Pep Guardiola hài lòng về trận thắng Sporting de Gijon

09/02/2009 10:42 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Mặc dù không đè bẹp đối thủ với tỷ số 6-1 như ở trận lượt đi nhưng HLV của Barcelona, Pep Guardiola, đã tỏ ra rất hài lòng với trận thắng 3-1 đêm 8/2 trước Sporting de Gijon trong trận lượt về của La Liga.

Chúng tôi đã thu hồi bóng tốt, đã lấy lại được sự tăng tốc và chuyển hóa nhanh từ phòng thủ sang tấn công và ngược lại. Chúng tôi đã dồn ép các cầu thủ đối phương và họ có rất ít bóng. Sang hiệp hai, chúng tôi chơi bài bản và cầm chắc chiến thắng trong tay”, HLV của “gã khổng lồ xứ Catalonia” nhấn mạnh sau trận đấu.

Mặc dù dẫn trước kẻ bám đuổi Real Madrid tới 12 điểm, bất chấp đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã có bảy trận thắng liên tục gần đây, HLV Pep Guardiola vẫn yêu cầu các cầu thủ của mình không được mất tập trung.

Chúng ta cần tiếp tục chơi như vậy. Với thời gian số trận thi đấu sẽ ít dần nhưng nhiều phức tạp còn có thể xảy ra”, ông thầy người Tây Ban Nha có tiếng tài giỏi và nghiêm khắc nhắc nhở các cầu thủ của mình.

Ông Guardiola cũng khen ngợi hàng tiền vệ gồm Busquets, Xavi và Iniesta đã chơi rất kỹ thuật và đúng vị trí, lối chơi rất đồng đội của Henry và sự hiệu quả của Eto’o và Alves.

Trong khi đó, tiền đạo người Cameroon, Samuel Eto’o, hồ hởi tuyên bố đội bóng đang chơi một thứ bóng đá hiệu quả và đẹp mắt, làm cho các khán giả được hưởng thụ, nhưng không quên lưu ý các đồng đội chơi tập trung trong các trận tới vì chỉ cần một chút lơi lỏng thì “bất cứ đội bóng nào cũng có thể đánh bại chúng ta”.

* Preciado: muốn họ sợ thì người sợ hãi lại là mình

Về phần mình, HLV của Sporting de Gijon, Manolo Preciado, cho biết ý đồ của đội bóng là gây nhiều khó khăn cho Barcelona, nhưng điều đó đã không được thực hiện vì không thể đánh bại được Barca.

“Chúng tôi vào sân với ý định làm họ hoảng sở một chút, nhưng chính họ mới là người làm chúng tôi sợ hãi. Một khi vào sân thì biết ngay Barca là một đội bóng như thế nào: đó là đội bóng hay nhất thế giới. Họ có tất cả: ý chí, thể lực, tài năng và lối chơi hợp lý. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể làm được, nhưng đối thủ vượt trên mọi mặt”, HLV Preciado thừa nhận.

Thậm chí, HLV của Sporting còn khẳng định nếu Barcelona không vô địch La Liga mùa này thì đó sẽ là “một chuyện điên rồ”.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm