Guardiola: Barca chỉ thiếu mỗi Cesc

03/08/2011 11:15 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Guardiola từng nói rằng các cule không việc gì phải sốt ruột trong vụ chuyển nhượng Cesc Fabregas. Barca còn thời gian tới hết tháng Tám để đưa tiền vệ trưởng thành từ chính lò đào tạo của đội bóng về lại Camp Nou. Nhưng chính vị HLV nổi tiếng điềm tĩnh này lại là người đầu tiên để lộ những biểu hiện của sự sốt ruột.

Guardiola cho rằng Barca chỉ thiếu mỗi Cesc - Ảnh Getty

Phát biểu trong buổi họp báo được tổ chức ở Miami, nơi Barca đang rèn quân để chuẩn bị cho trận giao hữu với Chivas của Mexico, Pep Guardiola một lần nữa khẳng định rằng ông hài lòng với lực lượng hiện có. Tân binh người Chile Alexis Sanchez, với Guardiola, là một sự bổ sung tuyệt vời, bởi "đây là một cầu thủ rất có ích với chúng tôi. Anh ấy có thể chơi được ở 2, thậm chí là 3 vị trí trên hàng công". Tuy nhiên, không vì thế mà Guardiola cho rằng Barca đã có thể khóa sổ chuyển nhượng. "Chúng tôi vẫn đang chờ một người. Người đó là ai thì tất cả chúng ta đều biết rồi". Là ai? Tất nhiên, còn có thể là ai nữa, nếu không phải là Cesc Fabregas, người mà theo Guardiola thì Barca sẽ "chiến đấu tới ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng năm nay để mang về".

Có hai lý do khiến Guardiola phải thay đổi thái độ trong vụ Cesc. Thứ nhất, Pep lo ngại cho quá trình chuẩn bị trước mùa giải mới của tiền vệ này. Bất chấp đã nhận được lời khuyên hãy tập luyện chăm chỉ và ra sân đều đặn, Cesc Fabregas tới giờ vẫn chưa chơi một trận giao hữu nào với Arsenal, lấy lý do bị chấn thương gân khoeo. Nếu tình trạng này không sớm kết thúc, tiền vệ sinh năm 1987 nếu có về Barca nhiều khả năng cũng không thể có được thể lực và phong độ tốt nhất trước tháng 9. Thứ hai, Arsenal chuẩn bị phải đăng ký danh sách cầu thủ cho các trận play-off Champions League. Hạn chót là thứ Sáu này. Nếu vẫn muốn tới Barca, Cesc sẽ phải tiếp tục từ chối ra sân ở các trận đó, đồng nghĩa với việc chính thức trở thành tội đồ trong mắt các CĐV. Pep không muốn điều đó.

Bản thân Arsenal cũng muốn dứt điểm vụ này trước thứ Sáu. Wenger mới đây đã nói thẳng "vụ Cesc Fabregas phải kết thúc càng sớm càng tốt". Quyết định được trước thời điểm hết hạn đăng ký cầu thủ, cả thầy lẫn trò đều sẽ tránh không phải rơi vào cảnh khó xử. Ngoài ra, bán được Cesc sớm một ngày, Arsenal sẽ có thêm một ngày để tìm kiếm người thay thế. Hiện tại, "Pháo thủ" đã tiến khá gần tới việc thuyết phục Valencia bán Juan Mata (với giá từ 20 tới 23 triệu euro), song vấn đề cơ bản là tiền thì họ lại chưa giải quyết được. Trong vụ này, Wenger không thể cò cưa mãi được, bởi cả Man City lẫn Tottenham cũng đã công khai bày tỏ sự quan tâm với tuyển thủ Tây Ban Nha. Còn gì tệ hơn chuyện Cesc đi thì vẫn đi, mà Arsenal lại không đủ thời gian để tìm được một người thay thế?

Trong tâm trạng chung là sốt ruột, Chủ tịch Sandro Rosell và Tổng giám đốc Antoni Rossich hôm qua đã rời Miami trở lại Barcelona để đích thân đốc thúc vụ chuyển nhượng. Nhiều tuần qua, vụ Cesc không có thêm tiến triển nào mới, khi Arsenal vẫn khăng khăng chỉ bán Cesc với giá 40 triệu euro trong khi Barca cũng khăng khăng chỉ trả tối đa 29 triệu euro tiền mặt. Chính xác hơn thì Barca đã có 35 triệu euro, bởi Arsenal lúc này còn nợ họ 6 triệu từ các vụ "cuỗm" hai tài năng trẻ Hector Bellerin và Jon Toral. Vấn đề lúc này là giải quyết cách biệt 5 triệu euro như thế nào. Một số ý kiến cho rằng đây là lúc thích hợp để Cesc "lên tiếng". Không phải bằng những phát biểu trên báo đài, mà bằng hành động thực tiễn là chấp nhận giảm mỗi năm 1 triệu euro tiền lương trong bản hợp đồng 5 năm với Barca.

Nếu triển khai theo phương án ấy, Cesc quả thật phải hi sinh quá nhiều. Nhưng suy cho cùng, nếu vụ này kéo dài, và tệ hơn nữa là không thể kết thúc trong năm nay, người chịu nhiều thiệt thòi nhất chỉ có thể là anh chứ chẳng phải ai khác. Còn nếu vụ này kết thúc sớm, người được hưởng lợi nhiều nhất cũng chính là anh...

29-6-5 29-6-5 là công thức mới được người Barca nghĩ ra để đáp ứng yêu cầu 40 triệu euro từ Arsenal. Trong đó, 29 triệu euro là tiền mặt Barca sẽ trả, 6 triệu euro từ vụ Arsenal lấy 2 tài năng trẻ Bellerin và Toral và 5 triệu euro do Cesc trả, hoặc bằng tiền mặt, hoặc trừ lương.

60-59 Nếu Cesc về Camp Nou, Barca sẽ sở hữu cùng lúc 2 cầu thủ có nhiều pha kiến tạo nhất từ mùa 06-07 tới nay. Trong thời gian này, trong khi Cesc có 60 pha kiến tạo trong các trận đấu ở Premier League, thì Alves cũng có 59 đường chuyển thành bàn trong các trận đấu ở Liga.


Dũng Quyết Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm