Đội tuyển Hà Lan: Robben hay không Robben?

13/06/2010 13:00 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Tình hình sức khỏe của Robben chính là chủ đề được nói tới nhiều nhất trước loạt trận mở màn ở bảng E. Bác sỹ chịu trách nhiệm chăm sóc cho anh, Dick van Toorn, khẳng định Robben đủ sức vào sân trong trận đấu với Đan Mạch vào đêm mai, nhưng HLV của đội tuyển Hà Lan Bert van Marwijk lại có vẻ không muốn mạo hiểm.

Hôm qua, Robben đã bay từ Amsterdam sang nơi đóng quân của đội tuyển Hà Lan, khách sạn Hilton ở Johannesburg. Sau khi dính chấn thương bắp chân trong trận giao hữu với Hungary hồi cuối tuần trước, tiền vệ đang chơi cho Bayern Munich đã quyết định không sang Nam Phi trên cùng chuyến bay với cả đội mà một mình ở lại Amsterdam để tham gia đợt điều trị đặc biệt do bác sỹ Dick van Toorn thực hiện. Không chỉ là một trong những người giàu thâm niên bậc nhất trong ngành y học thể thao ở Hà Lan, Van Toorn còn được biết đến nhờ có những phương pháp chữa trị đặc biệt, mang lại hiệu quả cao đến không ngờ. Trong quá khứ, ông từng cứu vãn sự nghiệp của không ít tuyển thủ Hà Lan. Chính vì thế, với Robben, Van Toorn nói một cách hình ảnh là chẳng khác gì một chiếc phao giữa biển.


Robben đã đặt chân đến Nam Phi vào ngày hôm qua - Ảnh: Getty
Và quả thật là Van Toorn đã không khiến Robben, cũng như các fan của anh, phải thất vọng. Dưới bàn tay thần kỳ của Van Toorn, tình trạng sức khỏe của cựu cầu thủ Real Madrid đã tiến triển theo từng ngày, và tất nhiên là theo chiều hướng tích cực dần lên. Từ chỗ không thể bình phục cho World Cup, rồi không có khả năng chơi các trận vòng bảng, Robben nay đang tràn trề hi vọng có thể kịp ra sân ngay trong trận đấu đầu tiên. Đây thực tế là điều đã được Van Toorn xác nhận trước báo giới. Tất nhiên, cũng không nên loại trừ khả năng vị bác sỹ "tài tật song hành" này cao hứng "chém gió", song dù thế nào thì các CĐV của đội tuyển áo Da cam cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Điều xấu nhất - Robben mất World Cup - đã chính thức bị bỏ lại phía sau.


Tuy nhiên, trong lòng có một người không muốn để sự lạc quan lên quá cao. Theo khẳng định của HLV Bert van Marwijk thì ông sẽ không vội vàng với trường hợp của Robben. Tiền vệ 26 tuổi này sẽ chỉ được ra sân khi nào các bác sỹ của đội tuyển xác nhận chấn thương của anh đã thực sự được chữa khỏi. Việc đầu tiên mà Robben phải làm khi tới Nam Phi, vì thế, là tới thăm các chuyên gia y tế. Có thể ngay trong ngày hôm nay, quyết định cuối cùng về tình trạng sức khỏe của Robben sẽ được đưa ra. Hi vọng là anh ổn, nhưng nếu trường hợp ngược lại có xảy ra thì cũng chẳng việc gì phải làm ầm ĩ. Nghỉ thêm một ngày là nguy cơ tái phát chấn thương lại giảm đi được một ít. Với một đôi chân pha lê như của Robben, thì điều đó lại càng cần thiết.


Về lý thuyết, trận gặp Đan Mạch ở Soccer City vào ngày mai là trận đấu khó khăn nhất của Hà Lan ở vòng bảng. Nghĩa là như một lẽ tự nhiên, Hà Lan phải sử dụng đội hình mạnh nhất của mình trong trận đấu này, và việc "ép" Robben ra sân được xem là một canh bạc đáng để mạo hiểm. Nhưng Bert van Marwijk rõ ràng là có những lý lẽ của riêng ông để đi ngược lại dư luận. Thứ nhất, nếu Hà Lan nuôi tham vọng lớn ở giải lần này, sẽ có những dịp khác họ cần tới sự tỏa sáng của Robben hơn một trận đấu của vòng bảng. Và quan trọng hơn, Hà Lan đang có không ít lựa chọn không hề tồi (ít nhất là ở vòng bảng) cho cuộc sống không Robben. Ở vị trí tiền vệ trái trong sơ đồ 4-2-3-1 của Hà Lan, Van der Vaart, Elia hay Afellay đều có thể chơi tốt.


V.C

42 Robben đã chơi tổng cộng 42 trận cho đội tuyển Hà Lan và ghi được 11 bàn thắng. Trước World Cup 2010, anh đã có mặt trong thành phần đội tuyển áo Da cam tham dự cả 3 giải đấu lớn là EURO 2004, World Cup 2006 và EURO 2008. Ở World Cup 2006, Robben ghi được 2 bàn thắng.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm