Trước vòng 2 La Liga: Tới lúc phải thắng rồi, Mourinho!

10/09/2010 11:30 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Sau trận hòa không bàn thắng của Real Madrid trước Mallorca, Jose Mourinho có nói rằng lý do là đội bóng của ông vẫn đang trong giai đoạn lắp ghép và cần thêm thời gian.Dù không phải ai cũng hài lòng, song nhìn chung lời giải thích ấy đã được chấp nhận. Nhưng trong trận đấu ở vòng 2 này, nếu Madrid tiếp tục không thắng nổi Osasuna, hoặc thắng mà không thuyến phục, "Người đặc biệt" sẽ biết thế nào là Bernabeu!

Tin vui cho Mourinho là sau loạt trận quốc tế vừa qua, không có thêm cầu thủ nào của ông dính chấn thương. Casillas, Arbeloa, Xabi Alonso, Carvalho, Ozil, Khedira và Benzema đều trở về nhà an toàn, trong đó Benzema, người bị đau trong một buổi tập với Pháp, thậm chí còn tỏa sáng trong chiến thắng của "Les Bleus" trước Bosnia. Bàn thắng ấy, màn trình diễn ấy chắc chắn sẽ giúp tiền đạo trẻ của Pháp lấy lại được sự tự tin, và Madrid rõ ràng là đội được hưởng lợi nhiều nhất. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Mourinho không còn phải đau đầu với vấn đề về lực lượng. Danh sách "bệnh binh" ở Bernabeu vẫn còn rất dài. Ngoài Garay, Albiol, Gago, Kaka đã dính chấn thương từ mùa Hè, Madrid còn mất thêm Lass Diarra và Cristiano Ronaldo sau trận đấu với Mallorca.

Mourinho sẽ có chiến thắng đầu tiên - Ảnh Getty

Trong tình hình hiện tại, việc Ronaldo, cầu thủ có khả năng tạo đột biến lớn nhất ở Bernabeu, dính chấn thương đúng là một tổn thất quá lớn với Real Madrid. Với Mourinho thì lại càng lớn. Trong chiến thuật mà HLV người Bồ vẫn sử dụng trong thời gian đầu ở Chelsea hay Inter, khi cỗ máy còn chưa thể vận hành trơn tru như ý ông, hàng thủ sẽ được ưu tiên hoàn thiện trước, còn nhiệm vụ ghi bàn là của riêng các ngôi sao ở phía trên. Trên sân của Mallorca, "vế đầu" của chiến thuật này đã được các cầu thủ Real Madrid hoàn thành xuất sắc, nhưng "vế sau" - ngôi sao hàng công tỏa sáng - thì chưa. Trong một ngày vô duyên, Ronaldo và Higuain, đặc biệt là Higuain, đã để cho hết cơ hội này tới cơ hội khác trôi qua mũi giày.

Trong trận đấu với Osasuna tới đây, Mourinho chắc chắn sẽ tiếp tục phải dùng tới "chiến thuật" này. Việc các trụ cột ngay sau trận gặp Mallorca đã phải trở về tập trung với đội tuyển của họ khiến quãng thời gian hai tuần vừa qua trở nên thật vô nghĩa với Mourinho trong mục tiêu định hình lối chơi. Những Xabi Alonso, Khedira, Ozil, Di Maria... sẽ lại phải vừa đá vừa "tìm hiểu" nhau, và khi những pha phối hợp theo bài là của hiếm, sự bùng nổ của từng cá nhân vẫn là yếu tố mang tính quyết định. Về khoản này, không ai ở Madrid có thể làm tốt hơn Ronaldo. Một chi tiết nữa cũng rất đáng chú ý: Mùa trước, CR9 đã ghi 2/3 bàn thắng của Madrid vào lưới Osasuna, và bàn đầu tiên đến sau 1 pha tả xung hữu đột giữa 5 cầu thủ áo Đỏ.

Osasuna là một đối thủ khó chơi. Và HLV Camacho của họ cũng thế. Dù chưa từng dẫn dắt một đội bóng lớn nào, Camacho vẫn đang có được thành tích đối đầu rất tốt với Real Madrid, đội bóng mà ông từng gắn bó suốt sự nghiệp cầu thủ. Trong 13 trận gặp Real Madrid, các đội bóng của Camacho thắng được 5 và hòa 2, và lần gần nhất Camacho có điểm trước Real Madrid chính là trận lượt đi mùa trước (0-0). Giải được bài toán Osasuna và Camacho sẽ là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Vẫn biết các bóng của Mourinho luôn chơi rất tốt trên sân ở nhà ở giải quốc nội (bất bại suốt 8 năm, thắng 111, hòa 25), nhưng trước khi vỗ ngực, Mou nên nhớ rằng Bernabeu là một "sân nhà" rất khác. Ở đó, hòa là thua, mà thắng xấu xí nghĩa là không thắng!

V.Cường

* Lịch vòng 2 Liga
Thứ Bảy 11/9, 23h00: Barca-Hercules, Valencia-Racing.
Chủ Nhật 12/9, 01h00: Real Madrid-Osasuna; 03h00: Bilbao-Atletico Madrid; 22h00: Zaragoza-Malaga, Gijon-Mallorca, Getafe-Levante.
Thứ Hai 13/9, 00h00: Villarreal-Espanyol; 02h00: Sevilla-Deportivo.
Thứ Ba 14/9, 02h00: Almeria-Sociedad.

8 năm bất bại trên sân nhà của Mourinho

Với Jose Mourinho, các CĐV của Real Madrid có cơ sở để tin rằng Bernabeu sẽ được biến thành một pháo đài thực thụ. Ít nhất là trước các vị khách đồng hương. Hiện tại, HLV người Bồ Đào Nha vẫn đang có chuỗi 136 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà ở giải quốc nội. Thành tích này trải dài qua 8 năm, với 3 CLB là Porto, Chelsea và Inter Milan. Đội gần nhất đánh bại được Mourinho trên sân nhà của ông là Beira Mar trong trận đấu diễn ra vào ngày 25/2/2002.

* Với Porto
- Mùa 01-02: Thắng 3, hòa 1, bàn thắng 10, bàn thua 4
- Mùa 02-03: Thắng 16, hòa 1, bàn thắng 45, bàn thua 12
- Mùa 03-04: Thắng 17, hòa 0, bàn thắng 39, bàn thua 6

Với Chelsea
- Mùa 04-05: Thắng 14, hòa 5, bàn thắng 35, bàn thua 6
- Mùa 05-06: Thắng 18, hòa 1, bàn thắng 47, bàn thua 9
- Mùa 06-07: Thắng 12, hòa 7, bàn thắng 37, bàn thua 11
- Mùa 07-08: Thắng 2, hòa 1, bàn thắng 2, bàn thua 1

Với Inter
- Mùa 08-09: Thắng 14, hòa 5, bàn thắng 37, bàn thua 16
- Mùa 09-10: Thắng 15, hòa 4, bàn thắng 42, bàn thua 15

Tổng cộng: Thắng 111, hòa 25, bàn thắng 285, bàn thua 81.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm