La Liga trước ngày khai mạc: Hoài niệm cho kẻ thứ ba…

27/08/2010 17:06 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Những ngày hè muộn,  tin tức chuyển nhượng dồn dập kéo đến Bernabeu cũng như Nou Camp. Người Madrid háo hức với những bàn hợp đồng đắt giá. Xứ Catalunya không sôi động, nhưng cũng đã có niềm vui với những ngôi sao cập bến sớm (D. Villa, Adriano). Nhưng chỉ có Real và Barca thôi thì chẳng khác nào Liga vẫn còn hai “đại gia” ngự trị.


Valencia (trái) hay Sevilla có lẽ chỉ để làm nền cho cuộc đua Barca-Real - Ảnh: AP
Atletico Madrid như thường lệ vẫn háo hức mỗi khi được phép tiêu tiền. Đội chủ sân Vicente Calderon đã bỏ ra hơn 20 triệu euro để shopping. Đáng khen hơn là việc họ có tên trong 5 bản hợp đồng đắt giá nhất tính đến thời điểm này của TTCN. Đó là thương vụ 12 triệu euro cho hậu vệ trái Luis Felipe, cầu thủ đã từng ở rất gần Barca trước đây. Bên cạnh đội bóng thủ đô, Valencia cũng đã có một mùa mua bán nhộn nhịp. Với 40 triệu euro thu được từ việc bán David Villa, Los Che đã chi 15 triệu euro để tăng cường lực lượng. Đó không phải là một con số quá lớn, nhưng trong cảnh nợ nần ở Mestalla, sự bổ sung đó cho thấy đội bóng cán đích thứ 3 mùa giải trước vẫn có những tham vọng của riêng mình.

Nhưng tham vọng của những cái tên ấy, cộng thêm Seville, Villarreal hay Athletic Bilbao sẽ lớn đến đâu? Một tấm vé dự Champions League cho mùa giải sau ? Hợp lý. Một suất tham dự Europa League, hay nếu may mắn hơn là sở hữu chiếc Cúp nhà Vua danh giá, giải đấu mà Real hay Barca thường chủ quan “buông” sớm dành sức cho những sân chơi lớn hơn. Cũng hoàn toàn có lý. Nhưng nếu đặt câu hỏi về tham vọng vô địch, có lẽ sẽ chỉ nhận được sự im lặng, hoặc  những câu nói “né tránh”. Rất đơn giản, Atletico, Valencia hay Villareal đều hiểu rằng mùa xuân ấy còn xa lắm !

Real mùa giải trước mới chỉ chập chững những ngày đầu của “kỉ nguyên Perez 2.0”.  Pellegrini  không phải “phù thủy”, nhưng ông đã dẫn dắt Real gần như đạt sức mạnh của một “kẻ hủy diệt”. Barca vô địch, nhưng cái cách bám đuổi đối thủ từ vòng đấu thứ 2 cho đến tận lượt đấu cuối cùng của “Kền kền trắng” thật khủng khiếp. Los Blancos không lên ngôi vì trong 2 trận El Superclassico của mùa giải họ đã thua Barca, nhưng Real chỉ thua Barca mà thôi.

Valencia đã có một mùa giải thi đấu cực kì quả cảm, và vị trí thứ 3 dành cho họ là kết quả xứng đáng. Nhưng khoảng cách 25 điểm của Los Che với Real-kẻ về nhì vĩ đại nhất trong lịch sử đã nói lên tất cả. Barcelona và Real Madrid, tách rời hoàn toàn so với phần còn lại của giải đấu vào lúc này.

Đâu đó trong những miền kí ức xa xôi, người ta vẫn nhớ về một chức vô địch của Deportivo Lacoruna một thập kỉ về trước. Ai đó vẫn chưa quên những năm tháng Valencia ngự trị trên đỉnh vinh quang với chiếc Cúp vô địch mùa giải 2001-2002 và 2003-2004. Những ngày tháng ấy, thật gần mà cũng thật xa…

Lúc này, Real đang vun vút trên đà của một chu kì mới. Barcelona cũng chưa có dấu hiệu đã …chán vô địch. Valencia vẫn mạnh mẽ và bền bỉ. Nhưng họ đã không chỉ mất Villa, mà còn để Silva, Zigic và nhiều cầu thủ khác ra đi. Cộng thêm với món nợ hàng trăm triệu euro đè nặng trên đầu, một vị trí trong top 4 đã là niềm mơ ước. Atletico bạo chi thật, đội hình có nhiều ngôi sao thật, nhưng họ sống mòn nhờ vào cảm hứng của bộ đôi Aguero-Forlan cùng một hàng thủ tầm thường. Đó không phải phẩm chất cùa nhà vô địch. Seville, Athletic Bilbao, Mallorca…thì chưa bao giờ đạt đến tầm cỡ ƯCV thực sự.

Premier League, hay Serie A có thể không chơi bóng đầy chất ngẫu hứng như Liga, và cũng không có nhiều siêu sao như thế. Nhưng hai giải đấu ấy có một  điều tích cực hơn: luôn có ít nhất 4 hay 5 đội sẵn sàng cạnh tranh cho hai vị trí dẫn đầu. Trong khi ở Tây Ban Nha chỉ có hai đội bóng cùng phần còn lại, và chẳng bao giờ có chỗ cho kẻ thứ ba.

Hoàng Hải

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm