Cuộc đua Vua phá lưới: Số 7 hay số 10?

27/08/2010 11:45 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - David Villa đã không thể giành ngôi Vua phá lưới World Cup 2010. Nhưng anh sẽ có cơ hội lần đầu tiên chinh phục danh hiệu Pichichi của Liga khi chuyển tới Barcelona. Và tiền đạo của đội tuyển Tây Ban Nha đã chứng tỏ điều đó bằng bàn thắng ra mắt đội bóng mới trong trận tranh Cúp Gamper.

Bàn thắng đó là một màn quảng cáo tuyệt vời cho chính sách chuyển nhượng của Barca mùa này, khi nó là kết quả từ pha phối hợp của hai tân binh. Adriano bứt tốc bên cánh trái rồi tung cú căng ngang để Villa bật vào đệm bóng cận thành làm tung lưới Milan. Như thế cũng đã đủ để Villa gửi một thông điệp tới các... nhà cái, rằng anh chính là ứng cử viên lớn nhất cho danh hiệu Vua phá lưới Liga mùa này.


David Villa là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Pichichi mùa này, Ảnh Getty
Villa chưa từng giành được Pichichi, dù nếu xét về tính ổn định thì anh là xứng đáng được xếp số một, khi luôn có mặt trên tốp các chân sút hàng đầu những mùa giải vừa qua. Và vì thế, khi chuyển tới một đội bóng "siêu tấn công" như Barca, Villa sẽ có điều kiện để thực hiện giấc mơ Vua phá lưới. Cứ nhìn cái cách mà Villa phối hợp với Xavi và Iniesta trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup vừa rồi, thì có thể thấy cơ hội dành cho tiền đạo mang áo số 7 của Barca là rất lớn.

Thế nhưng, để làm được điều đó thì Villa sẽ phải cạnh tranh với hai số 7 khác: Diego Forlan của Atletico và Cristiano Ronaldo của Real Madrid. Forlan cũng chính là một trong những đối thủ lớn nhất của Villa trong cuộc cạnh tranh giành Vua phá lưới ở World Cup 2010 vừa rồi (cả hai đều 5 bàn), đồng thời đã giành tới hai danh hiệu Pichichi cũng như Chiếc giày vàng châu Âu trong năm năm qua.

Trong khi đó, mùa trước, dù Pichichi là của Messi, song nếu xét về hiệu suất thì Ronaldo mới là nhất khi ghi tới 26 bàn chỉ sau 29 lần ra sân. Mùa này, Ronaldo đã đổi từ số 9 sang áo số 7, và anh hy vọng sẽ lặp lại thành tích như hồi còn mang số áo đó ở M.U, khi ghi tới 31 bàn sau 34 trận ở mùa 2007-08.

Tuy nhiên, cả ba số 7 kể trên cần phải "bước qua xác" Messi cái đã. Pichichi mùa trước vẫn đang phủ cái bóng quá lớn lên các khung thành bằng việc lập cú hat-trick trong trận lượt về tranh Siêu Cúp giữa Barca và Sevilla. Sau một kỳ World Cup hoàn toàn trắng tay, Messi càng trở nên khát bàn thắng hơn bao giờ hết. Và giờ hẳn nhiều CĐV Barca cũng đang băn khoăn rằng không hiểu Messi và Villa có chuyền bóng cho nhau hay không.

Cũng sẽ là thiếu sót nếu không nhắc tới Gonzalo Higuain, cầu thủ được ưu tiên đá cao nhất trên hàng công của Real Madrid và mùa trước cũng đã có 27 bàn thắng, mùa trước nữa là 22, nghĩa là cực kỳ ổn định.

Các ứng cử viên và số bàn của họ ở Liga mùa trước

Tên CLB Bàn

Messi Barcelona 34

Higuain Real Madrid 27

Ronaldo Real Madrid 26

David Villa Barcelona 22

Forlan Atletico 18


Lê Đồ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm