Hạ Indonesia 3-0, Malaysia tiến một bước dài tới ngôi vô địch

26/12/2010 21:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Online) - Bất chấp trận đấu bị gián đoạn tới 10 phút vì sự cố cầu thủ Indonesia bị chiếu đèn lazer, Malaysia đã tạo nên một bất ngờ lớn khi ngoạn mục hạ Indonesia tới 3-0 ở trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2010 và coi như đã chạm một tay vào chức vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu này.

Những phút đầu tiên của trận đấu, Malaysia cho thấy không có sự e ngại trước một đối thủ đã từng đánh bại họ 1-5 ở trận đấu thuộc vòng bảng. Với lợi thế sân nhà Bukil Jalil, các học trò của ông Rajagobal đã chủ động đẩy nhanh tốc độ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc.  Sự cổ vũ từ hơn 80.000 khán giả nhà càng tiếp thêm sức mạnh cho Malaysia. Trong bối cảnh ấy, Indonesia buộc phải chơi lùi sâu và thiết lập một thế trận chắc chắn trước khung thành của Markus Rihihina.

Tuy nhiên, sức nóng của sân Bukit Jalil dường như đã phần nào khiến cho đội khách chơi có phần lúng túng. Tình huống rõ nét nhất chính là pha bóng nguy hiểm đầu tiên ở phút 22 của trận đấu. Không hiểu vì lý do gì mà Muhammad Ridwan lại chuyền bóng như đặt vào chân một cầu thủ chủ nhà. Đáng tiếc cho Malaysia là khi thủ thành Rihihina đã rời xa khung thành, Norsharul lại dứt điểm không thành công.

Indonesia (trắng) thảm bại trước Malaysia - Ảnh Reuters

Với một thế trận có phần lấn lướt, Malsaysia chơi tấn công nhanh và tạo ra một áp lực đủ lớn trước khung thành đối phương. Song cũng vì do mải mê tấn công, đội bóng của Rajagobal đã để lộ khá nhiều những khoảng trống bên phần sân nhà tạo điều kiện cho các cầu thủ Indonesia có cơ hội để phản công. Một trong số đó đã khiến cho Malaysia phải trả giá với pha phối hợp rất nhanh của bộ đôi tấn công Zulkifli Syukur và Cristian Gonzales ở phút thứ 27. Đáng tiếc là sau ở cú sút rất nhanh sau đó của Syukur đã đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Từ phút thứ 30 trở đi, Indonesia đã bắt kịp tốc độ trận đấu. Nhờ đó, thế trận đã diễn ra cân bằng hơn khi cả hai đội đã bắt đầu có những pha tấn công ăn miếng trả miếng. Tuy nhiên, với sự chắc chắn của hàng phòng ngự hai đội đã khiến cho các chân sút của cả Malaysia lẫn Indonesia đều không có cơ hội để phá vỡ thế cân bằng của trận đấu.

Bước sang hiệp hai, Indonesia bất ngờ có dấu hiệu tăng tốc và khi trận đấu trở lại chừng 2 phút, bóng đã được đưa vào lưới của đội chủ nhà sau một pha phối hợp đá phạt khá nhanh được Gonzales kết thúc một cách gọn gàng. May mắn cho Malaysia là bàn thắng của tiền đạo Indonesia đã không được công nhận vì lỗi việt vị.

Không lâu sau đó, trận đấu đã bị tạm hoãn sau khi phía Indonesia kiến nghị về việc họ bị một số CĐV dùng đèn lazer chiếu vào mặt. Đây không phải là lần đầu tiên trong trận đấu này đội khách đưa ra những phàn nàn về tình trạng này và buộc trọng tài phải cho trận đấu tạm dừng mất khoảng 10 phút để yêu cầu BTC sân Bukit Jalil tiến hành giải quyết sự cố này.

Ngay sau khi trận đấu trở lại, Malaysia bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số sau một sai lầm khá sơ đẳng của trung vệ Hamka Hamzah khi để cho Talaha cướp bóng bên cánh phải rồi đi thẳng vào vòng cấm trước khi chuyền ngang để Mohd Safee có pha đệm bóng chính xác hạ gục thủ thành Rihihina mở tỷ số trận đấu. Đến phút thứ 65, thêm một cơ hội nữa được tạo ra bởi Safee sau pha bật nhả rất nhanh với Safiq nhưng đáng tiếc là cú dứt điểm cuối cùng của tiền đạo này lại hơi thiếu lực khiến cho bóng bị phá ngay trước cầu môn của Indonesia.

Sự hứng khởi chính là một điều mà Malaysia có được sau bàn thắng mở tỷ số. Khi mà hàng thủ Indonesia liên tục cho thấy những dấu hiệu bị rối loạn cũng là lúc Malaysia có thêm một bàn thắng ở phút thứ 69. Xuất phát từ nỗ lực đi bóng bên cánh phải của Talaha, bóng sau đó đã tìm tới chân của Samsudin và bằng một cú dứt điểm quyết đoán, tiền vệ của Malaysia đã khiến cho nóc lưới của Rihihina tung lên.

Trận đấu đã diễn ra hấp dẫn hơn rất nhiều khi Malaysia càng chơi càng hưng phấn trong khi phía Indonesia cũng có thể đã có bàn gỡ nếu như cầu thủ vào sân thay người Aris có cú dứt điểm chính xác hơn sau tình huống phối hợp khá nhanh với đồng đội ở phút 72. Nhưng chỉ một phút sau đó, Malaysia lại có câu trả lời từ một pha phản công sắc lẹm. Từ bên cánh phải, tiền vệ Bin Rohidan tung ra một đường chuyền như đặt đưa bóng tìm đúng vị trí của Safee. Người hùng của đội chủ nhà chỉ cần tung ra cú lắc đầu nhẹ nhàng đã có thể khiến cho Rihihina phải lần thứ 3 vào lưới nhặt bóng.

Không dừng lại ỏ đó, Malaysia vẫn chơi dâng cao và tiếp tục tìm kiếm thêm những bàn thắng. Với sự ngẫu hứng sẵn có, đội chủ nhà chơi một thứ bóng đá đầy tốc độ song cũng không kém phần quyến rũ. Điển hình nhất là pha bóng mà Bin Rohidan đã "nhảy múa" trước vòng cấm của đội khách trước khi tung ra cú sút chân trái rất căng buộc Rihihina phải đấm bóng ra ngoài.

Những phút cuối trận, Indonesia bất lực tìm kiếm đường vào khung thành của đối phương. Ngược lại, Malaysia vẫn tỏ ra rất nguy hiểm với những pha tấn công sắc sảo. Dẫu vậy, dù trận đấu đã bù giờ tới 8 phút nhưng vẫn không có thêm bàn thắng nào được ghi. Chiến thắng với tỷ số 3-0, Malaysia có một lợi thế cực lớn cho trận lượt về trên sân khách.

Bàn thắng: Safee 60', 75', Samsudin 69'

Đội hình xuất phát:

Malaysia: Fahmi, Sabre, Mohd Faizal, Bin Rohidan, Kunanlan, Mohd Amirulhadi, Muslim, Fahdli, Safiq, Norsharul, Mohd Safee.
Indonesia:
Markus Rihihina, Mohammad Nasuha, Zulkifli Syukur, Maman Abdurahman, Cristian Gonzales, Oktovianus Maniani, Firman Utina, Ahmad Bustomi, Yongki Ari Bowo, Muhammad Ridwan, Hamka Hamzah.

Nhật Quang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm