* Lốc vẫn chưa thể nổi
![]() Hà Lan vẫn chưa thể hiện sức mạnh thực của mình - Ảnh Getty |
Nhật Bản không ngây thơ. Đội bóng tới từ Đông Á sau trận thắng Cameroon ở trận ra quân biết rằng họ sẽ đứng trước cơ hội rất lớn để vào vòng 2 nếu cầm hòa được Hà Lan ở trận này. Nhìn vào những gì Đan Mạch đã làm được khi gặp Hà Lan, thầy trò Takeshi Okada càng có lý do để lựa chọn cách chơi đổ bê-tông trước cầu môn đội nhà. Và quả thật, hiệp 1 của trận đấu đã diễn ra đúng như sự chờ đợi của các "Samurai xanh". Dù được "tạo điều kiện" nắm quyền kiểm soát bóng, Hà Lan thực tế không tạo được cơ hội nào thực sự ngon ăn trước khung thành của Kawashima. Hai tình huống hãm thành đáng kể nhất mà họ tạo được trong 45 phút đầu tiên là cú sút phạt đưa bóng đi lên trời của Sneijder và cú móc bóng bị chặn lại của Dirk Kuyt.
* Nhưng Jabulani lại lên tiếng
Trước và trong World Cup, Hà Lan thuộc nhóm ít những đội không phàn nàn gì về chất lượng của Jabulani, trái bóng "hoàn hảo nhất từ trước tới nay". HLV Bert van Marwijk thậm chí còn nói rằng tốc độ lăn mà nhiều người kêu ca là quá nhanh của Jabulani là rất tốt cho lối chơi phối hợp bóng ngắn của "Oranje". Và Jabulani quả đã không phụ lòng người. Ở trận trước, quỹ đạo bay khó lường của Jabulani đã khiến hậu vệ Simon Poulsen của Đan Mạch lúng túng đánh đầu vào lưng Agger bay về gôn nhà, biếu cho Hà Lan bàn thắng quý như Vàng trong thời điểm họ chưa biết làm thế nào để đưa bóng vào lưới. Tới trận gặp Nhật Bản này, Jabulani lại đứng về phía người Hà Lan khi bất ngờ lắc lư sau quả sút của Sneijder, khiến thủ thành Kawashima mất phương hướng và để bóng đập tay bay vào lưới.
Bàn thua bất ngờ và tai hại đã khiến Nhật Bản phải cuống cuồng chuyển sang phương án B. Trong 30 phút cuối trận, HLV Okada đã lần lượt tung vào sân tất cả những con bài dự trữ mà ông còn trong tay, từ tiền vệ tấn công Nakamura tới cặp tiền đạo Keiji Tamada and Shinji Ozakazi, với hi vọng tìm được bàn gỡ hòa, nhưng tất cả những gì các học trò của ông làm được vẫn chỉ dừng lại ở mức gây nguy hiểm. Pha bóng đáng tiếc nhất với các CĐV áo Xanh diễn ra ở những phút cuối trận, khi tiền đạo Ozakazi có cơ hội áp sát khung thành của Stekelenburg, nhưng rất buồn là cú volley của anh lại đưa bóng đi sạt xà.
Ở bên kia sân, Van Marwijk soạn lại bổn cũ khi tung Elia vào sân thay Van der Vaart, Afellay thay Sneijder và Huntelaar thay Van Persie với hi vọng sức trẻ và sự táo bạo của những cầu thủ này sẽ giúp cho những pha phản công của Hà Lan đạt độ hiệu quả cao hơn. Và quả thật là sự xuất hiện của họ đã thổi một luồng sinh khí khá tươi mới vào lối chơi của Hà Lan. Afellay chỉ trong chưa đầy 10 phút xuất hiện trên sân đã có tới 2 cơ hội đối mặt với Kawashima sau những đường chuyền đẹp của Elia và Huntelaar, song rất tiếc là tiền vệ của PSV đã không thắng được thủ môn của Nhật Bản trong cả hai lần.
Chưa thực sự đáp ứng được sự chờ đợi của người hâm mộ, nhưng dù sao thì với chiến thắng có tỉ số tối thiểu này, Hà Lan cũng đã trở thành đội thứ hai giành trọn 6 điểm sau 2 trận (sau Argentina) ở World Cup 2010. Và nếu Cameroon không thể đánh bại Đan Mạch (đá 1h30 sáng nay), Hà Lan sẽ là đội đầu tiên đoạt vé vào vòng 1/8.
|
* Đội hình ra sân |
