Góc nhìn: Ibra không bằng Costa

03/03/2015 20:29 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Ở thời điểm hiện tại, những gì chân sút người Thụy Điển thể hiện rõ ràng không thể sánh bằng cầu thủ người Tây Ban Nha.

Trước thềm cuộc đụng độ giữa Paris Saint-Germain và Chelsea, có một cá nhân đang gây chú ý nhiều hơn cả trong thời gian qua. Có ngạc nhiên không khi đó là Zlatan Ibrahimovic?

Lùm xùm như Zlatan

Chỉ trong gần một tháng, gã ngông cuồng người Thụy Điển đã 3 lần xỏ xiên cánh báo chí. Lần đầu tiên là sau trận thắng Rennes, khi một phóng viên hỏi rằng, những tin đồn về việc anh và Edinson Cavani không hợp nhau có phải sự thật? Zlatan liên tục hỏi lại rằng “Thật thế à, vậy thì anh tự đi mà trả lời được không?”. Rồi: “Là ‘nhiều người’ nghĩ thế hay anh nghĩ thế?”. Phóng viên này lúng túng trước khi bị Ibra hỏi ngược: “Thế anh là phóng viên hay là người quay phim? Phóng viên thì sao lại bê máy quay? Tòa soạn anh nghèo lắm hả?”.

Lần thứ hai là sau trận thắng Lille tại Cúp Liên đoàn Pháp, Ibra dẫn đầu đoàn cầu thủ PSG đi qua khu truyền thông và nói với đồng đội: “Tất cả đi thẳng theo tôi nhé. Mặc kệ họ (báo giới)”. Một phóng viên hỏi với theo: “Ơ, Zlatan, sao lại thế?”. Ibra cợt nhả: “Vì tôi là trùm ở đây”. Sau đó, cánh phóng viên kết luận rằng... Ibra đã “dỗi”.

Gần nhất, Zlatan nhận một câu hỏi... ngớ ngẩn rằng anh cảm thấy thế nào khi ghi bàn đầu tiên sau 2 tháng, ở trận PSG hòa Lyon. Siêu sao Thụy Điển nở nụ cười châm biếm: “Ờ, thế còn trận Saint-Etiene?”. Phóng viên lúc này nhận ra lỗi ngớ ngẩn của mình - anh quên rằng Ibra đã trở lại từ trận trước. “Ôi, quên các ông đi” - Ibra phẩy tay và quay lưng. “Đi phỏng vấn thì cũng phải biết mình đang hỏi gì chứ”.

Đối chủ của Ibrahimovic và PSG tại Champions League vòng 16 đội sẽ là Chelsea, đội bóng sở hữu một chân sút cũng nhiều điều tiếng khác - Diego Costa.

Zlatan không bằng Diego?

Đơn giản bởi kể từ khi tới Chelsea, Costa gần như rất kín tiếng và cũng chỉ tiểu xảo trên sân chứ không bao giờ gây scandal. Lần duy nhất anh chịu “mở miệng” với báo chí là tự thanh minh sau án treo giò 3 trận vì giẫm lên ống đồng Emre Can (Liverpool). Điều này khác hẳn với một gã “trai hư” hay dựng thêm chuyện cho báo chí lá cải Tây Ban Nha.

Nhưng không chỉ “ngoan” hơn, Costa còn đang chơi bóng tốt hơn Ibra.

Đem con số 10 bàn của Zlatan Ibrahimovic để so sánh với 17 bàn của Diego Costa tại giải quốc nội chắc chắn sẽ là khập khễnh, bởi tiền đạo người Thụy Điển đã gặp một chấn thương gót chân và phải nghỉ không ít trận. Cụ thể, anh đã chơi ít hơn Costa 308 phút. Tuy nhiên, khi quy đổi ra hiệu suất, có thể thấy rõ rằng Zlatan thua kém Diego.

Cứ mỗi 90 phút thi đấu, Costa ghi 0,96 bàn - gần một bàn mỗi trận, tỉ lệ trong mơ. Còn Zlatan là 0,7 - thực chất tương đối cao, nhưng không thể sánh được với người bên kia chiến tuyến.

Dễ dàng nhận ra sự cá nhân và ích kỷ của Ibra so với Costa, nếu so sánh những số liệu sau.

Với 3,93 lần dứt điểm mỗi 90 phút, Ibra hiện đang đứng đầu PSG về chỉ số này. Costa không kém là bao với 3,45 lần/90 phút, nhưng chỉ 0,57 trong đó là từ ngoài vòng cấm địa. Zlatan sút xa rất nhiều - 1,26 lần/90 phút. Đó là một dấu hiệu của sự cá nhân.

Cầu thủ người Thụy Điển cũng tạo ít cơ hội cho đồng đội hơn - 1,26 lần/90 phút so với 1,87 của Costa. Costa cũng cần mẫn hơn trong việc áp sát đối thủ (0,62 lần tắc bóng/90 phút so với 0,28 của Zlatan).

Ở thời điểm này, thái độ im lặng trước dư luận của Costa có lẽ cũng đang tạo ra một khác biệt lớn so với Zlatan om sòm.

Tiêu Hoa
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm