Đan Mạch: Người Viking không bao giờ biết sợ

10/06/2012 01:14 GMT+7 | Bảng B

(TT&VH Online) - Khi Đan Mạch lấy thông điệp này làm slogan chính thức ở EURO 2012, ai đó nói rằng họ đã tự tin một cách thoái quá. Nhưng Đan Mạch đã chứng minh họ đúng qua cái cách họ hạ gục Hà Lan đầy ấn tượng.

Bất ngờ đầu tiên đã xảy ra sau 90 phút trong trận đấu giữa Hà Lan và Đan Mạch. Với kết quả này, các cầu thủ Hà Lan chỉ còn tự biết trách mình khi đã phung phí quá nhiều cơ hội và tiếp cận trận đấu với một tâm lý cửa trên và có phần chủ quan trong cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự và rồi phải đón nhận “hơn xát muối” 0-1 trước các chú lính chì dũng cảm Đan Mạch.



Đan Mạch đã tạo ra một cơn địa chấn đầu tiên ở EURO 2012 - Ảnh Getty

Với Hà Lan, trong khi các cầu thủ tiền đạo phung phí những cơ hội mười mươi, nhất là tình huống nguy hiểm khi bóng đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của thủ thành Đan Mạch nhưng cột dọc đã cứu thua một cách xuất sắc thì hàng hậu vệ lại thi đấu thiếu chặt chẽ, luôn để lộ ra những khoảng trống hai bên sườn, nhất là cặp trung vệ Heitinga, Vlaar đã thi đấu không thật sự ăn ý, thiếu sự bọc lót và tổ chức khoa học hàng phòng ngự của mình.

Ngược lại, các cầu thủ Đan Mạch đã có một trận đấu thật sự thành công. Chặt chẽ trong phòng ngự, sắc sảo khi phản công. Sau những giây phút choáng ngợp bởi những pha tấn công đa dạng của Hà Lan, các cầu thủ Đan Mạch, đặc biệt hàng thủ đã chơi chặt chẽ, khoa học, khiến những đôi chân đầy ma thuật của các tuyển thủ Ha Lan như bị kẹp chì. Cả trận đấu các cầu thủ tấn công của Hà Lan không thể giải mã nổi hàng hậu vệ của Đan Mạch.

Bị đánh giá là đội yếu nhất trong 3 đội còn lại trong bảng tử thần, thật dễ hiểu khi Đan Mạch đã lấy số đông người để tạo nên một hàng phòng ngự chắc chắn và chờ cơ hội phản công. Chính tính ổn định, sự chặt chẽ và khoa học của hàng hậu vệ Đan Mạch dưới thời HLV Olsen đã giúp các cầu thủ Đan Mạch không những hóa giải hết những đường lên bóng của các chân sút Hà Lan mà họ còn gây bất ngờ với việc vượt lên dẫn trước với bàn thắng của Krohl-Dehli khi đi bóng tinh tế, làm vặn sườn toàn bộ hàng phòng ngự Hà Lan trước khi dứt điểm qua hai chân Stekelenburg, khai thông thế bế tắc của trận đấu ngay ở phút 24 của trận đấu.

Mặt trận phòng ngự của Đan Mạch càng thêm sáng sủa khi đứng trong khung thành là Andersen với những pha cản phá xuất thần, đặc biệt sau cú sút như kẻ chỉ của van Bommel, hay chặn đứng các pha phối hợp tấn công giữa bộ ba Sneijder-Huntelaar-Van Persie… Bên cạnh đó, Đan Mạch còn có một điểm tựa khi Kjaer, một thủ lĩnh đích thực với khả năng phán đoán đồng thời đưa ra những quyết định đánh chặn hợp lý và bắt bài hầu hết những pha tấn công của các cầu thủ tấn công Hà Lan.

20 năm trước những “chú lính chì Đan Mạch” vượt qua cả châu Âu để bước lên đỉnh vinh quang thì sau trận đấu này người hâm mộ Đan Mạch có quyền mộng mơ và tin rằng thầy trò HLV Olsen sẽ có thể viết tiếp 'câu chuyện cổ tích tập 2' tại EURO 2012.

Nam Khánh

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn cũng có thể đưa ra quan điểm của mình thông qua mục bình luận ở dưới học gửi tin bài về email: quocte.ttvhonline@gmail.com.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm