Đánh giá từng thành viên của Barca sau lượt đi của La Liga

20/01/2009 15:25 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Phần lớn các thành viên của FC Barcelona, từ huấn luyện viên tới các cầu thủ, đều được giới chuyên môn và công luận đánh giá rất cao. Sau đây là đánh giá của tờ “Thế giới thể thao” (El Mundo Deportivo) của Tây Ban Nha với từng cá nhân của câu lạc bộ thành Barcelona.

Guardiola – Tầm nhìn sáng suốt:

Là người đã đưa ra những quyết định táo bạo trước khi dành trọn niềm tin của tất cả mọi người: giữ lại Eto’o, để Messi tham gia Olympic Bắc Kinh, đặt cược vào Sergio Busquets, tin tưởng vào Henry và áp dụng quy chế nội bộ hà khắc…Tất cả những quyết định đó đều đem lại kết quả tốt đẹp. Tỷ mỷ đến từng chi tiết, đòi hỏi cao trong công việc hàng ngày và nhãn quan bóng đá sáng suốt, Guardiola có mối liên hệ mật thiết với từng cầu thủ vì bản thân HLV này vẫn là một cầu thủ. Barca hiện nay là một cỗ máy trên sân và là một gia đình ở ngoài sân cỏ. Điều tốt nhất: Pep biết rằng đến nay ông vẫn chưa có danh hiệu nào.
 
Guardiola có công đầu trong thành tích ấn tượng của Barca

Valdes – Chắc chắn:

Thủ môn ít bị thủng lưới nhất tại La Liga. Đang trên đường giành giải Zamora lần thứ hai. Làm quen nhanh với hệ thống của Pep, đòi hỏi sự tập trung cao hơn ngay từ khi bóng còn ở ngoài vòng cấm địa. Truyền niềm tin cho đồng đội.

Alves - Giá rẻ:

Hậu vệ giá đắt nhất trong lịch sử của Barca hóa ra là một món hời: chơi ăn ý cực kỳ với Messi, thể lực sung mãn và chất lượng đáng yêu.

Puyol – Khổng lồ:

Puyol xuất phát từ số 0 trước Guardiola, một HLV thích các hậu vệ giữa mang tính hàn lâm hơn, nhưng tính cách thủ lĩnh của đội trưởng Puyol là không thể thay thế. Chơi nổi bật cả ở vị trí hậu vệ cánh.
 
Puyol luôn thi đấu lăn xả và dũng mãnh

Pique – Nghiêm chỉnh:

Một trong những nhân tố tạo ra môi trường thoải mái ở phòng thay đồ vì tính tình vui vẻ, còn khi vào sân thì rất nghiêm chỉnh để chứng minh là một trung vệ của tương lai.

Marquez – Gắn bó:

Bị “soi kính hiển vi” vì phong độ thấp trong hai mùa giải vừa qua nhưng dưới thời Pep Guardiola cầu thủ người Mexico này đã lấy lại được cả trình độ và phong độ của mình ở cánh.

Casceres – Lối chơi khó chịu:

Do tuổi trẻ và tính cách của mình, Casceres hòa nhập khó khăn vào trình độ kỹ thuật và chiến thuật của Barca, mặc dù có ý chí để trưởng thành với tư cách là một cầu thủ triển vọng.

Abidal – Khéo léo:

Rất khó vượt qua ở hàng hậu vệ. Ít khi dâng cao để đội bóng không mất sự cân đối, bởi vì Alves được chơi tự do ở bên cánh khác. Thể lực tốt hơn so với thời kỳ dưới quyền Rijkaard.

Sylvinho – Chuyên nghiệp:

Thời gian chơi ít nhất trong đội bóng. Khi Abidal bị chấn thương, Guardiola đưa Puyol sang cánh trái. Biết nhịn và một khi được tung vào sân đều chơi tròn vai.

V. Sanchez – Có trách nhiệm:

Một sai lầm trước Mallorca khi chơi ở vị trí trung vệ đã làm cho Sanchez phải hứng chịu một trận mưa chỉ trích. Guardiola đã công khai bảo vệ. Tại San Mames đã hoàn thành vai trò trung vệ.

Toure - Lớn dần:

Nghi ngại ban đầu, không bắt kịp ý tưởng của Barca mới và cái bóng Arsenal vẫn chập chờn xung quanh. Pep đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn và Toure đã trở lại dũng mãnh như con thú làm đối thủ phải e sợ ở giữa sân.

Busquets – Nổi trội:

Cầu thủ mới nổi. Có tư duy chiến thuật của một cựu binh, chơi hay và dũng mãnh cần thiết để chiến thắng. Càng ngày càng tiến bộ.

Keita – Trưởng thành:

Bắt đầu hơi mất phương hương “bởi vì ở Barca quả bóng biết chạy còn ở các CLB khác thì cầu thủ là người chạy. Lấy lại được niềm tin sau khi ghi bàn trước Recre, Getafe và Villarreal. Cầu thủ toàn diện và có khả năng phát triển hơn nữa.

Xavi – Tuyệt vời:

Người kiến tạo bóng thành công nhất, 9 đường chuyền thành bàn. Với Pep được chơi gần vùng cấm địa hơn và điều đó cho phép Xavi kết nối thành công với Messi, Eto’o hoặc Henry. Mạo hiểm hơn bao giờ hết và hiệu quả tốt nhất.
 
Xavi chính là linh hồn trong lối chơi của Barca

Gudjohnsen – Phấn chấn trở lại:

Pep Guardiola khuyên anh ở lại khi đã “khăn gói quả mướp” để chuẩn bị ra đi. Nạp lại pin và có những trận đấu xuất thần, thậm chí được đá chính trong trận kinh điển (gặp Real Madrid).

Iniesta – Luôn giỏi giang:

Tuyệt vời cho đến khi bị chấn thương phải nghỉ hai tháng. Sự kỳ diệu đã trở lại, mặc dù bây giờ phải cạnh tranh với Henry ở hàng công cánh trái.

Hleb – Bối rối:

Khi được mua về, nổi bật với tư cách là cầu thủ đa năng, nhưng chơi ở cánh phải trong đội hình 4-3-3 là một cực hình với anh. Luôn có những pha bóng hay, nhưng hiệu quả ít và không có bàn thắng.

Bojan – Hứng khởi:

Có tham vọng muốn chứng tỏ đẳng cấp của mình, đặt trái tim vào đường bóng nhiều hơn cái đầu. Tuyệt vọng ở cánh phải trước Getafe, khẳng định được mình với tư cách số 9.

Messi – Sao sáng:

Cầu thủ tạo nên sự đột biến xuất sắc nhất thế giới, mỗi lần ra sân là một cuộc trình diễn được bảo đảm, mỗi ngày càng nhiều bàn thắng hơn và là một công cụ của Pep để gây áp lực lên đối thủ.
 
Messi - đơn giản là số 1

Eto’o – Sát thủ:

Pichini (cầu thủ ghi bàn nhiều nhất). Đứng thứ hai trong cuộc bầu chọn Chiếc giày Vàng. Khát vọng có danh hiệu. Lao động cật lực. Đến Pep cũng quyết định giữ lại Eto’o khi nhìn Eto’o tập luyện.

Henry – Sức mạnh được giải phóng:

Gần như là số “9” thì Eto’o ở lại. Hoạt động ở hành lang cánh trái, Henry chỉ trơi tròn vai, thậm chí còn phàn nàn công khai trước công luận. Sau khi Pep nói chuyện riêng, giờ đây Henry đã là "đứa con của thần gió" ngày nào.

Pedro – Nhanh như điện:

Ít được cọ xát và đã trở về với đội trẻ, nhưng thể hiện được mình trong các lần xuất hiện. Lừa bóng tốt, một phẩm chất đang có nguy cơ tiệt chủng.

Pinto, Jorrquera và Milito:

Đó là ba cầu thủ duy nhất trong số 24 thành viên của đội bóng không được sử dụng tại lượt đi của La Liga. Milito sẽ bình phục chấn thương vào tháng hai tới sau khi phải nghỉ tới chín tháng, còn hai thủ môn đều không có cơ hội vào sân do Valdes quá xuất sắc. Tuy nhiên Pinto được chơi ở Cúp Nhà vua còn Jorquera được tham dự một trận ở Champions League.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm