Chelsea bị loại khỏi cúp Liên đoàn, Mourinho lâm nguy

28/10/2015 09:49 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thua West Ham còn chưa kịp lắng xuống thì thất bại trước Stoke ở cúp Liên đoàn đã ập đến thật nhanh khiến Mourinho bây giờ có lẽ cũng không biết nói gì nữa khi tương lai của ông được đặt trong tình trạng báo động đỏ.

Ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp, có tới 3 cầu thủ Chelsea cần chăm sóc y tế là Zouma, Willian và Hazard. Trên băng ghế huấn luyện, Mourinho không xỏ giày đá bóng nhưng cũng đau y như thế khi gương mặt như hóa đá của ông in hằn nỗi thất vọng thẳm sâu.

Stoke không có bất kỳ sự nhân nhượng nào với các vị khách khốn khổ. Jon Walters phá lưới Begovic khiến Mourinho như ngồi trên đống lửa trong lúc không khí hân hoan tràn ngập trên các khán đài ở Britannia.


Nỗi thất vọng của Mourinho

Đúng lúc HLV người Bồ Đào Nha đã tuyệt vọng thì Loic Remy lập công, làm sống lại hy vọng thoát hiểm của Chelsea. Nhưng trên chấm penalty ở loạt đá luân lưu cân não, Butland đã từ chối cú đá quyết định của Hazard và chôn vùi luôn chút hy vọng mong manh còn lại của Mourinho.

Các fan Chelsea không quay lưng với nhà cầm quân của họ. Họ vẫn vỗ tay ủng hộ Mourinho khi ông đi vào đường hầm. HLV Bồ Đào Nha cũng vẫy tay chào đáp lại. Nhưng trong lòng ông đang rối như tơ vò với nỗi ám ảnh về chiếc ghế đang ngồi sắp đổ sập.

Không lâu nữa đâu, truyền thông Anh dự báo. Chỉ cuối tuần này thôi nếu Chelsea không hạ được Liverpool trên sân nhà thì bản án cho Mourinho sẽ được tuyên. Đó sẽ là cái kết cuối cùng cho “Người đặc biệt” đã hết...đặc biệt sau tất cả những lùm xùm, tranh cãi từ đầu mùa này.

Chỉ trích bác sỹ của Chelsea, chỉ trích trọng tài trận thua Southampton rồi xông thẳng vào phòng thay đồ và tiếp tục chỉ trích trọng tài sau trận thua West Ham.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm