Góc nhìn: Cha Oezil đẩy con khỏi Bernebau

05/09/2013 07:59 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Florentino Perez không thích Oezil, đó là điều chắc chắn. Tuy nhiên, cuộc chia tay sau hơn 3 năm gắn bó giữa anh và Real Madrid ít nhiều có bóng dáng của người cha, ông Mustafa Oezil.

1. Hơn một năm trước, khi tham dự cuộc giao lưu trên nhật báo Marca, Oezil thừa nhận “cuộc sống của tôi ở Madrid không hoàn toàn thoải mái”. Nhưng đó là về cuộc sống riêng, chứ không phải vấn đề bóng đá và CLB Real Madrid.

Oezil, một người gốc Thổ Nhĩ Kỳ nhưng chọn Đức, không thích hợp với cuộc sống ở thủ đô Tây Ban Nha. Chính những thay đổi khó thích nghi khiến anh mất người bạn gái Anna-Maria Lagerblom. Anna-Maria không phù hợp với sự xa hoa của Madrid, dẫn đến bất đồng với Mesut và họ chia tay nhau.

Niềm đam mê bóng đá và những gì nhận được từ Real, chính xác hơn là Jose Mourinho, giúp anh quên đi phiền toái trong cuộc sống. Oezil bùng nổ trong màu áo trắng. Trong báo cáo của bộ phận bóng đá ở Bernabeu về những thành viên của Real có khả năng tranh Quả bóng vàng 2012, Cristiano Ronaldo đứng đầu, và Oezil là lựa chọn tiếp theo.

Perez không thích Oezil, nhưng ông vẫn chấp nhận đề xuất của các HLV về vai trò của anh.


Oezil (phải) rời Bernabeu vì tác động của cha anh, ông Mustafa (trái)?

2. Mustafa Oezil đã bất đồng với Real từ cuối mùa giải trước. Ngày 22/5/2013, Mustafa dẫn con trai cùng đến Bernabeu để gặp Perez và TGĐ Jose Angel Sanchez. Trong cuộc gặp, Mustafe yêu cầu mức lương 7 triệu euro cho con trai, và mở rộng hợp đồng đến 2019.

“Chúng tôi thấy đây không phải thời gian để nói về chuyện này”, Perez đáp lại. Lần thứ hai Perez từ chối gia hạn hợp đồng cho Oezil. Không hài lòng trước thái độ của Real, Mustafa đi hiên hệ với PSG, Bayern Munich, M.U, Arsenal.

Ông Mustafa càng tức giận hơn, khi một quan chức Real nói với ông: “Nếu muốn, cứ đi đi”. Khi Real lấy Isco và tràn ngập thông tin về Gareth Bale, ông Mustafa quyết định đàm phán bước cuối cùng với quan chức Arsenal, và đạt được thỏa thuận tiền lương lên đến 8 triệu euro, so với 5 triệu từ Real. Áp lực mà người cha tạo ra khiến Mesut buộc phải chia tay Bernabeu, điều mà anh không muốn.

3. Một thành viên trong BHL ở Bernabeu khuyên Oezil, việc sang Arsenal có thể làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. “Chỉ cần 3 tuần, cậu có thể thấy sai lầm. Hy vọng tôi sai, nhưng cha cậu có thể làm cho sự nghiệp của cậu chấm dứt khi sang Arsenal. Chất lượng cầu thủ ở đó không thể bằng Madrid”.

Khúc mắc giữa Oezil và Perez, cũng như vấn đề chuyên môn với Ancelotti, hoàn toàn có thể giải quyết. Thế nên, nếu quả thực sự nghiệp của Oezil đi xuống khi sang Arsenal, nơi anh phải gánh vác khối lượng công việc không nhỏ, trách nhiệm sẽ thuộc vệ người cha Mustafa!

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm