Guti tuyên bố không hục hặc với HLV, Ronaldo vẫn tin vào cú ăn ba

30/10/2009 15:21 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Ngôi sao C. Ronaldo khẳng định rằng Real Madrdi vẫn còn cơ hội đoạt cú “ăn Ba” trong mùa giải này, bất chấp phong độ tệ hại của “Kền kền trắng” trong thời gian gần đây.

Trận thua thảm hại 0-4 ở lượt đi Cúp Nhà Vua TBN trước Alcorcon là thất bại thứ ba trong năm trận đấu gần đây của Real Madrid, nhưng tiền vệ cánh người Bồ Đào Nha C.Ronaldo vẫn tỏ ra khá lạc quan, đồng thời tuyên bố đây là thời điểm để Real Madrid “đứng lên”.
 
Ronaldo ủng hộ HLV Manuel Pellergrini

Phát biểu trên tờ AS, cựu cầu thủ của Man United nhận định: “Chúng tôi thua, đó là những gì của quá khứ. Đội bóng cũng bị tác động nặng nề bởi trận thua đó, nhưng không khí trong toàn đội hiện đã khác. Chúng tôi đã khá hơn nhiều và chúng tôi quyết tâm giành chiến thắng trong trận đấu sắp tới với Getafe. Sa thải HLV không phải là giải pháp tốt nhất hiện nay. Không cần thay đổi bất cứ điều gì, đội bóng sẽ giải quyết được cuộc khủng hoảng này. Tôi tin chắc rằng Real Madrid sẽ giành được danh hiệu vô địch La Liga, Cúp Nhà Vua và Champions League”.

Ronaldo cho biết thêm rằng anh sẽ không đánh cược với chấn thương của mình và để ngỏ khả năng ra sân trong trận đấu với AC Milan sắp tới. Nhưng Ronaldo khẳng định rằng anh sẽ có mặt trong trận lượt về giữa Real Madrid và Alcorcon. Anh nói: “Trận đấu với Milan sẽ rất khó khăn, nhưng tôi tin rằng chúng tôi sẽ giành được kết quả tốt. Nếu bình phục chấn thương, tôi muốn được chơi trong trận lượt về với Alcorcon”.

Trong khi đó, đội phó của Real Madrid, Guti đã bác bỏ những thông tin về chuyện hục hặc giữa anh và HLV M. Pellergrini. Trước đó, báo chí Tây Ban Nha đưa tin rằng đã xảy ra tranh cãi kịch liệt giữa Guti và chiến lược gia người Chile sau 45 phút đầu tiên của lượt đi trận đấu với Alcorcon.

Tiền vệ Guti giãi bày: “Những gì mà giới truyền thông đăng tải trong mấy ngày qua hoàn tòan không đúng sự thật. Mối quan hệ của tôi với HLV vẫn rất tốt và đã có một cuộc thảo luận sau hiệp 1 trận đấu với Alcoron. Tuy nhiên, đó chỉ là cuộc nói chuyện cá nhân thông thường bên trong phòng kín mỗi khi đội bóng thi đấu không hiệu quả. Không có sự thiếu tôn trọng HLV nào ở đây cả”.
 
Trà My (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm