01h00 ngày 13/4, Villarreal - Malaga: Trái tim Cazorla

12/04/2012 13:34 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

*Tỷ số lượt đi 1-2

(TT&VH)- Gần 9 tháng kể từ ngày gia nhập Malaga với phí chuyển nhượng kỷ lục 20 triệu euro, Santi Cazorla trở lại El Madrigal. Không Cazorla, Villarreal khủng hoảng trầm trọng, và nhiệm vụ của anh là đẩy... đội bóng cũ chìm sâu hơn trong khó khăn.

Một pha khống chế ngực gọn gàng, được tiếp nối bằng cú sút chân trái nhẹ nhàng vào góc xa để ghi bàn quyết định, Santi Cazorla quỳ xuống sân và chắp tay đưa lên trời. Cả sân El Madrigal gần như câm lặng sau pha bóng tuyệt đẹp mà Santi thực hiện. Những người yêu Villarreal hẳn là không thể quên hình ảnh ấy, diễn ra ở vòng 2 mùa giải 2006-2007.

Hôm ấy, ngày 10/9/2006, Santi trở lại El Madrigal chỉ hai tháng kể từ khi bị Villarreal bán cho Recreativo với mức giá như cho (600.000 euro). Ở Recreativo, Santi đã có một mùa giải rất thành công, và Villarreal buộc phải chi gấp đôi số tiền chuyển nhượng trước đó để mua lại quyền sở hữu của anh. Suốt 4 mùa liên tiếp, từ thời điểm 2007-2008, Santi trở thành một trong những huyền thoại ở El Madrigal.

Santi từng từ chối Real để ở lại El Madrigal, với giấc mơ một ngày nào đó kết thúc sự nghiệp cùng với đội bóng áo vàng. Hy vọng của Santi không trở thành hiện thực, khi tiền vệ người xứ Asturias buộc phải ra đi để cứu lấy Villarreal, nạn nhân của cuộc khủng hoảng kinh tế trên khắp đất nước Tây Ban Nha.



Cazorla trở lại El Madrigal với cảm xúc trái ngược- Ảnh Getty

Với tài năng đã được khẳng định, Santi không mất nhiều khó khăn để hòa nhập trong môi trường mới La Rosaleda, giống như khi anh rất thành công cùng Recreativo. Thậm chí, có thể nói chính anh là thủ lĩnh dẫn Malaga đến với thành công hiện tại. Cho đến lúc này, Santi đã ghi 7 bàn cho Malaga ở La Liga, chỉ kém một bàn so với kỷ lục trong một mùa giải của chính anh (mùa 2008-09). Bên cạnh đó, Santi cũng thể hiện ảnh hưởng của mình với 5 đường chuyền thành bàn.

"Trái tim tôi vẫn luôn có Villarreal"

Khi Santi Cazorla đang trở thành thần tượng mới của các Malaguistas, thì Villarreal lại chìm trong khủng hoảng. Có đến 3 lần thay tướng trong vòng chưa đầy nửa năm, nhưng “Tầu ngầm vàng” vẫn đang phải gồng mình để chạy trốn khu vực đèn đỏ. Khoảng cách 4 điểm với đội đứng phía sau Zaragoza rõ ràng không phải an toàn.

Một trong những lý do khiến màu vàng trở nên nhạt nhòa xuất phát từ việc Santi ra đi (cũng như Rossi bị dính chấn thương nặng). Chiếc áo số 8 mà anh để lại là quá rộng với Jonathan de Guzman, bản hợp đồng có giá trị 8 triệu euro mà đội chủ sân El Madrigal thực hiện trước khi thị trường chuyển nhượng hè 2011 khép lại chỉ vài tiếng đồng hồ. De Guzman gây thất vọng khiến cho Borja Valero và Senna phải gồm mình gánh vác công việc ở trung tuyến, cũng như hỗ trợ tấn công. Bản thân “El Cuín” - cách gọi quen thuộc mà các CĐV Recreativo đặt cho Santi, nghĩ gì khi đội bóng cũ rơi vào tình cảnh thập tử nhất sinh? “Tôi không thể hình dung được điều này. Trái tim tôi vẫn luôn có Villarreal, và tôi tin rằng CLB sẽ vượt qua khó khăn”.

Villarreal có thể vượt qua khó khăn hay không thì phải đợi đến hết mùa giải. Riêng đêm nay, khi trở lại mái nhà cũ, Santi có nhiệm vụ tái hiện lại hình ảnh của ngày 10/9/2006, hoặc ít nhất là tỏa sáng để cùng Malaga đến với chiến thắng, và giữ vững vị trí thứ 3 vừa chiếm từ tay Valencia. Trái tim của Santi đang bị giằng xé giữa tình cảm và lý trí. Mặc dù vậy, “El Cuín” hiểu mình phải làm gì với tư cách cầu thủ chuyên nghiệp. Và nếu ghi bàn thắng, trái tim không cho phép anh được ăn mừng như cái ngày cách đây 6 năm. Chắc chắn thế!

Dự đoán: 0-1

Ngọc Huy


Đối đầu: 9 lần ở El Madrigal trong khuôn khổ La Liga; Villarreal thắng 4, hòa 2, Malaga thắng 3.

Lực lượng

Villarreal: Angel Lopez bị treo giò; Rossi tập trở lại nhưng chưa chắc thi đấu.

Malaga: Joaquin bình phục và có thể ngồi dự bị.

Đội hình dự kiến

Villarreal: Diego Lopez - Mario, Gonzalo, Musacchio, Oriol - Borja Valero, Senna, Bruno, Cani - Camunas, Ruben.

Malaga: Kameni - Jesus Gamez, Weligton, Mathijsen, Monreal - Demichelis, Duda - Cazorla, Isco, Eliseu - Rondon.

Malaga giải quyết xong tài chính

Những rắc rối liên quan đến tài chính và sức ép từ UEFA đã được Malaga giải quyết dứt điểm. Về trường hợp Monreal, Malaga đã thanh toán xong số tiền nợ với đối tác Osasuna. Trong khi đó, phần nợ còn lại trong vụ chuyển nhượng Mathijsen từ Hamburg cũng được thỏa thuận hoàn tất vào cuối mùa. Trước khi sang Doha để dự đám cưới con gái một gia đình có liên quan đến Chủ tịch Al-Thani, GĐTT Fernando Hierro đã giải quyết xong giấy tờ về các khoản nợ của Malaga. Cụ thể, tất cả số nợ đọng cho đến 31/12/2011 đều đã được thanh toán xong, kể cả lương cầu thủ. Đây là một trong những yêu cầu quan trọng nhất từ UEFA, để cấp giấy phép dự Cúp châu Âu. Giờ đây, thầy trò Pellegrini chỉ có nhiệm vụ duy nhất là tập trung giành vị trí thứ 3 La Liga.









Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm