“Gwyneth Paltrow là mối quan hệ nghiêm túc duy nhất của tôi”

22/10/2011 07:00 GMT+7 | Văn hoá

Đó là tiết lộ của Chris Martin, thủ lĩnh của nhóm nhạc Coldplay trong một cuộc phỏng vần gần đây với đài CBS.

Chồng của nữ diễn viên xinh đẹp Gwyneth Paltrow, thủ lĩnh của nhóm nhạc Coldplay đã bày tỏ tình cảm với người vợ yêu dấu của mình bằng những lời lẽ không thể ngọt ngào hơn: “Gwyneth Paltrow là mối tình nghiêm túc duy nhất của tôi.”

Chris Martin, 35 tuổi, bên cạnh vai trò là một ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Anh, anh còn được biết đến là phu quân của nữ diễn viên tài năng Gwyneth Paltrow. Cặp đôi này kết hôn năm 2003 và gia đình nhỏ của họ luôn tràn ngập tiếng cười vui vẻ giữa vợ chồng và hai đứa con nhỏ xinh xắn, Moses 5 tuổi và Apple 7 tuổi.
 




Vợ chồng Gwyneth Paltrow


Nếu như trước khi kết hôn với thủ lĩnh Coldplay, đã từng trải qua vài mối tình, điển hình là cuộc tình kéo dài ba năm với tài tử điển trai Bratt Pitt hay mối tình lãng mạn với bạn diễn Ben Affleck thì chồng cô lại chia sẻ, người vợ yêu dấu chính là mối tình nghiêm túc duy nhất trong cuộc đời anh.

“Sự thật là Gwyneth Paltrow là mối tình nghiêm túc duy nhất của tôi. Tôi luôn dành tình cảm chân thành với cô ấy.”

Chris Martin cũng nhấn mạnh về cái duyên thần kỳ trong tình yêu của mình. “Quả là một sự kỳ diệu, tôi từ một người thua cuộc lại có cơ hội hẹn hò với diễn viên đoạt giải Oscar,” anh cười tươi. “Tôi vẫn thầm cảm ơn sự kỳ diệu ấy. Nó giống như việc bạn trúng số độc đắc vậy.”

Đây cũng là một dịp hiếm hoi khi Martin công khai bày tỏ tình cảm của mình đối với người bạn đời. Dù kết hôn đã được tám năm nhưng cặp đôi này luôn nổi tiếng là kín tiếng trong đời sống cá nhân.



“Gwyneth là một diễn viên giỏi. The Royal Tenenbaums là một trong những phim mà cô ấy đóng tốt nhất,” Martin nói.

Không chỉ riêng Martin, tháng trước Gwyneth cũng chia sẻ với tạp chí ELLE về cuộc hôn nhân của mình.

“Thi thoảng, bạn sẽ thấy thật khó khi chung sống hòa hợp với ai đó trong một thời gian dài. Chúng tôi đã trải qua những giai đoạn mà không phải mọi thứ đều màu hồng. Tôi vẫn thường nói, cuộc sống thì rất dài và bạn sẽ không bao giờ biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi và Martin đến được với nhau là theo ý chúa, tôi rất tôn trọng anh ấy như một người cha của những đứa con tôi. Và như thế là tôi đã có một sự lựa chọn đúng đắn,” cô nói.

Theo Dân trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm