Đan Mạch sau “địa chấn”: Đừng quá mơ mộng!

11/06/2012 14:30 GMT+7 | Bảng B

(TT&VH) - Bàn thắng duy nhất của Michael Krohn-Dehli đã giúp Đan Mạch tạo nên cơn địa chấn đầu tiên trong bảng tử thần. Nhưng thực tế, còn nhiều việc mà Đan Mạch phải làm, thay vì quá mơ mộng.

Đan Mạch đã tạo nên địa chấn, và những kết quả của lượt đấu đầu tiên (Đức thắng Bồ trong cuộc chiến mà may mắn tác động lớn) cho thấy “tử thần” đang đồng hành với các đội trong bảng B. Dù vậy, xét cho cùng thì ngoài việc khen ngợi tinh thần chiến đấu của Đan Mạch, và một vài cá nhân nổi bật, đấy không phải chiến thắng của những chiến binh Viking, mà chính người Hà Lan đã tự thua.

Thực vậy, Đan Mạch không thể hiện được những điểm tích cực trong lối chơi để chứng minh đội bóng này có thể trở thành “ngựa ô”, như cách mà các bậc tiền bối của họ từng làm cách nay vừa tròn 20 năm. 3 điểm đầu tiên mà Đan Mạch giành được để cùng Đức chia sẻ ngôi đầu mang dấu ấn may mắn hơn bản lĩnh.


Thắng trận, nhưng Đan Mạch chưa cho thấy sự yên tâm - Ảnh: Getty

Về mặt lối chơi, các pha phối hợp của đội bóng áo chắng lạc lõng và thiếu đột biến. Eriksen đã không cho thấy anh là người dẫn dắt thế trận, khi mờ nhạt trong bối cảnh mà các hậu vệ Hà Lan cũng chẳng ra hồn. Trong nhiều pha phản công, các đường chuyền của Đan Mạch luôn thừa hoặc thiếu lực, để rồi đích đến không chính xác. Những pha bật tường trung lộ rất dễ bị bắt bài.

Nét tích cực mà Đan Mạch thể hiện chỉ là khoảnh khắc bùng nổ của Michael Krohn-Dehli. Cầu thủ 29 tuổi này đã có pha xử lý đầy bất ngờ và đậm chất kỹ thuật. Trong lần đầu tiên được tham dự một giải đấu lớn tầm cỡ châu lục, Krohn-Dehli như gửi một thông điệp rằng, anh mới là niềm hy vọng của Đan Mạch, chứ không phải Eriksen hay Rommedahl.

Bàn thắng vào lưới Stekelenburg cũng có thể xem là cách mà Krohn-Dehli lấy cả vốn lẫn lãi với nền bóng đá Hà Lan. Krohn-Dehli từng trải qua những năm đen tối ở Ajax cũng như Sparta Rotterdam, và chỉ thực sự tìm thấy nụ cười khi về quê hương khoác áo Brondby.

Những nhân tố nổi bật khác nằm ở hàng thủ. Đó là một Stephan Andersen đầy dũng cảm, đã lao ra bắt bóng ngay trong chân Huntelaar và Van Persie; là Kjaer chính xác với những tình huống phán đoán; hay Agger mạnh mẽ trong truy cản. Tuy vậy, những con người ấy vẫn để nhiều kẽ hở (bằng chứng là Hà Lan có cơ hội để tung ra 28 pha dứt điểm), mà việc không thủng lưới nhớ đối phương quá vô hại.

Bồ Đào Nha không phải tay mơ, Đức càng đáng gờm hơn nữa. Thế nên, nếu chỉ dựa vào một vài cá nhân xuất sắc, và lối đá vẫn “nhạt như nước ốc”, Đan Mạch khó có hy vọng để kéo dài cuộc phiêu lưu.

N.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm