể xem là một mất mát lớn. Nhưng vì đại cục, Van Marwijk không thể mạo hiểm với sức khỏe của cầu thủ quan trọng nhất. Vả lại, khi đối thủ chỉ là Đan Mạch, Van Marwijk, với tất cả sự tôn trọng cho người hàng xóm biển Bắc, cũng chưa nhất thiết phải dùng tới "dao mổ trâu".
 
Đứng đầu bảng đấu có cả BĐN và Thụy Điển ở vòng loại, lại là chuyên gia gây bất ngờ ở các VCK gần đây, về lý thuyết, Đan Mạch là cái tên có thể khiến mọi đối thủ phải dè chừng. Song thực tế lại là một câu chuyện rất khác. Đan Mạch có thể vẫn là một tập thể được tổ chức rất tốt. HLV của họ, Morten Olsen, có thể thuộc nhóm những người nhiều kinh nghiệm nhất ở Nam Phi mùa Hè này. Nhưng yếu tố quan trọng nhất để gây bất ngờ, khả năng bùng nổ của các cá nhân, thì họ lại không có. Không anh em nhà Laudrup, không Peter Schmeichel, "ngôi sao" sáng nhất của Đan Mạch lúc này là tiền đạo Niclas Bendtner, người trong mùa giải vừa qua đã góp phần khiến cho nỗi nhớ Van Persie trong các CĐV Arsenal thêm da diết. Đã thế, trận này anh lại không thể ra sân vì chấn thương!
 
Dự đoán: 3-1

Việt Cường
 
 

Lực lượng
Hà Lan: Robben không thể ra sân, ít nhất là trong đội hình xuất phát.

Đan Mạch: Khả năng ra sân của tiền đạo Bendtner, trung vệ Kjaer và hậu vệ cánh Mtiliga còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến
Hà Lan: Stekelenburg - Van der Wiel, Heitinga, Mathijsen, Van Bronkhorst - Van Bommel, De Jong - Kuyt, Sneijder, Van der Vaart - Van Persie.
Đan Mạch: Sorensen - L. Jacobsen, Kjaer, Agger, Mtiliga - Rommedahl, D. Jensen, S. Poulsen, M. Jorgensen - Tomasson, Larsen. Trọng tài: Stephane LANNOY (Pháp)

29: Đây là lần gặp nhau thứ 29 giữa hai đội trong lịch sử, nhưng mới là lần đầu tiên ở World Cup. Trong lịch sử các giải đấu lớn, Hà Lan và Đan Mạch cũng chỉ mới gặp nhau có một lần. Đó là ở bán kết EURO 1992. Khi đó, Đan Mạch đã đánh bại Hà Lan trên chấm 11m để có mặt trong trận Chung kết trước khi lên ngôi vô địch.

0: Từ sau thất bại 0-3 trước Nam Tư ở World Cup 1938, Hà Lan chưa thua thêm một trận mở màn World Cup nào.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm