Barcelona: Guardiola vẫn đói danh hiệu

10/09/2010 11:59 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Mặc dù đã giành tới 8 chức vô địch nhưng HLV của Barcelona, Pep Guardiola, vẫn “đói” danh hiệu, không chỉ vì khát vọng cá nhân mà còn vì  toàn đội bóng và các CĐV đều muốn thế.

Cú ăn ba lịch sử ở mùa bóng đầu tiên (Cúp Nhà vua, La Liga và Champions League) và cú “poker” (ăn bốn) ở năm thứ hai (Siêu cúp Tây Ban Nha, Siêu cúp châu Âu, Cúp Thế giới các CLB và La Liga ) vẫn không làm thay đổi lịch trình thẳng tiến tới những chiến công mới của đội bóng xứ Catalonia do HLV Pep Guardiola dẫn dắt. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha và các chiến binh của ông vẫn cảm thấy “đói” danh hiệu. Do đó, ngay sau khi bắt đầu mùa giải hiện nay bằng việc chính phục Siêu cúp Tây Ban Nha, Pep đã vạch ra những thách thức mới, mà để đạt được nó ông không chỉ cần vắt kiệt sức mình mà còn cần các học trò cũng phải làm như vậy.

Guardiola vẫn "khá" danh hiệu - Ảnh Getty

Giấc mơ đầu tiên, hay thách thức đầu tiên, là có được một “Poker” mới để đưa số danh hiệu lên con số 11 chỉ trong ba mùa bóng. Trong số bốn mục tiêu cần chinh phục, mục tiêu đầu tiên, Siêu cúp Tây Ban Nha, đã trở thành hiện thực. Ba mục tiêu sau, Cúp Nhà vua, La Liga và Champions League, sẽ là một nhiệm vụ cực kỳ phức tạp, bởi vì không chỉ tại giải quốc gia mà ngay cả ở sân chơi quốc tế, FC Barcelona sẽ phải đương đầu với những đội bóng nuôi hận trả thù, sẵn sàng chứng tỏ họ đủ sức làm vô hiệu hóa “phong cách Barca”.

Giấc mơ thứ hai của Pep là trở thành HLV thứ hai trong lịch sử của Barca giành được ba chức vô địch La Liga liên tục, điều mà từ 1929 đến nay, chỉ có một nhà cầm quân làm được, đó là “Thánh” Johan Cruyff. Huyền thoại người Hà thậm chí còn có tới 4 danh hiệu La Liga liên tiếp. Đến nay, với hai danh hiệu, Pep mới đuổi kịp các chiến công của những người tiền nhiệm như Enrique Fernandez, Ferdinand Daucik, Helenio Herrera, Louis van Gaal và Frank Rijkaard.

* Ganh đua với Jose Mourinho

Với mục tiêu một lần nữa nâng cao chiếc cúp vô địch tại đấu trường Champions League, nếu thành công Pep Guardiola sẽ trở thành HLV đầu tiên của Barca hai lần đăng quang tại giải đấu danh giá nhất châu Au ở cấp CLB. Pep đã “chạm tới bầu trời” tại Roma năm 2009, như Cruyff và Rijkaard đã làm vào các năm 1992 và 2006.

Có một lý do thú vị để nhà cầm quân trẻ người Tây Ban Nha thêm háo hức đoạt Champions League vào mùa bóng năm nay, đó là trận chung kết sẽ diễn ra trên sân Wembley, nơi cách đây 18 năm, Pep Guardiola với tư cách là cầu thủ đã cùng Barca đăng quang tại Cúp châu Âu cuối cùng (nay đổi thành Champions League) sau trận thắng Sampdoria với pha ghi bàn của Koeman trong giờ đá bù. Đối với Pep và các “cules” (CĐV của Barca) việc được nâng cao chiếc cúp vô địch tại thủ đổ London là một giấc mơ, dù Wembley bây giờ là một sân mới hoàn toàn, trên nền sân cũ.

Còn một giấc mơ khác, đồng thời cũng là một thách thức lớn lao, đó là Pep Guardiola muốn chứng minh lối chơi của ông sẽ thắng thế trong cuộc tranh đua với lối chơi của Jose Mourinho . Mặc dù nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ không dễ dàng rơi vào cái bẫy khiêu khích trong cuộc chiến tranh tâm lý của ông thầy người Bồ Đào Nha nhưng rõ ràng việc thắng được Mou sẽ là một sự hài lòng lớn đối với Pep. Điều mà HLV của Barca muốn chứng tỏ trong cuộc ganh đua này là: sự lao động cật lực, sự tôn trọng đối thủ và cách ứng xử văn hóa có thể thắng sự ngạo mạn và thủ đoạn của “người đặc biệt”.

Với việc giành được Siêu cúp Tây Ban Nha và có ba điểm trong trận đầu tiên của mùa giải,  Barca đang thẳng tiến tới những chiến công mới, với không chỉ khát vọng mà cả với niềm tin.

Khang Chi (biên soạn)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm