Chạy

Grand Prix Thượng Hải: Bến Thượng Hải, long tranh hổ đấu

21/04/2012 19:02 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần)- Grand Prix Thượng Hải đầy kịch tính đã khép lại vào chiều Chủ nhật vừa qua. Một chặng đua tràn đầy những bất ngờ khiến cho ngay cả những người hâm mộ kì cựu cũng phải ngạc nhiên.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Chiến thắng lịch sử của Nico Rosberg

Ai cũng sẽ phải gửi lời chúc mừng tới Nico Rosberg, tay đua người Đức đã xuất sắc giành pole để rồi một ngày sau đó bước lên bục podium khi bỏ xa tay đua về nhì Jenson Button tới 20,6 giây. Sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi, kết quả này chắc chắn là một vinh quang vô cùng ngọt ngào cho đội đua Mercedes. “Tôi hết sức tự hào về Nico”, tay đua “ngổ ngáo” Lewis Halmiton gửi đến người bạn “chí cốt” Rosberg những lời khen hết sức nồng ấm. Riêng với Nico Rosberg, chiến thắng này vô cùng có ý nghĩa vì đây chính là chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp F1 của anh.

Trái ngược với Rosberg, vận rủi tiếp tục đeo đẳng người đồng đội của anh, huyền thoại Michael Schumacher, kể từ đầu mùa giải 2012. Ở vòng 13, do kỹ thuật viên bánh trước bên phải không siết ốc bảo vệ bánh, anh phải rời khỏi đường đua chỉ sau vài giây khi đưa xe ra khỏi khu vực kỹ thuật. Quả là một thiệt hại kép vô cùng đáng kể cho cả đội Mercedes lẫn Schumi, người mất vị trí số hai trong cuộc đua, cũng có thể là vị trí số 2 của bục chiến thắng. Anh ngậm ngùi rời cuộc đua và sau đó, đội Mercedes bị phạt 5000 euro vì hành vi kỹ thuật không an toàn.

Dù điểm số chưa thể đưa đội Mercedes vươn tới Top 3 và bất chấp vận đen vẫn đang ám ảnh, Giám đốc Ross Brawn vẫn đầy vui mừng thốt lên rằng chiến thắng của Rosberg như cơn mưa rào ngọt ngào dội xuống sa mạc, đủ để xua tan cơn khát thành tích mà đội đua danh tiếng đã đợi chờ đằng đẵng từ năm 1955. Chiến thắng tại Thượng Hải mang lại lợi thế tâm lý vô cùng lớn với cả đội, rằng họ sẽ là một ứng cử viên “long tranh hổ đấu” cho chức vô địch của mùa giải 2012 sau hàng loạt những điều chỉnh và thử nghiệm kỹ thuật quan trọng như cải tiến cánh lướt gió mũi xe mới và điều chỉnh nhiệt độ lốp để thích ứng với các đường đua.



Nico Rosberg giành chiến thắng lịch sử ở Grand Prix Thượng Hải- Ảnh Getty

Cặp long - hổ từ xứ xở sương mù của McClaren, Button và Halmiton, lần lượt về nhì và ba khiến đội đua McLaren yên tọa ở vị trí số 1 trên bảng điểm tổng sắp. Sau cuộc đua, Button có chút phàn nàn về lỗi kỹ thuật ở lần vào pit thứ hai đã khiến anh mất đi vài giây quý giá để có thể bắt kịp và đe dọa ví trí số một của Nico Rosberg. Đáng nói nhất chính là Hamilton, hẳn con số 3 hẳn đang ám ảnh nặng nề tay đua này: Anh luôn về thứ ba sau cả ba vòng đua kể từ đầu mùa, thế nhưng hiện chính sự ổn định đã mang lại cho anh 45 điểm đủ để tạm dẫn đầu trên bảng xếp hạng tay lái.

Ở vòng đua Thượng Hải, bất chấp việc bị Ban Tổ chức phạt đánh tụt 5 vị trí khi xuất phát, từ số 2 xuống số 7, vì xe phải thay hộp số, Halmiton đã xuất sắc vượt mặt cặp đua “Bò đỏ” (Red Bull) ở trong những vòng cuối ở khúc cua số 1. Sự táo bạo vốn có và cú vượt ngoạn mục mang về cho anh vị trí thứ ba. Chú “hổ non” Sebastian Vettel hẳn đã nguôi ngoai sự bực dọc vì vụ va chạm ở vòng đua Sepang để nỗ lực vượt bậc ở Thượng Hải, từ vị trí xuất phát thứ 11, anh đã đưa chiếc RB8 về vị trí thứ 5, sau tay lái đồng đội Mark Webber.

Đáng nói nhất là sự tiến bộ vượt bậc của đội Lotus và Williams, dù “Người tuyết” Kimi Raikkonen không đạt thành tích tốt ở Thượng Hải. Kimi đã khiến Alonso của đội Ferrari vô cùng vất bám đuổi chỉ để “ngửi khói” trong hơn nửa chặng đua đầu tiên. Bù lại, Romain Grosjean, đồng đội của “Người tuyết”, đã mang về cho Lotus vị trí thứ 6. Bruno Senna và Pastor Maldonado, hai tay đua Williams, đã giành được vị trí số 7 và 8. Thất vọng nhất là Ferrari khi cặp “ngựa ô” Fernando Alonso và Felipe Massa chỉ về thứ 9 và 13. Những lá cờ đỏ-vàng có biểu tượng chú ngựa mừng chiến thắng của Ferrari vẫn tung bay trên khắp trường đua như thường lệ nhưng có phần kém khí thế.

Khoe mình với nhiều chữ “Thượng”

Năm nay, nhóm những người hâm mộ F1 từ Việt Nam gồm 7 thành viên đã đến Thượng Hải hoa lệ để tận mắt chứng kiến những vòng đua hấp dẫn, kịch tính. “Dễ đua, khó vượt”, phải nói rằng chính các đặc điểm về thiết kế của Trường đua quốc tế Thượng Hải cũng là các yếu tố góp phần ảnh hưởng đến đến kết quả của các đội đua tại Trung Quốc lần này. Với ý tưởng mang đậm dấu ấn riêng của nhà thiết kế lừng danh Herman Tilke, trường đua Thượng Hải được đầu tư với kinh phí xây dựng lên tới hơn 450 triệu USD.

Có hình dáng giống chữ “Thượng” với chiều dài 5,451 km gồm 16 khúc cua, đây là trường đua có đoạn đường thẳng dài nhất trong các trường đua F1 với độ dài lên tới 1.170m (giữa khúc cua số 13 và 14). Đoạn đường thẳng này cho phép các xe F1 đạt tốc độ lên tới khoảng 340km/h ở số 7 (gear 7). Thế nhưng, chỉ ngay sau đoạn đường thẳng là góc cua “tay áo” khủng khiếp số 15, khiến cho xe phải phanh gấp, giảm tốc ngay lập tức xuống chỉ còn khoảng 50-70km/h. Ngoài số 15, trường đua Thượng Hải còn ít nhất 4 khúc cua “tay áo” khác như số 3, 6, 9 và 11.

Có nhiều ý kiến tranh luận khác nhau về hình dáng chữ “Thượng” của trường đua, rằng đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, thế nhưng rõ ràng “Thượng” là chữ cái đầu tiên trong chữ Thượng Hải. Ngoài ra, nó còn mang hàm ý “bên trên”, “đẳng cấp”. Tận mắt chứng kiến, chúng tôi thực sự cảm nhận được sự hoàng tráng cũng như tầm vóc của nó trong khuôn khổ của Thượng Hải, thành phố cửa biển giàu lịch sử, đa văn hoá và thịnh vượng bậc nhất của Trung Quốc. Trường đua, mở cửa chính thức vào năm 2004, toạ lạc ở quận Jianding phía Tây thành phố, ngược lại với sân bay quốc tế Pudong ở bờ Đông, sức chứa khoảng 200.000 chỗ ngồi (không tính chỗ đứng).

Các năm 2005 và 2006, trường đua đón lượng khách kỷ lục lên đến 260.000 và 270.000 người. Dù lượng khán giả có phần nào giảm sút trong những năm gần đây, nhưng Ban tổ chức, các nhà đầu tư của Trung Quốc đã xác nhận sẽ tiếp tục đăng cai F1 đến năm 2018. Hiện đây là nơi diễn ra 3 giải thi đấu đua xe tốc độ quan trọng đẳng cấp cao của thế giới, gồm F1, MotoGP và giải Vô địch siêu xe động cơ V8 Australia (Australia V8 SuperCar Championship). Chỉ với diện 6,340 km2 nhưng trong năm 2011, Thượng Hải có GDP đạt 297 tỷ USD, gấp gần 3 lần GDP của Việt Nam.

Hẳn không sai khi “Paris của Phương Đông” khoe mình với nhiều chữ “Thượng”.

Một số hình ảnh của tác giả gửi về:

Nico Rosberg cán đích đầu tiên

Lewis Hamilton (McClaren, trái) liều lĩnh vượt xe của Red Bulls và Lotus ở khúc cua số 1



Cờ của Ferrari vẫn tung bay khắp trường đua, nhưng có phần kém khí thế

Không khí sôi động trên các khán đài

Nhóm những người hâm mộ F1 Việt Nam có mặt ở trường đua quốc tế Thượng Hải

PG xinh đẹp là một phần không thể thiếu trong các cuộc đua F1


Tác giả (bên phải) tại trường đua quốc tế Thượng Hải

Lý Bằng Giang (từ Thượng Hải)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm