Hà Lan: HLV Van Marwijk và học trò hướng về "cuộc chiến" ở tứ kết

29/06/2010 05:48 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Giành được vé vào chơi vòng tứ kết, HLV Bert van Marwijk đã lên tiếng về chiến thắng của Hà Lan trước Slovakia, trong đó ông hài lòng với việc "con bài chiến lược" Robben đã bình phục để có tên ở đội hình xuất phát của "cơn lốc màu Da cam".

Các cầu thủ Hà Lan ăn mừng chiến thắng - Ảnh Getty

Với sự trở lại của Robben, Hà Lan thi đấu khá nhuần nhuyễn trong những phút đầu tiên của trận đấu với Slovakia. Từ một đường kiến tạo đẹp mắt của Sneijder, Robben đã mở tỷ số cho đội bóng Da Cam. Sau đó, Sneijder đã tận dụng thành công pha kiến tạo của Dirk Kuyt ở phút 85. Tưởng như Hà Lan đã nắm chắc chiến thắng trong tay thì lưới của Maarten Stekelenburg đã bị rung lên. Một phút mất tập trung của hàng phòng ngự Hà Lan đã tạo cơ hội để Martin Jakubko băng xuống đối mặt với Stekelenburg và thủ môn của Hà Lan buộc phải truy cản. Từ chấm đá phạt 11m, Robert Vittek đã ghi được bàn thắng thứ tư ở World Cup 2010.

Hãng AFP đã dẫn lời HLV van Marwijk phát biểu sau trận đấu: "Chúng tôi xứng đáng với chiến thắng này. Với những diễn biến trên sân, chúng tôi có thể ghi thêm nhiều bàn thắng nữa. Tuy nhiên, trong hiệp 2, Slovakia đã trở lại khá quyết liệt. Thủ môn của chúng tôi đã có những pha cứu bóng xuất thần. Mọi chuyện vẫn còn đang ở phía trước. Về quả phạt đền, tôi không nghĩ nó là một quả penalty, nhưng đó không phải là vấn đề bởi hàng thủ của chúng tôi vẫn làm tốt công việc".

Cũng có cùng quan điểm giống với HLV van Marwijk, tiền đạo Kuyt cho rằng Hà Lan xứng đáng là đội đi tiếp. Cầu thủ đang khoác áo Liverpool đã nhận định: "Chúng tôi cảm thấy rất hài lòng với kết quả này. Hà Lan đang có được phong độ tốt sau khi giành được bốn chiến thắng ở World Cup 2010. Chúng tôi đang rất mong chờ trận đấu tứ kết. Không những vậy, Hà Lan đã đón chào sự trở lại của Arjen Robben. Lối chơi của cậu ấy mang tới nhiều phương án tấn công cho chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy vui khi Arjen trở lại đội hình".

Đồng đội của Kuyt, thủ quân Van Bronckhorst đã cho biết thêm: "Tại World Cup 2010, bạn phải có sự chuẩn bị cho từng trận đấu. Với bốn chiến thắng, chúng tôi đang có được sự tự tin cao. Chúng tôi không ngại Chile, hay Brazil ở vòng tứ kết. Chúng tôi sẽ ra sân với mục đích cao nhất là giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ chơi cố gắng để đạt được mục tiêu này. Chúng tôi đang trên con đường chinh phục đỉnh vinh quang. Chỉ còn ba trận đấu nữa là Hà Lan có thể thực hiện được giấc mơ".

Trong khi đó, HLV Vladimir Weiss của Slovakia thừa nhận rằng đội bóng của ông thất bại là do không thể tận dụng được những cơ hội trong trận đấu với Hà Lan. Ông cho hay: "Chúng tôi đã không gặp may trong trận này. Bàn rút ngắn tỷ số giúp chúng tôi có được đôi chút thoải mái khi trở về nhà. Theo tôi, đội bóng giành quyền vào chơi vòng tứ kết là đội bóng chơi hay hơn".

Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm