ĐT Hà Lan thời thực dụng & nguồn cảm hứng từ quá khứ

10/07/2010 19:06 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online)- Trước trận chung kết World Cup 2010, đội tuyển Hà Lan cho rằng nguồn cảm hứng từ quá khứ sẽ giúp họ vượt qua Tây Ban Nha.

Hà Lan đang thẳng tiến tới ngôi vua ở World Cup sau 2 lần thất bại ở trận chung kết năm 1974, 1978. Sau 40 năm chờ đợi, kể từ khi thứ bóng đá tổng lực làm người hâm mộ say đắm vào những năm 1970, người Hà Lan mới có cơ hội lớn để hiện thực hóa ước mơ và khát vọng của họ.

Tại World Cup lần này, trong dư luận nhiều người không hài lòng với lối chơi của Hà Lan dưới thời HLV Van Marwijk.  Hà Lan đã chơi chú trọng phòng ngự chặt chẽ hơn, rình rập nhiều hơn, theo phong cách được nhiều người ví von  "có chất bê-tông Italia". Người ta cho rằng họ không còn thấy hình ảnh “cơn lốc màu Da Cam” trong từng trận đấu từ vòng bảng cho đến vòng knock-out. Ngay cả trong trận thắng Brazil ở tứ kết, Hà Lan vẫn không thể hiện được mình, thể hiện sự áp đảo trước dàn vũ công Samba và những bàn thắng của họ chỉ đến từ sự tỏa sáng của từng cá nhân.

Liệu ông Marwijk có làm nên cuộc cách mạng cho đội nhà?- Ảnh Reuters
Người hâm mộ Hà Lan vẫn mơ về thời hào quang của bóng đá đẹp, của lối chơi tổng lực mà  đội quân màu Da Cam đã thiết lập vào những năm 70. Nhiều người chỉ trích Marwijk, mặc dù vẫn công nhận những đóng góp của ông trong chuỗi thành tích mà Hà Lan có được trên đất Nam Phi. Nhưng ít ai biết được rằng, chính Marwijk cũng là người hâm mộ lối chơi đẹp của các bậc tiền bối và ông cho rằng đó chính là cảm hứng giúp các học trò của ông thi đấu hiệu quả hơn.


Vị thuyền trưởng này tin rằng đội quân hùng mạnh của “cơn lốc màu da cam” trong những năm 70 chính là "chất xúc tác" để các học trò của ông có đươc sự tự tin trước trận “kịch chiến” với Tây Ban Nha. Điều đó là có thật, khi Marwijk chọn những đại diện của  một đội Hà Lan có xu hướng của phong cách bóng đá tổng lực ngày nào như Frank de Boer, hay Philipp Cocu là các trợ lý đặc biệt. Bên cạnh đó, ông tìm kiếm lời khuyên từ bậc tiền bối như Johan Cruyff, hay Ruud Gullit để có thể đưa ra những chiến thuật hợp lí nhất.

Họ là nguồn cảm hứng. Tôi nghĩ về đội bóng trong quá khứ khi chúng tôi ghi bàn thắng thứ 3 vào lưới Uruguay và tôi biết khi đó chúng tôi đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành thế hệ đầu tiên có thể giành chiến thắng trong vòng 32 năm qua", tờ Telegraph đã dẫn lời Marwijk.

Thuyền trưởng của ĐT Hà Lan cũng tiết lộ về việc ông thường xuyên nói chuyện với các cựu cầu thủ của Hà Lan: “Trong 5 tuần qua, tôi thường nói chuyện với Ruud Gullit và tôi cũng nhiều lần bàn luận với Johan Cruyff. Chúng tôi có Cruyff ở bên kể từ khi bắt đầu tập luyện cho giải đấu. Ông ấy có mặt trên băng ghế huấn luyện. Chúng tôi bàn luận rất nhiều vấn đề, về quá khứ, về cách chơi hiện tại và về việc huấn luyện. Tôi thường xuyên thảo luận với họ.”

Về trận chung kết sẽ diễn ra vào Chủ nhật tới, Van Marwijk làm dịu đi những lo ngại về chấn thương của tiền đạo Robin van Persie. “Tôi nghĩ cậu ấy sẽ cải thiện trong trận đấu cuối cùng. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào Robin. Tôi nghĩ cậu ấy đang ở tình trạng tốt nhất hiện tại và cậu ấy sẽ có phong độ cao nhất trong trận chung kết", vẫn lời Marwijk.

Thời bóng đá tổng lực gây ấn tượng trong làng bóng đá thế giới, Hà Lan đã hai lần vào được chung kết vào năm 1974 và năm 1978 nhưng đều nhận thất bại trước CHLB Đức và Argentina. Trước mắt những chàng trai đến từ xứ sở hoa Tuylip là trận chung kết với Tây Ban Nha. Nếu Hà Lan chiến thắng, người ta sẽ quên đi
"vận đen" của Hà Lan thời  thế hệ của Cruyff để nghĩ đến lối chơi thực dụng và hiệu quả lấy cảm hứng từ quá khứ mà Marwijk đang áp dụng cho các học trò.

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm