Bóng đá Quốc tế

Guardiola động viên West Ham trước trận đấu sống còn của Arsenal

10/05/2026 07:05 GMT+7 Google News

HLV Guardiola khẳng định Man City sẽ tiếp tục gây sức ép lên Arsenal cho tới những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đua vô địch Premier League sau chiến thắng trước Brentford.

Các pha lập công của Jeremy Doku, Erling Haaland và Omar Marmoush giúp Man City giành chiến thắng 3-0, qua đó rút ngắn khoảng cách với Arsenal xuống còn hai điểm trước chuyến làm khách của đoàn quân HLV Mikel Arteta trên sân của West Ham United vào Chủ nhật.

Sau khi hoàn tất phần trả lời truyền thông, Guardiola còn hào hứng hô lớn: "Come on you Irons" (Cố lên nào, West Ham) và khoanh tay đầy phấn khích khi chuẩn bị theo dõi trận đấu tại sân London.

Guardiola quyết gây áp lực đến cùng với Mikel Arteta trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026

Guardiola quyết gây áp lực đến cùng với Mikel Arteta trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026

"Chúng tôi sẽ làm công việc của mình", Guardiola nói. "Chúng tôi sẽ làm điều cần làm và chờ đợi. Mọi thứ không còn nằm trong tay chúng tôi nữa. Chúng tôi đã không làm thực sự tốt ở trận gặp Everton.

"Trận đấu với Everton là minh chứng rõ ràng nhất cho việc không được phép bỏ cuộc. Chúng tôi từng bị dẫn 1-3 và cảm xúc trở nên rất hỗn loạn. Sang hiệp hai, chúng tôi lại để trận đấu trôi khỏi tầm kiểm soát. Điều đó từng xảy ra nhiều lần mùa trước. Bây giờ đội bóng đã chắc chắn hơn, nhưng đôi lúc vẫn để mất thế trận. Đó là bóng đá, điều quan trọng là phản ứng sau đó. Tôi hài lòng với cách toàn đội vượt qua".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh rằng mùa giải chỉ còn khoảng hai tuần nữa sẽ khép lại và Man City cần duy trì tinh thần chiến đấu như trong chiến thắng trước Brentford.

"Mọi thứ rất đơn giản. Trong hai tuần nữa mùa giải sẽ kết thúc và ở mọi thời điểm chúng tôi phải thi đấu với tinh thần mà tôi vừa chứng kiến. Đó mới là bản sắc của đội bóng này".

Man City hạ Brentford 3-0 ở vòng 36 Ngoại hạng Anh

Man City hạ Brentford 3-0 ở vòng 36 Ngoại hạng Anh

Guardiola cũng thừa nhận ông đang tận hưởng giai đoạn căng thẳng nhất mùa giải: "Tôi yêu cảm giác này. Tôi yêu việc lại được ở trong cuộc đua. Ít nhất kết thúc mùa giải với vị trí á quân cũng là điều tôi trân trọng. Tôi đã không tận hưởng mùa giải trước và giai đoạn chiến đấu để giành vé dự Champions League thực sự khó khăn. Nhưng giờ chúng tôi đã có Carabao Cup và trận chung kết FA Cup ở Wembley tuần tới sẽ là ngày đẹp nhất mùa giải. Tôi rất thích điều đó.

"Bạn có thể thấy các cầu thủ hỗ trợ nhau ra sao trong từng buổi tập. Thật sự là niềm vui và cũng là vinh dự khi được ở đây. Tất nhiên tôi muốn đội dẫn trước 20 điểm, nhưng điều đó là không thể khi phải cạnh tranh với một Arsenal tuyệt vời".

Man City, đội từng hòa West Ham hồi tháng Ba, tiếp tục được truyền cảm hứng từ màn trình diễn xuất sắc của Doku. Sau cú đúp vào lưới Everton, cầu thủ người Bỉ tiếp tục nổ súng trước Brentford.

Haaland dành nhiều lời khen cho đồng đội: "Hãy nhìn ba bàn thắng gần nhất của cậu ấy, thật phi thường. Tôi rất vui cho Doku. Cậu ấy đã làm việc cực kỳ chăm chỉ để cải thiện khả năng dứt điểm cũng như những đường chuyền và mọi người đều thấy sự tiến bộ lớn thế nào. Làm việc chăm chỉ và thông minh luôn mang lại thành quả.

"Tôi không nghĩ quá nhiều về cuộc đua vô địch hay Arsenal. Điều duy nhất là cố gắng giúp Man City giành chiến thắng. Trận gặp Everton thực sự đáng thất vọng vì chúng tôi không thắng. Giờ không thể nghĩ thêm về họ hay Brentford nữa, bởi phía trước còn bốn trận chung kết".

Trong khi đó, HLV Keith Andrews của Brentford tỏ ra không hài lòng với quyết định của trọng tài Michael Salisbury khi không cho đội chủ nhà hưởng phạt đền ở tình huống Kevin Schade ngã xuống trong pha đối mặt khung thành lúc Man City đang dẫn 1-0. Kết quả này khiến Brentford kém vị trí thứ sáu của Bournemouth bốn điểm.

"Tôi nghe trọng tài nói rằng chưa có đủ va chạm", Andrews bức xúc. "Với một cầu thủ tốc độ như Kevin Schade, tôi không hiểu cần va chạm đến mức nào nữa. Đặc biệt là với tốc độ của cậu ấy. Điều đó thật đáng thất vọng.

"Các trọng tài có công việc cực kỳ khó khăn bởi tốc độ trận đấu hiện nay quá nhanh. Các cầu thủ luôn cố gắng tìm kiếm quyết định có lợi. Nhưng tôi thực sự nghĩ chúng tôi xứng đáng được hưởng một quả phạt đền. "Tôi không thể hiểu nổi tại sao cậu ấy lại ngã xuống nếu không có tác động".

HT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm