(Thethaovanhoa.vn) – “Chỉ” cao 1m80 nhưng nhờ thể lực và sức bật cực mạnh mà tiền đạo Rimario đã gieo rắc kinh hoàng cho hàng thủ HAGL với nhiều cầu thủ cao to hơn mình rất nhiều. Tuy nhiên, trong một lần đọ sức tay đôi với Tuấn Anh thấp hơn 5cm và nhẹ hơn 9kg, Rimario lại thua “lấm lưng trắng bụng”.
Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc trận Hà Nội-HAGL vang lên với kết quả thua 0-3 nghiêng về đội bóng phố núi, Tuấn Anh lập tức cởi bỏ băng đội trưởng đang đeo trên tay. Hành động này của tiền vệ HAGL gợi nhắc rất nhiều thông điệp, khi mà những thất bại của HAGL ở V-League và đặc biệt là trước Hà Nội đã trở nên cực kỳ quen thuộc.
Trong trận đấu giữa Hà Nội và HAGL trên sân Hàng Đẫy ở vòng 3 LS V-League 2020, tiền đạo Rimario đã có dịp gặp lại đội bóng cũ HAGL trên cương vị là tân binh của Hà Nội.
Ngay trong trận đầu ra mắt khán giả Thủ đô, Rimario đã lập cú đúp bàn thắng vào lưới HAGL, một khởi đầu phải nói là như mơ của tiền đạo người Jamaica cho đội bóng mới. Thế nhưng, không phải tất cả trải nghiệm của Rimario ở trận đấu này đều là tuyệt vời.