Hà Lan-Slovakia 2-1: "Cơn lốc màu da cam" bay vào tứ kết

28/06/2010 20:52 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Họ đến Nam Phi với những vị thế khác nhau. Và họ bước vào trận đấu này cũng vậy. Hà Lan được xem là "cửa trên" còn không mấy ai trông đợi Slovakia làm nên điều kỳ diệu. Nhưng khi trái bóng chưa lăn, ngọn lửa hy vọng vẫn cháy lên cho tât cả.

Hà Lan nhập cuộc với sơ đồ 4-2-3-1 trong đó như thương lệ Van Persie vẫn là người đá cao nhất. Do Robben trở lại nên Dirk Kuyt được đẩy sang cánh trái để lại cánh phải cho ngôi sao đang khoác áo Bayern Munich. Sneijder vẫn đá hộ công như ở vòng bảng. Không có bất kỳ sự thăm dò nào ở cả hai đội ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Undiano. Slovakia với tâm lí thoải mái đã tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu ngay phút thứ 2 khi Jendrisek tung cú sút trực diện ngay trước vòng cấm đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Stekelenburg.


Cầu thủ Hà Lan ăn mừng bàn thắng của Robben, Ảnh Getty
Nhưng sau tình huống đó, trật tự ngay lập tức được những người áo Cam thiết lập. Với dàn cầu thủ có chất lượng kỹ thuật và khả năng sáng tạo hơn hẳn, Hà Lan bắt đầu chiếm lĩnh thế trận và gây sức ép lên khung thành Jan Mucha. Lời cảnh cáo đầu tiên đến ở phút thứ 7 khi Dirk Kuyt tung ra đường chuyền điểm rơi đẹp mắt để Van Persie đánh đầu trong tư thế khá thoải mái nhưng bóng đi không thật mạnh và hiểm hóc nên bị Jan Mucha đẩy ra. 4 phút sau đến lượt Van Persie kiến tạo cho Sneijder xâm nhập vòng cấm nhưng cú sút trong tư thế đối mặt với Jan Mucha của "số 10" lại đi đúng vị trí của thủ thành Slovakia.

Nhưng Hà Lan còn có Robben và khi mà Sneijder hay Van Persie còn tỏ ra vô duyên với những pha kết thúc của họ thì "số 11" đã khai thông bế tắc cho những người áo Cam bằng pha dứt điểm kinh điển, Nhận đường chuyền của Sneijder, Robben dẫn bóng từ cánh phải vào trước vòng cấm Slovakia và tung ra cú cứa lòng bằng chân trái. 3 hậu vệ áo trắng đã bất lực trước kỹ thuật siêu hạng của Robben. Một cú sút sệt đi vào góc gần nhưng Jan Mucha cũng không cách gì cản phá.

Trong màu áo Bayern, Robben đã nhiều lần thực hiện những pha đi bóng từ cánh phải vào rồi tung ra cú cứa lòng chân trái như thế ở mùa giải qua nhưng có lẽ các hậu vệ Slovakia vẫn chưa "thuộc bài". Một pha kết thúc đẹp đặc trưng của Robben xuất phát từ một đường chuyền cũng "đặc trưng" không kém của Sneijder. Pha bóng thể hiện nhãn quan chiến thuật sắc sảo và khả năng quan sát tinh tế của tiền vệ đang đá cho Inter Milan. Hà Lan không thể thiếu Sneijder là vì thế. Và để phá bế tắc bằng những bàn thắng, họ nhất thiết cần có Robben.

Hiệp 2 vẫn là đội bóng áo Cam đặt khung thành Slovakia vào tình thế báo động và một lần nữa Robben để lại "dấu giày" trong cả 2 tình huống cực kỳ nguy hiểm mà Hà Lan tạo ra ở phút 51. Đầu tiên vẫn là pha đi bóng mang thương hiệu của anh từ cánh phải vào rồi lại tung ra cú cứa lòng chân trái như bàn mở tỷ số nhưng lần này thì Jan Mucha đã kịp bay người đẩy bóng ra. Ngay sau đó lại là Robben đi bóng vào vòng cấm Slovakia rồi chuyền như đặt cho Mathijsen nhưng pha dứt điểm cận thành của trung vệ đội tuyển Hà Lan lại không thắng được Jan Mucha.

Sau chiến thắng đáng nhớ trước Italia, Slovakia ở hiêp 1 trận này lại trở lại với hình ảnh nhạt nhòa như trong các trận gặp New Zealand và Paraguay ở vòng bảng. Đội bóng áo trắng chơi chậm và quá thụ động
nên gần như không tạo được pha lên bóng tấn công có nét nào. Hiệp 2 thì các học trò của Vladimir Weiss chơi tấn công chủ động hơn và tốc độ lên bóng cũng được họ đẩy lên cao hơn. Phần thưởng cho sự thay đổi đó là 2 cơ hội nguy hiểm liên tiếp được tạo ra về khung thành Stekelenburg ở các phút 67 và 68. Đầu tiên là cú sút trực diện cực mạnh của Stoch bị Stekelenburg đẩy ra. Tiếp theo là cú sút trong tư thế đối mặt hết sức thoải mái và góc sút rất rộng của Vittek cũng đi đúng vị trí của thủ thành Hà Lan.

Cơ hội bị bỏ lỡ đó hẳn sẽ làm Vittek vô cùng tiếc nuối vì ở phút 84, Sneijder lại giúp Hà Lan nhân đôi cách biệt với pha sút bóng vào lưới trống sau đường chuyền của Kuyt. Jan Mucha đã mắc lỗi trong bàn thua này. Nói Vittek tiếc nuối  còn bởi nếu anh sút thành bàn cơ hội ở phút 68 ấy thì ít nhất Slovakia cũng có thể đưa trận đấu đến hiệp phụ vì vào phút 94, đội bóng áo trắng có bàn gỡ danh dự 1-2 và chính Vittek sút thành công quả penalty này.

Ghi bàn
: Robben 17', Sneijder 84' - Vittek 94'


Đội hình thi đấu

Hà Lan: 1-Maarten Stekelenburg; 2-Gregory van der Wiel, 3-John Heitinga, 4-Joris Mathijsen, 5-Giovanni van Bronckhorst; 7-Dirk Kuyt, 6-Mark van Bommel, 10-Wesley Sneijder(Afellay 92'), 8-Nigel de Jong, 11-Arjen Robben;(Elia 70') 9-Robin van Persie(Huntelaar 80')

Slovakia: 1-Jan Mucha; 2-Peter Pekarik, 3-Martin Skrtel,16-Jan Durica, 5-Radoslav Zabavnik(Jakubko 87'), 7-Vladimir Weiss, 15-Miroslav Stoch, 17-Marek Hamsik, 11-Robert Vittek, 19-Juraj Kucka, 18-Erik Jendrisek(Kopunek 70').

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm